Nước sông Bé nổi bọt trắng kèm mùi hôi khiến người dân lo lắng

Thiên Lý/VOV-TP.HCM | 02/01/2024, 18:03

Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ nước sông Bé bốc mùi hôi kèm bọt trắng.

Trước đó, mặt nước sông Bé, đoạn qua ấp Đuôi Chuột, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương có màu xanh, nổi bọt trắng, kèm mùi hôi khó chịu.

Lo ngại ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên người dân đã trình cáo cơ quan chức năng. Qua kiểm tra, công an xác định nước bốc mùi có bọt trắng có thể do trang trại chăn nuôi heo xả thải chưa qua xử lí ra sông. 

Cơ quan chức năng đã đi dọc bờ sông Bé để truy tìm nguyên nhân và phát hiện có dòng nước từ Trại heo Phú Giáo 02FF (ấp Đuôi Chuột, xã Tam Lập) chảy ra sông Bé.

Trong quá trình kiểm tra, đại diện cơ sở chưa cung cấp được hồ sơ pháp lý về môi trường, chưa hoàn thành việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của trang trại.

Tiến hành kiểm tra các công trình xử lý chất thải của Trại heo Phú Giáo 02FF, đoàn ghi nhận, nước thải chăn nuôi của Trại heo xả thẳng xuống Sông Bé với lưu lượng khoảng hơn 51m3/ngày đêm, có dấu hiệu vi phạm Nghị định số 45 ngày 07/7/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đối với một số chất thải nguy hại như: bóng đèn bị hư, bao bì đựng thuốc thú y, kim tiêm..., cơ sở này cho biết, chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý nhưng chưa cung cấp được hợp đồng xử lý chất thải và chứng từ giao nhận chất thải.

Được biết, trại heo này có diện tích chuồng trại 25.200m2, đang nuôi khoảng 15.500 con heo thịt.

Vụ việc đang cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định.

Bài liên quan
Chỉ ghi 1 bàn trong 7 trận, Tiến Linh khiến HLV Kim Sang Sik lo âu
VOVLIVE - HLV Kim Sang Sik có lý do để lo lắng về hàng công của ĐT Việt Nam khi Tiến Linh đang thể hiện phong độ thiếu thuyết phục.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Viết tiếp bài ca hòa bình trên mảnh đất Điện Biên lịch sử
VOVLIVE - Sau 71 năm chiến thắng, mảnh đất Điện Biên Phủ hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành đô thị trẻ hiện đại, phát triển không ngừng, hòa mình vào dòng chảy hội nhập của đất nước. Tiếp nối tinh thần, truyền thống yêu nước của thế hệ đi trước, mỗi người dân Điện Biên hôm nay cũng đang nỗ lực không ngừng xây dựng quê hương.
Mới nhất