Trong một bài phát biểu tại bang Bihar, Thủ tướng Modi đã cúi đầu cầu nguyện để tưởng niệm 26 nạn nhân bị bắn chết tại một cánh đồng ở vùng Pahalgam thuộc Kashmir, đồng thời kêu gọi hàng nghìn người có mặt tại sự kiện cùng tưởng nhớ.
“Chúng tôi sẽ truy đuổi chúng đến tận cùng Trái đất”, ông Modi nói, nhắc đến những kẻ tấn công mà không đề cập đến danh tính.
Tuy nhiên, những lời bình luận của ông Modi có thể làm tăng căng thẳng giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, sau khi Ấn Độ đã cắt giảm quan hệ với Pakistan vào tối thứ Tư (23/4), đình chỉ một hiệp định nước 60 năm tuổi và đóng cửa cửa khẩu biên giới duy nhất giữa hai nước.

Bộ trưởng Năng lượng Pakistan, ông Awais Lekhari, đã gọi việc đình chỉ Hiệp định Nước Indus là “hành động chiến tranh, một động thái hèn nhát và bất hợp pháp”.
Cảnh sát ở Kashmir công bố hôm thứ Năm (24/4), xác định ba nghi phạm khủng bố “liên quan” đến vụ tấn công và đưa ra phần thưởng cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ họ. Hai trong số ba nghi phạm là người Pakistan.
Với tình hình căng thẳng hiện tại, Ấn Độ triệu hồi nhà ngoại giao cấp cao và các tham tán quân sự của Đại sứ quán Pakistan tại New Delhi, yêu cầu rời khỏi Ấn Độ trong vòng một tuần. Thủ tướng Modi cũng kêu gọi một cuộc họp với các đảng đối lập để thông báo về phản ứng của chính phủ đối với vụ tấn công.
Vụ tấn công hôm thứ Ba (22/4) đã được xem là một thất bại đối với kế hoạch của ông Modi và đảng BJP trong việc thu hồi đặc quyền tự trị của Kashmir, một bước đi được cho mang lại hòa bình và phát triển cho vùng đất có đa số dân theo đạo Hồi này.