Học sinh trường mẫu giáo bị vùi lấp trong động đất Myanmar

Cẩm Lai(Nguồn: BBC) | 01/04/2025, 15:10

Hàng chục trẻ em mầm non ở thị trấn Kyaukse đã bị vùi lấp trong trận động đất, để lại tang thương bao phủ cho các bậc phụ huynh.

Đồ chơi Người Nhện và các chữ cái bảng chữ cái nằm rải rác giữa những chiếc bàn ghế gãy, cầu trượt hỏng hóc. Tất cả là tàn tích còn sót lại của một ngôi trường mầm non bị phá hủy nặng nề sau trận động đất kinh hoàng xảy ra ở Myanmar vào ngày 28/3. 

Ngôi trường nằm ở thị trấn Kyaukse, cách Mandalay (thành phố lớn thứ 2 tại Myanmar) khoảng 40km về phía Nam - một trong những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi trận động đất mạnh 7,7 độ richter, khiến ít nhất 2.000 người thiệt mạng.

Ông Kywe Nyein (71 tuổi) bật khóc khi kể lại gia đình ông đang chuẩn bị tổ chức tang lễ cho cháu gái 5 tuổi, bé Thet Hter San. Ông cho biết mẹ của bé đang ăn trưa thì trận động đất kinh hoàng xảy ra. Cô lập tức chạy đến trường, nhưng tòa nhà đã hoàn toàn đổ sập.

Thi thể của bé được tìm thấy sau khoảng 3 giờ. “May mắn là chúng tôi vẫn tìm được thi thể nguyên vẹn của đứa cháu yêu quý”, ông nghẹn ngào nói.

Ông Kywe Nyein nghẹn ngào khi nói về cái chết của đứa cháu gái năm tuổi của mình trong trận động đất. (Ảnh: BBC)
Ông Kywe Nyein nghẹn ngào khi nói về cái chết của đứa cháu gái năm tuổi của mình trong trận động đất. (Ảnh: BBC)

Người dân địa phương cho biết vào ngày thứ Sáu (28/3), có khoảng 70 em nhỏ từ 2 đến 7 tuổi đang học tập tại ngôi trường. Nhưng giờ đây, nơi đó chỉ còn lại một đống gạch vụn, bê tông và những thanh sắt cong queo.

Phía nhà trường xác nhận 12 học sinh và một cô giáo đã thiệt mạng, nhưng người dân tin rằng con số thực tế ít nhất là 40, bằng với số học sinh đang ở tầng trệt, nơi hoàn toàn bị đổ sập.

Cư dân và các bậc phụ huynh chìm trong đau đớn. Mọi người kể rằng cả thị trấn đã cùng chung tay tham gia cứu hộ, và nhiều thi thể đã được tìm thấy ngay trong ngày thứ Sáu. Họ vẫn nhớ tiếng những người mẹ gào khóc, gọi tên con mình suốt đêm dài. Ba ngày sau thảm họa, hiện trường phủ một màn tĩnh lặng nặng nề. Người dân đứng lặng, gương mặt ai cũng in đậm nỗi đau chưa nguôi.

Các tổ chức cứu trợ cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng tại Myanmar, khi nhiều bệnh viện bị hư hại và quá tải, dù mức độ tàn phá thực sự vẫn chưa được hé lộ đầy đủ.

Theo ghi nhận của BBC, tại thủ đô Nay Pyi Taw, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất là một khu nhà ở dành cho công chức, nơi tầng trệt đã đổ sập hoàn toàn, để lại ba tầng trên chồng lên đống đổ nát. Trong các mảnh vỡ còn vương máu và bốc mùi tử khí nồng nặc, cho thấy có thể nhiều người đã thiệt mạng, song không hề có dấu hiệu cứu hộ. 

Cẩm Lai(Nguồn: BBC)
Bài liên quan
Nhật Bản cảnh báo siêu động đất có thể khiến 300.000 người chết
VOVLIVE - Nhật Bản ước tính trận siêu động đất có thể gây thiệt hại 1,8 nghìn tỷ USD và làm 300.000 người chết.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper
VOVLIVE - Chiều 31/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Ngài Marc Knapper - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Mới nhất