Sạt lở tại Nhà máy Thủy điện ở Quảng Ngãi: Tìm thấy xe máy và ba lô của nạn nhân

Thành Long/VOV-Miền Trung | 13/10/2022, 11:46

Lực lượng chức năng đã tìm thấy xe máy của kỹ sư Nguyễn Văn Nam- nghi bị vùi lấp trong vụ sạt lở núi làm sập Nhà máy Thủy điện Ka Tinh 1, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau 3 ngày tìm kiếm, sáng sớm nay (13/10), lực lượng chức năng đã tìm thấy xe máy của kỹ sư Nguyễn Văn Nam- nghi bị vùi lấp trong vụ sạt lở núi làm sập Nhà máy Thủy điện Ka Tinh 1, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Xe máy được tìm thấy ở dưới suối Ka Tinh, cách nhà máy thủy điện khoảng 100m.

Đến chiều tối qua (12/10), các lực lượng tìm kiếm gồm: công an, quân đội ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đã giải phóng toàn bộ đất đá khu vực Nhà máy thủy điện Ka Tinh 1. Cơ quan chức năng phải nổ mìn phá đá và huy động chó nghiệp vụ để tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy tung tích kỹ sư Nguyễn Văn Nam.

Cơ quan chức năng nghi ngờ có thể nạn nhân bị trôi xuống suối Ka Tinh hoặc bị rơi xuống hầm của nhà máy ở độ sâu 10m.

Đại tá Nguyễn Ra, Phó Chỉ huy Trưởng, Tham mưu Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sáng nay, các đơn vị chia làm nhiều hướng tiếp tục tìm kiếm: “Chiều qua, phát hiện 1 ba lô của nạn nhân trôi dưới suối Ka Tinh, sau khi phát hiện xong anh em cán bộ, chiến sỹ đã vớt ba lô. Chúng tôi nghi ngờ anh đó rớt xuống suối hoặc rớt xuống hầm mô tơ của nhà máy sâu cỡ 10m".

Đại tá Nguyễn Ra cho biết, sáng nay đơn vị đang huy động lực lượng đánh nổ mìn, hút nước ra khỏi khu vực để xúc đất đá lên tìm nạn nhân dưới hầm hoặc đi dọc theo sông Trà Bồng nếu nạn nhân rơi xuống suối./.

Bài liên quan
Rơi khỏi tàu sân bay Truman trên biển Đỏ, tiêm kích Mỹ mất tích
VOVLIVE - Tiêm kích F/A-18F Super Hornet của Mỹ bị mất tích trên biển Đỏ sau khi rơi khỏi sàn đáp của tàu sân bay USS Harry S. Truman.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Viết tiếp bài ca hòa bình trên mảnh đất Điện Biên lịch sử
VOVLIVE - Sau 71 năm chiến thắng, mảnh đất Điện Biên Phủ hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành đô thị trẻ hiện đại, phát triển không ngừng, hòa mình vào dòng chảy hội nhập của đất nước. Tiếp nối tinh thần, truyền thống yêu nước của thế hệ đi trước, mỗi người dân Điện Biên hôm nay cũng đang nỗ lực không ngừng xây dựng quê hương.
Mới nhất