Bị ong đốt, mẹ tử vong, con nhập viện cấp cứu

Trấn Long/VOV -Tây Bắc. | 24/08/2022, 20:34

Liên tiếp trong 1 tuần gần đây, từ 17 - 23/8, Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã tiếp đón nhiều bệnh nhân bị ong đốt dẫn đến sốc phản vệ, phải vào viện cấp cứu.

Trong số này có bệnh nhân L.V.T, sinh năm 1991, trú tại huyện Mộc Châu. Qua khai thác thông tin từ gia đình được biết, bệnh nhân và mẹ cùng bị ong vò vẽ đốt. Mẹ anh đã tử vong tại địa phương, còn anh L được người nhà đưa vào bệnh viện trong tình trạng mệt mỏi nhiều, mẩn ngứa; qua thăm khám, bệnh nhân có gần 20 vết đốt ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể.

Còn bệnh nhân Đ.T.L, 70 tuổi, cũng trú tại Mộc Châu nhập viện trong tình trạng khó thở, buồn nôn, mẩn ngứa toàn thân, sốc phản vệ độ II do bị cả một tổ ong mật đốt vào vùng đầu, vùng mặt.

Bệnh nhân Đ.T.M, 32 tuổi, nhập viện sau khi bị khoảng 20 con ong vò vẽ đốt nhiều vào vùng đầu, sau nhập viện, bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, buồn nôn, mẩn ngứa.

Hiện tại, sức khỏe các bệnh nhân trên đều đã ổn định và đang được các y, bác sỹ bệnh viện theo theo dõi sát sao.

Bác sĩ Vi Hoàng Thuyên, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu khuyến cáo, cần phải đưa ngay nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất khi có một trong các dấu hiệu sau: Có nhiều vết đốt hoặc bị ong đốt vào các vùng đầu mặt, cổ kèm theo dấu hiệu phù nề lan nhanh.

Khi toàn thân sốt, mệt mỏi, khó thở, số lượng nước tiểu ít dần, nước tiểu màu đỏ như máu, có dấu hiệu dị ứng hoặc trước đây từng bị dị ứng với ong đốt, mẩn ngứa, đỏ da toàn thân hoặc cảm giác choáng váng, chóng mặt... cũng cần phải đưa vào bệnh viện ngay./.

Bài liên quan
Thác Nàng Tiên ở Sơn La đông nghịt, xe ôm kiếm hơn 3 triệu đồng/ngày
Dịp lễ này, có ngày anh Thắng chạy 130 chuyến chở khách từ bãi xe đến chân thác Nàng Tiên (Vân Hồ, Sơn La) và ngược lại, thu hơn 3,2 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
30/4 trong ký ức nhân chứng lịch sử: Niềm vui như trong mơ
Năm nào cũng vậy, kỷ niệm ngày 30/4 ở TP. HCM luôn mang không khí lễ hội rất đặc biệt, vừa xúc động, tự hào, vừa phấn khởi, tưng bừng. Cảm xúc của những nhân chứng lịch sử đã từng chứng kiến Thành phố trong ngày 30/4/1975 càng đặc biệt hơn.
Mới nhất