Trận lũ đêm 1/8 khiến cả bản Suối Lư 1, 2, 3, xã Na Son (huyện Điện Biên Đông cũ), tỉnh Điện Biên chìm trong biển nước. Lũ dâng cao có nơi ngập tới nóc nhà, cuốn trôi, hủy hoại gần như toàn bộ tài sản của khoảng 300 hộ dân. Nước lũ rút, cả bản giờ chỉ còn bùn đất.
Không chờ đợi, người dân trong bản cùng lực lượng chức năng từng phút khẩn trương bắt tay vào dọn dẹp, hót bùn, dựng lại nhà cửa, tìm kiếm tài sản còn sót lại sau dòng nước dữ. Giữa gian khó, tình người trở thành điểm tựa để cùng nhau vượt qua.
Chị Lò Thị Don và Lò Thị Mai, người dân bản Suối Lư 1 chia sẻ: Từ sáng đến giờ mọi người trong bản tập trung cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, hót bùn đất dưới gầm sàn, tìm tài sản bị trôi, giờ cũng chả còn gì. Cuộc sống của bà con chưa ổn định, không có chỗ ăn, chỗ ngủ. Thiếu thốn rất nhiều về nước sạch và đồ dùng sinh hoạt.
Bà con đều chung tay giúp sức, nhà nào không bị hoặc bị ít thì cũng giúp nhau dọn dẹp nhà cửa, bởi bùn đất vẫn còn rất cao. Mọi người góp gạo, góp nước và đồ ăn nhanh. Cảm thấy rất ấm lòng vì người dân trong hoạn nạn rất đoàn kết.

Không chỉ có lực lượng chức năng và người dân tại chỗ, những ngày qua, hàng chục đoàn từ thiện cũng đã có mặt tại bản Suối Lư để kịp thời chia sẻ khó khăn với bà con. Nước uống, quần áo, mì tôm, chăn màn… cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu đều được chuyển đến tận tay từng hộ dân.
Trong dòng người mang yêu thương hỗ trợ đến vùng lũ, câu chuyện của chị Nguyễn Thị Mến, nhà ở tổ dân phố 14, trung tâm xã Na Son khiến nhiều người xúc động. Chị Mến cho biết, từ 4 giờ sáng, hai mẹ con chị đã dậy sớm tráng bánh cuốn, chuẩn bị nước uống, mì tôm, rồi chất đầy lên hai sọt phía sau xe máy. Bất chấp đoạn đường lầy lội, trơn trượt gần chục cây số, chị Mến cố đưa thực phẩm vào bản để tiếp tế cho những hộ còn đang gặp khó khăn.
“Tôi tự làm một số thực phẩm để mang vào phát cho bà con. Sáng nay tầm 4h30 phút, 2 mẹ con dậy cùng nhau làm cho bà con, con gái thì đang ở nhà đồ xôi để chiều mang vào. Nhà tôi ở tận ngoài trung tâm Na Son, đường rất trơn, đi xe máy không chở nhiều được một lúc”, chị Mến cho biết.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Na Son cho biết, xã đã xây dựng phương án di dời dân đến tránh trú tại nhà văn hóa xã và một số điểm trườngtrong trường hợp tiếp tục có mưa lũ. Hiện đang rất thiếu về nước uống và nước sinh hoạt. Mưa lũ xảy ra đã phá hủy công trình nước sạch của người dân 3 bản, không thể đáp ứng trong thời gian tới. Mong muốn các cơ quan chức năng cấp trên hỗ trợ nước sạch và đầu tư công trình nước sạch cho người dân.
Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục vận chuyển hàng hóa, lương thực, nước sạch và vật dụng thiết yếu vào các khu vực bị ảnh hưởng nặng.
Trong sáng 3/8, lực lượng không quân đã điều động trực thăng tiếp tục vận chuyển hàng cứu trợ, thả hàng xuống những điểm còn bị chia cắt, đảm bảo không để người dân nào bị thiếu đói. Những chuyến hàng nối tiếp nhau, những tấm lòng sẻ chia tiếp tục lan tỏa… tạo thành động lực quý giá để người dân vùng thiên tai vượt qua hoạn nạn, sớm ổn định cuộc sống.

