Sau 2 tháng điều trị, những học sinh nằm viện cuối cùng của Làng Nủ đã đến lớp

Nhóm PV/VOV-Tây Bắc | 12/11/2024, 10:28

Tròn 2 tháng sau vụ sạt lở đất kinh hoàng tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, người dân ở đây đang mạnh mẽ đứng lên từ đau thương, mất mát. Đặc biệt những em nhỏ sống sót sau thiên tai đã quay trở lại trường với bạn bè, thầy cô để tiếp tục hành trình nuôi dưỡng ước mơ. Biết bao câu chuyện cổ tích trong hành trình trở về như vậy.

Em Mông Hoàng Thảo Ngọc, 11 tuổi  bị cuốn trôi trong trận lũ kinh hoàng cách đây 2 tháng. May mắn được cứu sống nhưng em phải nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy đa phổi, suy hô hấp nặng do hít phải bùn đất. Trải qua "cuộc chiến" sinh tử ở Bệnh viện Bạch Mai, từ hy vọng mong manh nhất, các bác sỹ trong và ngoài nước đã cố gắng giành giật lại sự sống cho em. Để rồi sau 50 ngày điều trị, phép màu đã đến với Thảo Ngọc và gia đình.

"Con muốn được khoẻ mạnh, được đến trường đi học cùng các bạn. Lâu rồi con không được tham gia hoạt động ấy, con rất nhớ các bạn" - Thảo Ngọc chia sẻ.

Trải qua hành trình hồi sinh ấy, hôm nay Thảo Ngọc là học sinh cuối cùng nằm viện điều trị của Làng Nủ trở về dưới mái trường trong vòng tay yêu thương của gia đình, bạn bè và thầy cô.

Cô giáo Hoàng Thị Sen, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh, huyện Bảo Yên xúc động nói: "Ngày hôm nay được gặp em, nhìn thấy em cùng với mẹ bước trên sân trường tôi rất xúc động, rất vui và cảm thấy em rất là mạnh mẽ, rất kiên cường để chiến đấu giành giật sự sống của mình. Đấy là một kỳ tích rất lớn".

Giống như Thảo Ngọc, cú sốc mất người thân cùng những vết thương chằng chịt trên cơ thể tưởng chừng như khiến em Hoàng Thị Hồng Nhung, Trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh, huyện Bảo Yên gục ngã. Nhưng sau hơn 1 tháng điều trị, cô học trò này đã quay trở lại trường. 

"Bây giờ con chỉ mong muốn vết thương ở chân con lành lại, vết thương sau tai lành lại. Khi vết thương lành thì con sẽ nuôi tóc dài".

Sẽ cần có thêm thời gian để những em nhỏ ở Làng Nủ có thể hồi phục những vết thương của thiên tai. Bằng tình yêu thương, các thầy cô giáo nơi đây đang từng ngày nỗ lực xoa dịu những tổn thương về tinh thần, giúp các em bước tiếp trên hành trình nuôi dưỡng ước mơ trong tương lai. Cô giáo Hoàng Thị Mai Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết: "Về kiến thức, các em thiếu đến đâu thì các thầy cô sẽ bù đến đây, sẽ học thêm buổi tối, có cô dạy kèm 1-1 thì sẽ luôn luôn tạo cho các em được học tập, vui chơi dưới mái trường bằng tinh thần thoải mái nhất, vui vẻ nhất. Thầy cô rất quan tâm, đặc biệt là các bạn nhỏ tuổi". 

Sự sống của những em bé Làng Nủ không chỉ mang niềm vui, hạnh phúc cho gia đình, thầy cô mà còn khơi dậy niềm hy vọng cho một ngôi làng đang dần chữa lành vết thương sau thiên tai. Cùng với những người sống sót, các em sẽ lớn lên, tiếp tục học tập, lao động, trở thành những nhân chứng khẳng định ý chí kiên cường, khát vọng hồi sinh sau thiên tai và giá trị của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong khó khăn, hoạn nạn.

Bài liên quan
Tiếp lửa trước giờ G: thầy Hiệu trưởng VOVedu động viên học sinh lớp 12 vững bước vào kỳ thi
Chiều ngày 18/6, TS Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã tổ chức gặp mặt các lớp khối 12 để động viên, khích lệ kịp thời thầy và trò trước ngày thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2025. Hội nghị diễn ra tại hội trường lớn của Nhà trường trong không khí phấn khởi, tự tin và ấm áp. Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2025 diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28/6.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hôm nay, 34 tỉnh, thành chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
VOVLIVE - Từ hôm nay (1/7/2025), 34 tỉnh, thành trên cả nước chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, gồm cấp tỉnh và cấp xã, sau thời gian chạy thử nghiệm. Đây sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong tiến trình cải cách nền hành chính.
Mới nhất