Chi 26 triệu, cặp đôi Đà Nẵng vi vu khắp nước Lào 1 tháng trên nhà di động

Theo Vietnamnet | 27/03/2023, 14:36

Anh Ngọc Quang và vợ vừa kết thúc chuyến đi kéo dài 1 tháng khám phá đất nước Lào xinh đẹp bằng nhà di động (mobihome) với tổng chi phí 26 triệu đồng, hoàn thành một trong những mảnh ghép trên hành trình theo đuổi giấc mơ chinh phục thế giới.

Anh Đặng Ngọc Quang (SN 1981, hiện hoạt động trong lĩnh vực bất động sản) và vợ là chị Phạm Thị Hường (SN 1983) hiện đang sinh sống tại Đà Nẵng. Cả hai có chung niềm đam mê du lịch nên nảy ra ý tưởng và lên kế hoạch khám phá thế giới cách đây 7 năm.

Gần đây nhất, đôi vợ chồng mới hoàn thành chuyến đi chinh phục đất nước Lào trong 1 tháng hồi cuối năm 2022.

Thời điểm này, nước bạn bước vào mùa thu nên thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Anh Quang và vợ xuất phát từ cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), theo lịch trình đi dọc cung đường Lao Bảo, Savannakhet, Thakhet, Vientiane, Vang Viềng, Luang Prabang và sau đó quay về lại cửa khẩu Lao Bảo để về nước.

Trước đây, từ năm 2017, vợ chồng anh Quang đã cùng nhau thực hiện những chuyến đi đầu tiên. Tháng 4/2018, cặp đôi có hành trình xuyên Việt bằng xe ô tô cá nhân trong 5 tuần, chinh phục nhiều đỉnh núi cao như Bạch Mộc Lương Tử, Putaleng, Fansipan, Tà Xùa, Núi Bà Đen, Pia Pò.

Bên cạnh đó, họ còn cùng nhau “xuất ngoại”, đi xuyên Singapore (10 ngày) và Thái Lan (10 ngày). Tính đến hiện tại, cặp đôi đã chinh phục khắp đất nước Việt Nam và đặt chân tới một số quốc gia trong khu vực.

Anh Quang cho biết, quyết định đến Lào của hai vợ chồng nằm trong kế hoạch lập ra từ trước đó vì đây là đất nước có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam về truyền thống văn hóa và con người.

“Mình thích các nơi còn hoang sơ, chưa phát triển. Ngoài ra, điều quan trọng để lựa chọn đi khám phá Lào ở thời điểm đó là chi phí rẻ”, anh nhấn mạnh.

Chuyến đi này, cả hai lựa chọn phương tiện xe nhà di động (Mobihome) để vừa thuận tiện di chuyển, vừa có không gian nghỉ ngơi, giúp tiết kiệm được tối đa chi phí cho khách sạn.

Ngoài ra, họ còn chủ động chuẩn bị hộ chiếu, giấy đăng ký xe, bảo hiểm xe và giấy phép lái xe, giấy phép liên vận Việt – Lào để có thể di chuyển trên đường bộ. Các đồ dùng cá nhân như quần áo, giày dép, đồ dùng vệ sinh, đồ dùng nấu ăn,… cũng được đảm bảo đầy đủ. 

Đến một đất nước mới, vợ chồng anh Quang cũng không quên tìm hiểu về các điểm đến, điểm du lịch nổi tiếng và món ăn đặc trưng.

Đến Lào, điểm dừng chân đầu tiên của anh Quang và chị Hường là thành phố Savannakhet tấp nập, nhộn nhịp. Đây được coi là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của đất nước này với nhiều địa danh lịch sử như: Bảo tàng Dinosaur, Chùa cổ Wat Sainyaphum và Thánh địa phật giáo That In Hang.

Tại đây, hai vợ chồng đến từ Đà Nẵng được gặp gỡ, trò chuyện với nhiều người Việt đang buôn bán tại Lào và khám phá ẩm thực đặc trưng của địa phương.

Một điểm đến khác khiến cặp đôi không khỏi choáng ngợp là Vang Viềng, mang vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của những ngọn núi đá vôi và bình yên chốn nông thôn. 

Anh Quang cho biết, các nhà nghỉ ở đây được thiết kế dân dã, mang đậm nét văn hóa đặc trưng của người bản địa. Tới đây, du khách cũng có thể thưởng thức các món ăn đặc sản miền quê, được chế biến bởi công thức “bí truyền”, không thể tìm thấy ở nơi nào khác trên thế giới.

“Không còn khoảng cách biên giới, sự khác biệt màu da, ngôn ngữ, kỷ niệm đọng lại trong ký ức của mình khi đến Vang Viềng là cảm giác tự do, phóng khoáng, là tiếng cười rộn ràng, tràn ngập hạnh phúc cùng sự hiếu khách của những người dân hiền hòa, dễ mến nơi đây”, anh nhớ lại.

Chuyến đi lần này, vợ chồng anh Quang cũng gặp nhiều khó khăn, thử thách nhất định. Người đàn ông 42 tuổi cho hay, ngôn ngữ chính là rào cản khiến anh tốn nhiều thời gian nhất.

“Người Lào giao tiếp tiếng Anh rất ít nên vợ chồng mình cũng trang bị một vài câu cơ bản bằng tiếng địa phương như xin chào, cảm ơn, bao nhiêu và dãy số đếm từ 1 đến 10. Nếu khó quá, mình sẽ dùng ngôn ngữ cơ thể hoặc chỉ hình ảnh và đưa tiền ra họ tự lấy”, anh nói thêm.

Tiếp tục hành trình sau 5 ngày ở Vang Viềng, vợ chồng anh Quang bắt đầu đặt chân tới điểm đến được mong chờ nhất - Luang Prabang. Tuy nhiên, đường đi thực sự là một thử thách khi cặp đôi di chuyển theo đường Kasi - một con đường rất xấu với những con đèo dốc cao và những con lằn giữa đường vì mùa mưa đã qua. 

“Những ổ voi trải dài khắp mặt đường khiến xe của mình khi di chuyển rất khó khăn. Nhiều lần xe chòng chành, nghiêng ngả như muốn lật. Mình sợ hãi rúm ró, cài dây an toàn rõ chặt, tay bám vào xe đỏ cả lên. Lúc xe đang lên dốc thì chết máy. Mình vội nhảy xuống, bê viên đá thật to, chèn vào 2 bánh sau để xe khỏi trôi”, anh Quang nhớ lại.

Sau một hồi loay hoay, hoang mang tột độ, cặp đôi quyết định để xe lại và đi tàu tới Luang Prabang.

Dù có mệt mỏi, lo lắng song anh Quang thừa nhận, chuyến đi đã mang lại nhiều trải nghiệm vô giá cho hai vợ chồng ở đất nước mới mẻ, thú vị.

Cặp vợ chồng ngoài tuổi 40 hoàn thành chuyến đi xuyên Lào thuận lợi, có thêm một mảnh ghép trong hành trình khám phá thế giới.

Được biết, tổng chi phí cho chuyến đi khám phá Lào trong 1 tháng bằng mobihome của anh Quang, chị Hường là 26 triệu đồng. Anh nhận xét, số tiền này quá rẻ so với những điều mà họ nhận được sau hành trình thú vị ở nước bạn.

Trong thời gian tới, anh Quang dự định sẽ khám phá Trung Quốc và một số nước châu Âu để có thể nối dài hành trình đi được vòng quanh thế giới cùng vợ./.

Bài liên quan
Lào Cai thu 900 tỷ từ hoạt động du lịch dịp Tết Giáp Thìn
Thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết, trên 260.000 lượt du khách đến trong kì nghỉ Tết Nguyên đán năm nay đã mang về cho địa phương này 900 tỷ đồng doanh thu đa dịch vụ.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất