Vị trí được xác định có phương tiện và nạn nhân bị vùi lấp tại Km133+600, QL 279, thôn 3 Minh Hạ, xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai.

Công tác cứu hộ trong những ngày qua tại đây gặp vô vàn khó khăn do khối lượng đất đá sạt lở lớn và thời tiết thất thường, đòi hỏi phải vừa đảm bảo an toàn cho lực lượng vừa tiến hành giải phóng đất đá. Đến khoảng 0h sáng nay (3/10), lực lượng chức năng mới có thể tiếp cận được chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn.
Do không thể dùng máy móc, công tác cứu hộ phải dùng tay bới đất để tiếp cận bên trong. Khi tiếp cận được, lực lượng chức năng chỉ phát hiện thi thể của 2 nạn nhân là anh Hoàng Văn Định, sinh năm 1988, ở xã Khánh Yên, là Quản đốc thủy điện Tu Trên- Nậm Xé và anh Hoàng Đức Giang, sinh năm 1990, ở xã Văn Bàn.
Đến 2h sáng cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân đã được đưa ra ngoài, làm thủ tục bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Còn nạn nhân Phùng Văn Tuấn, sinh năm 1980, trú thôn Tu Hạ, xã Nậm Xé được xác định đi cùng trên xe hiện chưa tìm thấy.

Thượng tá Trần Minh Hoạch, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lào Cai cho biết: "Các lực lượng gồm công an, quân đội, dân quân, chính quyền địa phương cùng người dân liên tục trong 2 ngày qua đã tập trung tìm kiếm nạn nhân, không quản ngại nguy hiểm trong điều kiện địa hình rất phức tạp. Hiện nay trời vẫn đang mưa, dấu hiệu sạt lở đá vẫn còn, dưới là vực sâu gây khó khăn rất lớn cho việc tìm kiếm nạn nhân còn lại".
Trong điều kiện địa hình hiểm trở, mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ sạt trượt cao, hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lào Cai; chính quyền, công an các xã Nậm Xé, Minh Lương, Văn Bàn và Ban chỉ huy khu vực phòng thủ 3 Bảo Yên vẫn kiên cường bám trụ hiện trường, đào bới từng mét khối đất đá với hy vọng tìm thấy nạn nhân sớm nhất.
Bà Phùng Thị Thuần, ở thôn Làn 2, xã Khánh Yên, người nhà của nạn nhân Phùng Văn Tuấn suốt những ngày qua có mặt tại hiện trường chứng kiến các lực lượng đào bới đất, lật từng viên đá tìm con em mình.
"Không biết nói gì hơn, thay mặt gia đình xin cảm ơn các lực lượng cứu hộ đã mấy ngày đêm giúp đỡ gia đình tìm em tôi", bà Thuần chia sẻ.
Công tác tìm kiếm nạn nhân còn lại đang tiếp tục được triển khai khẩn trương, nhiều thời điểm trời mưa, gây khó khăn rất lớn cho các lực lượng.
Một số hình ảnh tại hiện trường:


