Những hành khách cuối cùng về quê ăn Tết

Thành Long/VOV-Miền Trung | 21/01/2023, 14:51

Tâm lý ai cũng nôn nao mong sớm dặt chân vào nhà mình cùng gia đình sum vầy ngày đầu Xuân.

Ngày 30 Tết, tại bến xe, ga đường sắt, những chuyến xe, chuyến tàu rời bến, đưa những hành khách cuối cùng về quê, kịp đoàn tụ với gia đình đón năm mới Quý Mão. Tâm lý ai cũng nôn nao mong sớm dặt chân vào nhà mình cùng gia đình sum vầy ngày đầu Xuân.

Ngày 30 tháng Chạp, tại phòng chờ ga Đà Nẵng chỉ còn vài hành khách đợi tàu về quê. Đây là thời khắc cuối cùng của năm cũ Nhâm Dần, vì vậy tâm lý đợi tàu ai cũng bồn chồn và háo hức.

Nghe tiếng còi tàu vào sân ga, anh Trần Huy Nhàn một tay xách hành lý, một tay bế theo cô con gái nhỏ vội vàng bước lên tàu. Anh Nhàn làm việc ở Công ty Cao Su Đà Nẵng, nhiều năm qua vợ chồng anh ăn Tết ở Đà Nẵng, năm nay công việc thuận lợi, cô con gái nhỏ cũng được 14 tháng tuổi nên cả gia đình 4 người cùng về quê ngoại ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình ăn Tết. Anh Trần Huy Nhàn mong sớm được về ăn tết cùng bố mẹ.

“Hôm nay mình làm xong công việc nên mới về. Nói chung mỗi dịp Tết đến, Xuân về được trở về nhà ai cũng vui vẻ. Trong không khí vui mừng đón Tết của gia đình ai cũng mong muốn năm mới nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi”, anh Nhàn chia sẻ.

Sáng nay, tại bến xe trung tâm TP Đà Nẵng vắng vẻ hơn mọi ngày, chỉ còn những hành khách cuối cùng trong năm Nhâm Dần. Ngồi đợi xe xuất bến, 2 mẹ con bà Nguyễn Thị Kim Thảo và cậu con trai Nguyễn Đoàn Triều bồn chồn. Bà Thảo quê tỉnh Quảng Ngãi, ra Đà Nẵng thuê nhà bán hủ tiếu đã 10 năm nay. Gia đình bà có 4 người; 2 mẹ con bà ra Đà Nẵng buôn bán, học hành; còn chồng và con trai lớn thì vào TP.HCM làm ăn.Dịp Tết, cả nhà mới được đoàn tụ đông đủ.

“Năm nay mình vui hơn vì hết dịch nên trông cho tới ngày 30 để lên xe về quê ăn Tết. Về quê vẫn vui hơn ở đây nên nôn nóng trông cho nhanh về tới nơi, nhất là con mình đang vui mừng”, bà Nguyễn Thị Thảo chia sẻ.

Nghe tiếng còi xe ô tô báo hiệu xe sắp chạy, cậu bé Nguyễn Đoàn Triều chứ nhảy múa liên hồi. Năm nay 11 tuổi, cậu bé đã theo mẹ ra Đà Nẵng sống rồi đi học tại thành phố này. Cả năm, Triều không được gặp bố và anh trai, chỉ có Tết mới được về nhà. Thế nhưng 3 năm qua do dịch bệnh, kinh tế khó khăn nên 2 mẹ con cũng không thể về quê. Nguyễn Đoàn Triều khoe, Tết này em được về quê ăn Tết cùng bố và anh trai.

“Con muốn nhanh nhanh đến nơi để được đoàn tụ cùng gia đình. Con thấy vui vì được gặp họ hàng, gặp bố và 2 đứa em. Về quê chơi Tết với 2 đứa em rồi con phụ giúp lau don, quét nhà, trang trí nhà cho đẹp”, Triều vui vẻ nói./.

Bài liên quan
Đà Nẵng tổ chức 70 chuyến xe Công đoàn đưa công nhân về quê đón Tết
Hôm nay (19/1), Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình “Chuyến xe Công đoàn” đưa công nhân khó khăn về quê đón Tết.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng: Phát huy tinh thần vì nước, vì dân của các nhà thầu, tư vấn, giám sát
Chiều 8/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo.
Mới nhất