

“Đời quân ngũ ít ai được tham gia diễu binh, diễu hành nhiều lần như vậy”, Đại uý, Quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Thu Hương, thuộc Tiểu đoàn 76, Lữ đoàn 205, Binh chủng Thông tin liên lạc nói.
Đúng vậy, không phải ai cũng có vinh dự được sải bước trong đội hình diễu binh quốc gia. Lại càng không nhiều người làm được điều đó hai, ba lần ở những thời điểm cách nhau cả một thập kỷ.
Đối với những nữ Sĩ quan thông tin, mỗi một lần được chọn để sải bước diễu binh ở các dịp lễ trọng đại là một lần vinh dự góp sức mình vào lịch sử của đất nước.

Sáng sớm mùa hè, sân huấn luyện của Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn), Hà Nội rực nắng. Khối nữ Sĩ quan thông tin ngay ngắn sắp xếp đội hình theo tiếng còi hiệu lệnh. Tiếng giày theo nhịp dội đều trên mặt đất, đôi vai thẳng, ánh mắt kiên cường, khuôn mặt trang nghiêm phảng phất nét dịu dàng rất riêng của những nữ sĩ quan QĐND Việt Nam.
Cuối tháng 5/2025, khi Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50) vừa khép lại chưa đầy hai tuần, các nữ sĩ quan thông tin lại tiếp tục bước vào vòng huấn luyện mới - chuẩn bị cho sự kiện A80.

Sau khoảng 10 ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi, khối nữ sĩ quan thông tin nhanh chóng tập trung về Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 ( Miếu Môn, Hà Nội), bước vào những bài tập điều lệnh với cường độ cao.
Đều đặn hàng ngày từ 4h sáng, các nữ chiến sĩ đã thức giấc để chuẩn bị sẵn sàng cho buổi huấn luyện. Ke chân và đi nghiêm 250m là nội dung huấn luyện khó khăn, mồ hôi thấm đẫm quân phục từng người.
Để nâng sức bền cho cơ chân, các nữ chiến sĩ luyện tập ke chân từ 2-2.30s/1chân trong 10 nhịp, sau lưng đeo máy thông tin. Thời gian đầu, chân đau, vai mỏi vì mang trang bị. Khi hợp luyện hàng, việc phối hợp nhịp nhàng với nhau càng khó hơn cả, bởi chỉ cần một người sai là cả hàng bị ảnh hưởng.

Đại úy Hương cho biết, có những thời điểm phải tập đi tập lại 1 động tác rất nhiều lần, cứ sai lại sửa cho đến khi đúng một cách nhuần nhuyễn.
Là một trong số rất ít quân nhân tham gia diễu binh ở 3 sự kiện trọng đại A40 (30/4–1/5/2015) kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; A50 (30/4–1/5/2025) kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và sắp tới là A80 (2/9/2025) kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).
“Đó là dịp để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng và tôn vinh những cống hiến, hy sinh của bao thế hệ cha anh đi trước”, nữ Đại úy nói.

Ở tuổi 36, Đại úy Hương tích lũy cho mình không ít những kinh nghiệm từ các kỳ diễu binh: “Tôi rèn luyện được sự kiên nhẫn, kỷ luật, không ngại khó, không ngại khổ, vượt qua giới hạn của bản thân. Tôi học được cách gắn bó, phối hợp trong tập thể và luôn hướng đến mục tiêu chung để cả khối có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Lần đầu được chọn vào đội hình diễu binh là vào 10 năm trước, khi ấy, người lính trẻ bước vào sân tập với tất cả sự háo hức và hồi hộp. Để rồi từ đó, mỗi buổi tập đều gọn gàng trong vài chữ: bước đều.
Thiếu tá Quân nhân Chuyên nghiệp Trần Thị Kim Ngân, thuộc Tiểu đội thông tin, Ban thông tin, Phòng Tham mưu - Hành chính, Trường Sĩ quan Lục quân 1 cũng 3 lần tham gia diễu binh trong các sự kiện trọng đại của đất nước (A70 kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2015); A50 (30/4-1/5/2025) kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và sắp tới là A80 kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

“Tôi nhớ rất rõ buổi tập đầu tiên. Lúc ấy, tôi còn thiếu kỹ năng, bước chân chưa đều, dáng chưa chuẩn. Cảm giác như mình lạc lõng giữa đội hình nghiêm chỉnh”, dưới cái nắng 40 độ, Thiếu tá Quân nhân Chuyên nghiệp Trần Thị Kim Ngân chia sẻ.
Mỗi kỳ diễu binh có quy mô, cách tổ chức và bối cảnh lịch sử khác nhau, nhưng tất cả đều hun đúc trong một niềm tin mãnh liệt, đó là được khoác lên mình màu áo lính, được góp mặt trong những thời khắc trọng đại của dân tộc. Đây là một vinh dự không gì sánh được.
Thời tiết khắc nghiệt, tập luyện cường độ cao, kỷ luật nghiêm ngặt, đã từng có giây phút các nữ chiến sĩ nản lòng. Thế nhưng Thiếu tá Ngân cho rằng: “Nghĩ đến đồng đội bên cạnh, nghĩ đến hàng triệu ánh mắt dõi theo trong ngày lễ trọng đại và sâu thẳm trong tim là niềm tin rằng mình phải cố gắng, để xứng đáng với màu áo quân phục đang mang”.
Cùng luyện tập với Đại úy Hương và Thiếu tá Ngân, Thiếu tá Quân nhân Chuyên nghiệp Nguyễn Thị Hải Yến, hiện đang công tác tại Cục Chính trị, Binh chủng Thông tin Liên lạc vẫn nhớ rõ buổi tập đầu tiên của 10 năm trước khắc nghiệt và khó khăn thế nào.

Trong quá trình luyện tập cho nhiệm vụ A80, mặc dù bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng cả về tinh thần và thể lực, thế nhưng nhiệm vụ A80 đòi hỏi độ khó hơn cả khi số lượng hàng ngang tăng lên 16 hàng, hàng dọc tăng lên 10 người. Ngoài việc thực hiện các bài tập từ chậm đến nhanh dần vào ban ngày, các nữ quân nhân còn tập thêm các động tác còn yếu vào buổi tối.
Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ dũng cảm, kiên cường, bất khuất, không ngại gian khổ, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc đã in sâu vào trong tâm trí Thiếu tá Yến. Được học tập dưới ngôi trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chị ước mong ngày nào đó được trở thành một quân nhân. Và điều ước đó đã trở thành hiện thực khi chị may mắn được lựa chọn vào đội hình diễu binh của 3 sự kiện lớn của dân tộc, đó là A70 kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2015); A50 (30/4-1/5/2025) kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; sắp tới là A80 kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Để những nữ chiến sĩ yên tâm có những bước chân vững vàng trong đội hình diễu binh, phía sau luôn có những hậu phương lặng lẽ gánh vác thay công việc gia đình để họ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Có chồng cũng là một quân nhân, thường xuyên phải trực ở cơ quan, lại có 2 con nhỏ, nhưng Thiếu tá Nguyễn Thị Hải Yến nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình.

Thiếu tá Kim Ngân thì chia sẻ, ông bà nội, ngoại sẵn sàng chia sẻ việc chăm sóc con cái khi chị lên đường làm nhiệm vụ.
Ở nhiệm vụ A50, khi chị vào Nam tham gia diễu binh, bà ngoại đã đưa đứa con thứ hai vào tận nơi động viên.
Sau mỗi lần như thế, Thiếu tá Ngân cảm thấy trưởng thành, tự tin hơn qua mỗi sự kiện diễu binh và đặc biệt trân trọng từng khoảnh khắc được đứng trong đội hình danh dự.

“Đây là hành trình đặc biệt và rực rỡ không phải ai cũng có được. Đó là điều tôi sẽ kể cho các con nghe suốt đời”, Thiếu tá Ngân tự hào nói.
Nhiệm vụ A80 có thể là lần đầu tiên của nhiều nữ sĩ quan trẻ, cũng có thể là lần cuối của những người đã sải bước qua nhiều kỳ diễu binh. Nhưng dù ở thời điểm nào, tất cả các nữ quân nhân đều đang cùng nhau bước trong đội hình của Quân đội nhân dân Việt Nam. Dấu chân của những người đi trước sẽ được thế hệ sau gìn giữ, nối dài với niềm tự hào, tinh thần kỷ luật và ý thức trách nhiệm cao trong mỗi nhiệm vụ phục vụ Tổ quốc.