Được ở trong căn nhà mới khang trang “3 cứng”, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ xây dựng từ nguồn hỗ trợ Quỹ vì người nghèo của tỉnh và số tiền tích cóp, vợ chồng ông Lò Văn Quý, hơn 60 tuổi, dân tộc Thái ở bản Nà Mường, xã Mường Cang, huyện Than Uyên (Lai Châu) vẫn thấy như mơ, bởi tích cóp mãi, quá nửa đời người ông bà vẫn chưa tự thực hiện được.
Ông Lò Văn Quý chia sẻ: “Trước đây nhà tôi dột nát. Bây giờ được Đảng và Nhà nước quan tâm hỗ trợ nay đã xây được nhà rồi, ổn định rồi nên gió, mưa không sợ nữa. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã hỗ trợ”.
Dáng người lam lũ, khắc khổ nhưng đứng trước ngôi nhà mới đang dần hoàn thiện, ánh mắt chị Đặng Thị Thu, ở khu 10, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên (Lai Châu) đã toát lên niềm tin về một ngày mai và cuộc sống đỡ vất vả hơn. Là hộ nghèo ở địa phương, gia đình lại đông con, không có đất sản xuất, cuộc sống của gia đình chị phụ thuộc vào từng ngày công đi làm thuê, vì vậy mong muốn thay đổi căn nhà khung tre, tường đất trước đây là điều xa vời.
Từ các nguồn lực xã hội hóa của chính quyền địa phương và ngày công của bà con lối xóm, giờ đây căn nhà khung sắt, vách tôn, nền cứng đang hiện hữu. Đây không chỉ đơn thuần là một ngôi nhà che mưa, che nắng mà còn mang lại niềm hy vọng, mở ra “cánh cửa” mới cho tương lai của gia đình chị.
“Trước đây nhà tôi là nhà tre, được nhà nước, các cơ quan và các cô, các chú ở trong Khu hỗ trợ cho tôi là được cái nhà khang trang để cho các cháu ở. Tôi không biết nói gì hơn, xin được cảm ơn các cô, các chú, anh chị trong khu, Mặt trận Tổ quốc huyện, thị trấn và tất cả các ngành đã quan tâm đến gia đình và làm nhà cho gia đình”, chị Thu nói.
Với tinh thần tất cả hướng về đồng bào nghèo, từ các nguồn lực hỗ trợ, năm 2024 tỉnh Lai Châu đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa được gần 2.000 căn nhà cho hộ nghèo và cận nghèo, gia đình chính sách. Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, huyện Than Uyên đã hỗ trợ làm được gần 700 nhà ở cho người dân, với tổng kinh phí gần 21 tỷ đồng; trong đó có gần 160 nhà được làm từ nguồn lực xã hội hóa, hơn 500 nhà được làm từ nguồn hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Ông Nguyễn Văn Thăng, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết: Sau rà soát, đến nay, huyện Than Uyên còn gần 250 hộ gia đình có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới. Ban Chỉ đạo cấp huyện cũng đã chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, ưu tiên hỗ trợ theo mức độ nguy hiểm đổ nát của nhà ở và phấn đấu về đích sớm hơn so với kế hoạch của tỉnh.
“Với công tác chăm lo cho bà con nhân dân, nhất là các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt là bà con nhân dân các dân tộc, bằng các nguồn kêu gọi và tranh thủ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, hợp tác xã và các mạnh thường quân, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Chúng tôi phấn đấu đến 30/6/2025 sẽ xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn”, ông Nguyễn Văn Thăng cho hay.
Những ngôi nhà mới khang trang, vững chắc được sửa chữa, xây mới cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu không chỉ mang lại cho người dân một mái ấm an toàn, mà còn gieo niềm tin và hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Các ngôi nhà này sẽ là động lực để đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa phương vươn lên, thoát nghèo và xây dựng một tương lai tươi sáng hơn.