“Thật là một thành phố tuyệt vời! Tôi rất thích màn trình diễn này!”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên sau khi quan sát màn trình diễn tại Qasr Al Watan, cung điện Tổng thống của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Trong màn trình diễn này, bên cạnh màn tung tóc, một số người đàn ông cũng xoay những vật thể giống như kiếm.
Hình ảnh các vũ công tung tóc chào đón ông Trump (Nguồn: NY Post)
UNESCO cho biết, màn trình diễn này là một phần của nghi thức Al-Ayyala, một nghi thức cổ bao gồm thơ ca, trống và múa, tái hiện lại cảnh chiến đấu.
“Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, các cô gái mặc trang phục truyền thống đứng phía trước, tung tóc từ bên này sang bên kia”, theo UNESCO.
Al-Ayyala thường được biểu diễn trong các dịp lễ hội và đám cưới tại Oman và UAE.
Không giống như các quốc gia khác ở Trung Đông như Iran, UAE không có luật buộc phụ nữ phải đội khăn che tóc.
Chiều cùng ngày, ông Trump dự quốc yến do Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan chủ trì và được tặng huân chương Zayed (theo tên tổng thống đầu tiên của UAE) làm bằng vàng ròng, nhằm ghi nhận "những đóng góp phi thường trong củng cố quan hệ hữu nghị lâu dài và đối tác chiến lược giữa hai nước".
Trong chuyến thăm, Tổng thống Trump cam kết tăng cường mối quan hệ giữa Mỹ và UAE, công bố các thỏa thuận thương mại với tổng trị giá hơn 200 tỷ USD. Hai nước nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
Trong chuyến công du này, các quốc gia vùng Vịnh đã tận dụng mọi cơ hội để gây ấn tượng với Tổng thống Trump. Tại Ả Rập Xê-út, ông Trump đã được hộ tống bởi sáu máy bay chiến đấu khi ông hạ cánh bằng chuyên cơ Không Lực 1 vào sáng thứ Ba (13/5).