
Tối 16/8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), chương trình nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca” do Bộ Công an chỉ đạo tổ chức đã diễn ra trang trọng và giàu cảm xúc. Đây là sự kiện đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Chương trình có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo cấp cao: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang. Cùng dự còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các vị đại sứ, đại diện tổ chức quốc tế cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và gia đình Công an nhân dân.
Theo Ban tổ chức, “Vang mãi bản hùng ca” là lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ chiến sĩ CAND, là bản giao hưởng hào sảng kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai. Thông qua âm nhạc, chương trình khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước và ý chí cống hiến vì một Việt Nam hòa bình, hùng cường.


Ngay từ tiết mục mở màn, khán giả như được trở về thời khắc lịch sử 80 năm trước với ca khúc “Mười chín tháng Tám” (Xuân Oanh). Trên sân khấu, dàn nhạc giao hưởng cùng hợp xướng gần 50 nghệ sĩ đã tái hiện khí thế hào hùng của ngày toàn dân vùng lên giành chính quyền.
Xuyên suốt chương trình, nhiều tác phẩm âm nhạc gắn liền với Đảng, Bác Hồ và dân tộc được lựa chọn, gợi nhắc những giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do. Khán giả lắng nghe “Ca ngợi Hồ Chủ tịch” (Văn Cao), “Người là niềm tin tất thắng” (Chu Minh), “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” (Trần Kiết Tường), “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” (Nguyễn Tài Tuệ)… Những giai điệu quen thuộc, qua phối khí giao hưởng mới mẻ, đã làm sống dậy niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc.

Chương trình cũng dành phần lớn thời lượng để tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân kiên trung, gắn bó với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Các ca khúc “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” (Nguyễn Đức Toàn), “Hành khúc ngày và đêm” (Phan Huỳnh Điểu), “Tự nguyện” (Trương Quốc Khánh), “Từ một ngã tư đường phố” (Phạm Tuyên), “Người chiến sĩ ấy” (Hoàng Vân), “Tổ quốc gọi tên mình” (Đinh Trung Cẩn) vang lên với giai điệu hào hùng, chất chứa cảm xúc.
Trên sân khấu, nhiều giọng ca nổi tiếng như Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Đào Tố Loan, Viết Danh, Bảo Yến, Kim Long, Trường Linh… hòa quyện cùng dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Mỗi tiết mục là một bản hùng ca tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho hành trình dựng xây và gìn giữ đất nước hôm nay.
Bên cạnh sắc thái hùng tráng, “Vang mãi bản hùng ca” còn mang đến những giai điệu sâu lắng, khắc họa khát vọng hòa bình, tình yêu và niềm tin vào tương lai. Khán giả được thưởng thức “Trời Hà Nội xanh” (Văn Ký), “Bóng cây Kơ-nia” (Phan Huỳnh Điểu), “Điệp khúc tình yêu” (Trần Tiến), “Tiếng đàn bầu” (Nguyễn Đình Phúc), “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” (Nguyễn Văn Chung)… Những ca khúc ấy khẳng định sức sống bền bỉ của nghệ thuật, đồng thời gửi gắm thông điệp nhân văn sâu sắc.
Đêm nghệ thuật khép lại trong không khí trang nghiêm với khúc quân ca “Tiến bước dưới quân kỳ” (Doãn Nho). Trong giai điệu hùng tráng, khán giả cảm nhận rõ thông điệp: lực lượng CAND Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục là trụ cột vững vàng của đất nước, góp phần giữ gìn an ninh, bảo vệ hòa bình và xây dựng xã hội văn minh, giàu mạnh.
“Vang mãi bản hùng ca” không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là lời nhắc nhớ về trách nhiệm, niềm tin và sự tri ân với lực lượng Công an nhân dân. Từ quá khứ hào hùng, hiện tại vững vàng đến tương lai rạng rỡ, bản hùng ca ấy sẽ còn vang vọng mãi.