Sáng 27/5, người dân vùng biển La Gàn phát hiện cá Ông bơi sát bờ và đã dùng điện thoại quay lại được những hình ảnh ấn tượng khi cá Ông trồi lên mặt nước.
Một số bạn trẻ còn bay flycam để ghi lại hình ảnh hiếm khi gặp này.
Theo đoạn video, con cá có màu đen, kích thước lớn, nhiều lần áp sát bờ, có lúc nhào lộn theo dòng nước và há lớn miệng để đớp cá nhỏ.

Trước đó vài ngày, một cá Ông kích thước lớn cũng xuất hiện tại vùng biển Cổ Thạch, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng ngư dân.
Với ngư dân, cá Ông là linh vật thiêng liêng, được tôn thờ. Cá Ông về bờ, xem như điềm may mắn, được lộc biển.
Nhiều lão ngư tại làng chài La Gàn cho biết, cá Ông hiếm khi xuất hiện ở đây. Lần này có thể do khu vực này đang có nguồn thức ăn dồi dào, thu hút cá Ông đến săn mồi. Họ tin rằng mỗi lần cá Ông về thường mang theo "điềm lành", báo hiệu một mùa biển thuận lợi.
Vùng biển La Gàn là một dải đất ven biển dài hơn 2.000m, có những mũi đá nhô ra biển tạo thành hình vòng cung. Đây không chỉ là nơi sinh sống của người dân làng chài La Gàn, mà còn là điểm tránh bão lý tưởng của các con tàu qua lại.
Làng chài La Gàn dần trở thành một điểm đến thu hút khách du lịch với phong cảnh thơ mộng, bãi đá lấp lánh, Đình Bình An, Lăng Ông Nam Hải.