Quân dân vỡ òa cảm xúc tại lễ đón cán bộ, chiến sĩ thực hiện A80 trở về

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM | 05/09/2025, 15:59

Sáng 5/9, chuyến tàu SE63 đã đưa hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang thuộc Quân khu 7, Quân khu 9 và Quân đoàn 34 trở về đến ga Sài Gòn, sau hơn 3 tháng thực hiện nhiệm vụ A80 ở miền Bắc.

Khoảnh khắc đoàn tàu lăn bánh vào ga Sài Gòn đã khiến không khí vỡ òa trong niềm vui, tự hào và cả những giọt nước mắt hạnh phúc của các quân nhân, chiến sĩ cùng người thân, đồng đội.

Trong dòng người chờ đón, chị Võ Thị Cẩm Loan – một giáo viên có chồng tham gia nhiệm vụ A80 – đã vội vã rời lễ khai giảng ở trường để đến ga. Giây phút gặp lại chồng sau hơn 3 tháng xa cách khiến chị Loan nghẹn ngào xúc động.

Chị Võ Thị Cẩm Loan chia sẻ: “Thật sự tôi rất nhớ chồng, nhớ rất nhiều. Vì đã hơn 3 tháng rưỡi mới gặp lại. Dịp 2/9, tôi cũng không có điều kiện để mà ra Hà Nội để gặp anh. Hôm nay, anh trở về tôi xúc động lắm muốn rơi nước mắt. Rất trùng hợp, hôm nay là ngày khai giảng năm học mới cũng là ngày anh trở về, nên tôi cảm thấy rất hạnh phúc”.

Chia sẻ với phóng viên, Thượng tá Phan Xuân Nguyên – Bộ Tham mưu Quân khu 9 xúc động chia sẻ, từ khi lên tàu để trở về miền Nam, ai cũng lưu luyến, nhớ tình cảm của bà con miền Bắc.

“Đồng bào ở miền Bắc rất nhiệt tình, nồng hậu. Anh em cán bộ, chiến sĩ tập luyện có mệt mỏi nhưng thấy tình cảm của bà con miền Bắc đối với cán bộ, chiến sĩ thì cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi, nó tan biến hết.Nói chung là khi lên tàu trở về miền Nam, anh em cũng rất là lưu luyến. Nhớ tình cảm của đồng bào, người dân ở miền Bắc đối với cán bộ, chiến sĩ của miền Nam rất là nhiều”, Thượng tá Nguyên nói.

Còn với Trung úy Võ Vĩnh Thành – Trung đoàn 276, Sư đoàn 367 rất vinh dự và tự hào khi được tham gia nhiệm vụ diễu binh ở 2 đại lễ lớn của đất nước, dân tộc. Thế nhưng nỗi nhớ nhà, sau gần một năm xa cách, khến anh bồi hồi và nôn nóng được về với người thân hơn bao giờ hết.

Trung úy Võ Vĩnh Thành cho biết: “Chúng tôi tập luyện khoảng 4 tháng ở ngoài Hà Nội, nay được trở về TP.HCM cảm xúc của tôi rất là phấn khởi và vui. Nhất là khi được đón tiếp nồng hậu của mọi người ở nơi đây. Ngay lúc này tôi rất muốn nhất được về nhà sau khoảng thời gian xa nhà rất lâu, khoảng một năm rồi từ nhiệm vụ A50 đến A80. Tôi rất nôn nóng được về nhà và người đầu tiên tôi muốn gặp đó là mẹ tôi”.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Phú Mỹ - PVFCCo xuất sắc đạt danh hiệu kép Top 50 công ty niêm yết tốt nhất và Top 25 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2025
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí vừa xuất sắc đạt danh hiệu "Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam" năm 2025 do Forbes Việt Nam tổ chức đánh giá.
Mới nhất