
Khoảng 21 giờ 30 ngày 2/8, Đội 2 Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM nhận được tin báo của ông T.C.T về việc cháu ruột T.Q.M (sinh năm 2007) rời nhà từ 18 giờ 20 cùng ngày nhưng chưa về.
Trước đó, M. có gửi thông báo của nhà trường về việc cấp học bổng du học và xin mẹ 600 triệu đồng để chứng minh tài chính. Nghi ngờ cháu bị dính vào thủ đoạn “bắt cóc online” nên ông T. đã đến trình báo công an.

Ngay lập tức, Đội 2 - PC02 đã phối hợp với Tổ địa bàn Bình Thạnh và Công an phường Gia Định truy tìm. Nam sinh M được phát hiện đang ở tại một khách sạn trên đường Nguyễn Cửu Vân.
Làm việc với cơ quan công an, M cho biết, sau khi nhận được yêu cầu chứng minh tài chính từ nhóm lừa đảo, nam sinh này đã tự giam lỏng bản thân tại khách sạn.
M cũng thừa nhận đã định mang một số tài sản của gia đình và cá nhân đi bán để chuyển tiền cho nhóm đối tượng. May mắn, nam sinh này đã được giải cứu kịp thời nên số tài sản còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, trước đó M đã chuyển khoản cho nhóm lừa đảo 2,1 triệu đồng.
Trước đó, vào khoảng 18 giờ 45 ngày 2/8, gia đình một nam sinh khác là T.T.H (sinh năm 2005, sinh viên năm 3), cũng đến công an trình báo về việc H. bị bắt cóc và bị đòi 600 triệu đồng tiền chuộc.
Đội 2 - PC02, phối hợp cùng Tổ địa bàn Quận 10 và Công an phường Diên Hồng đã nhanh chóng giải cứu H tại một khách sạn thuộc phường Diên Hồng.

H khai nhận, anh nhận được điện thoại từ một đối tượng xưng là làm việc tại Viện Kiểm sát, thông báo có liên quan đến một đường dây rửa tiền.
Sau đó, H được yêu cầu đến một khu vực vắng vẻ để nói chuyện và thuê phòng tại khách sạn để trao đổi với các đối tượng qua ứng dụng Zoom.
Nam sinh này đã thực hiện 5 lần chuyển khoản vào tài khoản do nhóm đối tượng cung cấp với tổng số tiền 129 triệu đồng.
Hiện, Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ hai vụ việc và truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.