
Trên trang facebook cá nhân, mẹ của bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất tích bí ẩn vừa chia sẻ lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan chức năng, báo chí và cộng đồng khi con gái đã được trở về gia đình.

Ngày 24/7, gia đình đã đăng thông tin tìm con gái và rất may mắn, cháu đã được tìm thấy vào ngày 26/7. Đến chiều 27/7, gia đình đã đón được con từ Công an phường An Phú Đông, TP.HCM.
Chị Thùy Dương, mẹ cháu bé bày tỏ: “Gia đình em vô cùng biết ơn tất cả các anh chị đã nhiệt tình giúp đỡ chia sẻ thông tin rộng rãi. Mỗi lượt thích, chia sẻ, hay bình luận của các anh chị là một cơ hội để em đến gần con hơn. Em thực sự trân quý tình cảm và tấm lòng mà mọi người đã dành cho gia đình em. Có thể em chưa kịp phản hồi hết tin nhắn, bình luận hay điện thoại, rất mong mọi người thông cảm”.
Gia đình cũng đặc biệt cảm ơn những người xa lạ chưa từng gặp mặt nhưng đã rất tận tâm để cung cấp các thông tin, hình ảnh quý giá, giúp gia đình có thêm manh mối về con. Cảm ơn những anh chị, những người bạn đã hỗ trợ em kết nối với các cơ quan ban ngành để có thêm sự trợ giúp; các bạn và cả những người anh em lần đầu trò chuyện đã tư vấn em từng bước xử lý tình huống. Đặc biệt, gia đình rất biết ơn anh tài xế nhà xe Bình Sơn, cùng các anh chị ở bến xe Ngã Tư Ga, TP.HCM đã hỗ trợ gia đình rất tận tâm trong quá trình tìm con.
Gia đình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng công an, đặc biệt là Công an phường Tây Hồ, Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an TP. Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh. Chúng tôi cũng vô cùng biết ơn các cơ quan truyền thông, báo chí như Vietnamnet, Dân trí, VTV, TheAnh28 và các kênh FB, Tiktok của TheAnh28, Đời sống & Pháp luật, Ngôi sao, Sức khỏe & Đời sống, Tiền Phong, An ninh Thủ đô, Kenh14, Soha, Đại biểu Nhân dân, Báo Pháp luật TP.HCM, VOV... Cùng với đó là cộng đồng mạng, các anh chị sở hữu những trang mạng có sức ảnh hưởng lớn, và bà con tại nhiều tỉnh thành đã nhiệt tình hỗ trợ, xác minh thông tin, điều tra, giúp gia đình em được đoàn tụ sau những ngày dài đầy lo âu.
Gia đình cũng xin cảm ơn các bạn học cũ 9CA Trường Lê Quý Đôn, anh M., các anh ở Vfossa, đã hỗ trợ em về cả tinh thần và vật chất, giúp em vững vàng, giữ được bình tĩnh và ý chí để xử lý mọi vấn đề.
Gia đình bé gái cũng thẳng thắn nhìn nhận những kỹ năng còn thiếu của con, của gia đình cũng như sự kết nối thiếu chặt chẽ giữa con và gia đình. Từ đó mong đây là kinh nghiệm để các gia đình khác không rơi vào tình cảnh tương tự.
Gia đình bé gái chia sẻ: Về kỹ năng nhận diện nguy hiểm, cả nhà trường và gia đình đều luôn nhắc nhở con, khi có bất kỳ thông tin nào để cảnh báo con và cho con xem. Thậm chí cảnh báo con không chỉ không được tin người lạ, người mới gặp, mà cả người quen, hàng xóm, người thân, họ hàng, bạn thân…. Muốn làm gì, đi đâu thì cần phải báo cho bố mẹ, và bố mẹ sẽ quyết định được đi hay không. Nhưng qua sự kiện này thì rõ ràng con vẫn tin được đối tượng trên mạng. Qua sự phân tích của gia đình, của các chú công an thì con đã có nhận thức tốt hơn.
Con dùng điện thoại muộn hơn nhiều bạn cùng độ tuổi trong lớp, trong trường. Và cũng được quy định một số giờ nhất định để chơi. Nhưng con vẫn lén lấy lại điện thoại và giấu đi để chơi, khi bị thu hồi thì con có thể mượn điện thoại của các bạn để nhắn tin nhờ,.... Chính vì vậy nên là con ngủ gật thường xuyên trên lớp, cô giáo có nhắc nhở là có thể liên quan đến đồ công nghệ nhưng gia đình không tìm thấy điện thoại nào, vào mùa hè dù ngủ lúc 22h thì đến trưa hôm sau con mới dậy. Kể cả kiểm tra đột xuất thì cũng không phát hiện được con đang dùng điện thoại.
Về việc mất kết nối với con, gia đình thừa nhận đó là sự thật, nên chính vì vậy gia đình cũng không biết được con đi đâu và con cũng không liên lạc được với gia đình. Phương pháp dạy con của mỗi nhà khác nhau, nhà em cũng đã thử nhiều cách: nhẹ nhàng, khuyên nhủ, cũng có quát có mắng, cũng cho roi cho vọt, cũng bày tỏ nỗi lo, sự vất vả của bố mẹ mong con cảm động và cố gắng nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.
“Em nhận thấy cách dạy của gia đình vẫn còn nhiều thiếu sót, phương pháp bố mẹ sử dụng chưa thực sự phù hợp với sự tiếp nhận của con, dẫn đến việc con bỏ đi theo người lạ. Gia đình em cũng không muốn con phải học thật giỏi hay trở thành người xuất sắc, cũng chỉ mong con học tập ở mức trung bình khá để lên lớp và có sự cố gắng trong cuộc sống để sau có thể tự nuôi sống được bản thân khi bố mẹ già yếu không thể lo lắng được hơn. Và cũng rất e ngại về tương lai con sẽ làm gì trong xã hội khi thời đại mới mọi thứ đều cần kiến thức để phát triển vững vàng hơn”, gia đình bé gái bày tỏ.