Đang trong mùa xuân nhưng tiết trời Moscow xuống tới 5-6 độ C, vậy mà trên trán các chiến sĩ tham gia lễ duyệt binh vẫn lấm tấm mồ hôi, đội hình đội ngũ vẫn đều bước. Đặc biệt, để xua tan cái lạnh, các chiến sĩ vừa tập vừa ca vang bài hát Katyusha, bài hát Nga đã đi vào tâm khảm của biết bao thế hệ người dân Việt Nam.

Đi đầu đội hình là 3 chiến sĩ mang theo lá cờ Đỏ Sao vàng. Hình ảnh lá cờ Đỏ tung bay trên đất nước Nga mang theo niềm tự hào nhưng cũng là động lực giúp các anh luyện tập tốt hơn, vượt qua những khó khăn.
Thượng sĩ Nguyễn Hữu Quân, học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 chia sẻ: "Khó khăn nhất trong quá trình luyện tập của chúng tôi tại LB Nga là về thời tiết và chế độ ăn. Thời tiết tại Nga lạnh hơn rất nhiều so với Việt Nam, có những buổi xuống tới âm 1 độ. Và do chưa quen với chế độ ăn nên sức khỏe một số đồng chí bị hạn chế".

Trò chuyện với các cán bộ chiến sĩ trong Đoàn, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi bày tỏ sự cảm thông với những khó khăn mà các anh đang gặp phải và nhấn mạnh: "Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước ta cũng sẽ sang LB Nga tham dự Lễ duyệt binh. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao sẽ rất vinh dự và tự hào nhìn thấy bước chân của các đồng chí trên Quảng trường Đỏ. Mong các đồng chí khắc phục mọi khó khăn về thời tiết, chênh lệch múi giờ, để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao cho, đem lại niềm vinh dự và tự hào cho đất nước Việt Nam, cho Quân đội nhân dân Việt Nam".
Đoàn quân đội nhân dân Việt Nam sang Nga tham gia Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ có 68 quân nhân chính thức của Trường Sĩ quan Lục quân 1. Toàn đoàn gồm 80 người, trong đó 5 thành viên dự bị, lãnh đạo phụ trách, giáo viên huấn luyện, bác sĩ, phiên dịch và cán bộ bảo vệ an ninh.
Trung tá Hồ Sĩ Quang, Chủ nhiệm Bộ môn Điều lệnh đội ngũ, Khoa Quân sự chung, Trường Sĩ quan Lục quân 1 khẳng định, tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ là đưa hình ảnh đất nước Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam và con người Việt Nam đến với bạn bè trên toàn thế giới.

"Chúng tôi là những người được chọn, vinh dự đại diện cho một quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng và lần đầu tiên được ra nước ngoài để duyệt binh, nên chúng tôi quyết tâm rất cao và đây cũng là động cơ để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ này", Trung tá Hồ Sĩ Quang bày tỏ.
Sang Nga từ ngày 24/4, đều đặn mỗi ngày 3 lần luyện tập, ngày 27/4, đoàn tiến hành buổi hợp luyện đầu tiên với quân đội các nước, sau hai ngày làm quen với môi trường mới và thích nghi thời tiết. Trong buổi hợp luyện, đoàn đã nắm được vị trí và thứ tự xuất phát trong Lễ duyệt binh, cũng như quy định của Ban Tổ chức. Đoàn sẽ còn 2 lần hợp luyện vào ngày 29/4 và 3/5, tham gia Lễ Tổng duyệt vào ngày 7/5 tại Quảng trưởng Đỏ trước khi tham gia Lễ duyệt binh chính thức vào 8h30 ngày 9/5.

Cũng trong ngày 28/4, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga đã thăm hỏi và động viên đoàn Quân đội nhân dân cách mạng Lào đang luyện tập tại cùng vị trí với đoàn Việt Nam.