Chiêm ngưỡng không gian thơ mộng, lãng mạn của Huế qua những thước phim điện ảnh

02/07/2020, 04:12

VOVLIVE - Một vùng đất với vô vàn danh lam thắng cảnh đã đi vào những góc quay cực kỳ mới lạ, ấn tượng. Vì lẽ đó, nhiều nhà đạo diễn khẳng định, Huế có thể trở thành phim trường lý tưởng, là điểm đến hấp dẫn các nhà làm phim trong tương lai.

“Gái già lắm chiêu” của đạo diễn Bảo Nhân và Namcito là bộ phim đưa khán giả đến với xứ Huế mộng mơ với nhiều danh thắng như: Cầu Đập Đá, cầu Trường Tiền, sông An Cựu, nghinh Lương Đình...

Cầu Đập đá lung linh trong phim "Gái già lắm chiêu"
Cầu Trường Tiền, biểu tượng đặc trưng của xứ Huế mộng mơ trong một phân cảnh của phim "Gái già lắm chiêu"
Đi thuyền trên sông An Cựu-một cảnh trong phim "Gái già lắm chiêu"

Nghinh Lương Đình, một công trình kiến trúc cung đình thời Nguyễn, tọa lạc bên bờ sông Hương, trên trục chính của kinh thành Huế là một trong những cảnh quay chính của phim "Gái già lắm chiêu"

Phim “Mắt biếc” của đạo diễn Victor Vũ, không chỉ có "cây cô đơn" hay ngôi làng yên bình nhỏ bé mang tên Hà Cảng mà còn có hàng loạt bối cảnh rất quen thuộc xứ Huế được đưa lên phim như Lăng Khải Định, trường Trung học kiểu mẫu Huế, cầu đường sắt Dã Viên, bến thuyền nhìn ra sông Hương, Đồi Vọng Cảnh, đường Kim Long, Đồi Thiên An, ... 

Cây vông đồng ở làng Hà Cảng - Huế

Cầu đường sắt Dã Viên
Bến thuyền nhìn ra Sông Hương
Đồi Vọng Cảnh
Đường Kim Long 
Đồi Thiên An thơ mộng trong phim "Mắt biếc"
Lăng Khải Định-địa danh xuất hiện trong 1 bối cảnh của phim "Mắt biếc"
Lăng Khải Định trong 1 cảnh quay của phim "Mắt biết"
Trường Trung học kiểu mẫu Huế-xuất hiện trong phim "Mắt biếc"
Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng: Tiếp tục lan toả, tạo động lực cho sự phát triển nền KHCN nước nhà
Thủ tướng mong muốn, tinh thần say mê nghiên cứu, dấn thân vì KHCN của các thế hệ đi trước tiếp tục được lan tỏa, phát huy mạnh mẽ trong thế hệ trẻ, nhất là đội ngũ nhà khoa học hôm nay và tương lai.
Mới nhất