Người tôi yêu đơn phương bao năm bỗng dưng tỏ tình khi tôi sắp lấy chồng

10/08/2023, 09:30

Đám cưới chỉ còn 1 tháng nữa là diễn ra, tôi bỗng thấy "lung lay" khi chàng trai mà tôi yêu đơn phương suốt bao năm qua bỗng nhiên nói yêu tôi.

Tôi sắp kết hôn, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến đám cưới. Chồng sắp cưới là người đã theo đuổi tôi từ khi tôi là sinh viên đến năm tôi 27 tuổi mới nhận lời yêu anh. Trước khi yêu anh, tôi chưa từng có một mối tình đúng nghĩa. Mọi mối quan hệ chỉ trước đó đều chỉ là làm quen, nói chuyện online, hẹn gặp trực tiếp cafe vài lần rồi lại lặng lẽ dừng lại vì không hợp. Có rất nhiều người theo đuổi, nhưng tôi vẫn không có cảm xúc, không phải họ không tốt hay yêu cầu của tôi quá cao, mà tôi vốn có một mối tình đầu đơn phương khiến tôi không thể rũ bỏ để đón nhận tình yêu mới.

Tôi gọi đó là tình đầu không biết có đúng không, vì đó chỉ là tình cảm đơn phương từ phía tôi. Tôi thích anh từ năm nhất đại học, anh học trên tôi 3 khóa, anh rất giỏi, đẹp trai và nhiệt tình với mọi người. Ngày tôi mới vào đại học, cái gì cũng lạ lẫm, bỡ ngỡ, anh chính là người giúp đỡ tôi từ chuyện học hành đến tìm nhà trọ, luôn ở bên an ủi, động viên mỗi khi tôi có chuyện buồn. Cứ thế tôi thích anh thật nhiều từ khi nào không hay, thế nhưng khi đó anh lại thích một chị khác cùng khóa, tôi đành giấu kín tình cảm của mình.

Người tôi yêu đơn phương bao năm bỗng dưng tỏ tình khi tôi sắp lấy chồng.

Người tôi yêu đơn phương bao năm bỗng dưng tỏ tình khi tôi sắp lấy chồng.

Đến khi ra trường, tôi và anh lại làm cùng lĩnh vực nên vẫn thường xuyên gặp gỡ, giúp đỡ nhau trong công việc, tình cảm của tôi dành cho anh vẫn vậy, nhưng có lẽ anh không nhận ra. Tôi ở bên anh như một người em thân thiết, đôi khi còn phải giúp anh tư vấn chuyện tình cảm, giúp anh chọn quà cho người con gái anh thích.

Bao năm nay, tôi thích anh, tình cảm ấy chưa từng nói ra, nhưng những người bạn thân thiết ai cũng biết, chỉ có anh không biết. Nhiều khi tôi muốn thoát ra khỏi mối tình đơn phương ấy để đi tìm tình yêu đích thực nhưng lại không thể.

Trong suốt bao năm qua, khi tôi đơn phương một người, thì lại có một người khác cũng dành tình cảm đơn phương cho tôi. Anh âm thầm lặng lẽ ở cạnh, chăm sóc, quan tâm tôi mọi lúc mọi nơi. Cuối cùng, sự chân thành của anh cũng khiến tôi rung động. Chúng tôi chính thức yêu nhau hơn 1 năm thì quyết định kết hôn. Thực lòng, đến tận giờ, sau hơn 1 năm yêu nhau, tôi vẫn chưa thực sự yêu anh thật nhiều như tình cảm anh dành cho tôi, nhưng tôi nghĩ đó là sự lựa chọn an toàn cho mình.

Thế nhưng cách đây vài ngày, người tôi từng yêu thầm bao năm bỗng dưng tỏ tình, anh nói đã từng thích tôi rất nhiều, nhưng lại thấy mình không xứng nên chưa từng dám tỏ tình, đến giờ khi thấy tôi sắp kết hôn mới thực sự lo sợ sẽ đánh mất tình yêu. Trong giây phút đứng trước lời tỏ tình của anh, tôi bất giác rung động, trái tim tôi loạn nhịp, tôi đã nghĩ về anh suốt cả tuần nay. Tôi đang cảm thấy có chút lo lắng với cảm xúc của mình, tôi biết mình nên dứt khoát vì đã sắp kết hôn, nhưng tôi vẫn không thể xóa hình bóng anh ra khỏi suy nghĩ của mình.

Tiểu Vy(Nguồn: Báo điện tử VOV)

Bài liên quan
Hễ nghỉ dài là về quê chồng, 6 năm nay tôi chưa từng biết đến du lịch ngày lễ
Tôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất