"Con mong miền Bắc sẽ đẹp lại và lũ lụt sẽ không còn kéo tới nữa"

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên | 14/09/2024, 22:30

Tự tay làm một bì thư từ vở học sinh với trái tim và dòng chữ “Gửi miền Bắc” trong đó có 200.000 đồng, em Đỗ Hồng Anh, lớp 3C chia sẻ: “Tiền này con được cho dịp Tết Trung Thu nhưng con tặng cho mọi người. Con mong miền Bắc sẽ đẹp lại và lũ lụt sẽ không còn kéo tới nữa”.

Tại các trường học, với tinh thần “tương thân, tương ái”, các em học sinh và phụ huynh đang nhiệt tâm đóng góp nhằm sẻ chia mất mát, đau thương với người dân vùng bão lũ. Điều đáng quý hơn nữa là thông qua những hoạt động hướng về người dân vùng bão lũ, các em học sinh được giáo dục, nhân lên lòng nhân ái, sẻ chia, giúp đỡ đồng bào gặp hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.

“Hôm nay cô cùng các con sẽ xem một đoạn phim ngắn hướng về đồng bào miền Bắc đang bị thiên tai lũ lụt để thấy được những thiệt hại, mất mát của đồng bảo miền Bắc”, một em học sinh cho biết.

Bắt đầu một ngày học mới, thầy cô giáo và 930 em học sinh Trường Tiểu học Quang Trung, thành phố Kon Tum đều dành 10 phút xem những hình ảnh nhà trường cập nhật từ vùng bão lũ các tỉnh, thành phố phía Bắc.

“Sau khi xem những đoạn băng con rất thương những đồng bào miền Bắc của chúng ta đã phải chịu cảnh đói, rét và phải chứng kiến người thân của mình bị nước lũ cuốn đi. Con mong là cơn bão này mau qua đi để cho miền Bắc bình yên trở lại”, em Nguyễn Hữu Bảo Anh, học sinh lớp 4A chia sẻ.

Trước mất mát, đau thương của người dân vùng bão lũ, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Quang Trung phát động đợt quên góp và được học sinh cũng như cha mẹ các em nhiệt tỉnh ủng hộ vượt ngoài mong đợi.

Tự tay làm một bì thư từ vở học sinh với trái tim và dòng chữ “Gửi miền Bắc” trong đó có 200.000 đồng, em Đỗ Hồng Anh, lớp 3C chia sẻ: “Tiền này là tiền của cơ quan ba con cho con để ăn Tết Trung Thu nhưng con thấy mọi người ở miền Bắc bị lũ lụt rất khổ nên con đã làm một cái phong bì này để tặng cho mọi người. Con mong miền Bắc sẽ đẹp lại và lũ lụt sẽ không còn kéo tới nữa”.

Chỉ sau một buổi phát động, Trường Tiểu học Quang Trung, thành phố Kon Tum đã quyên góp được gần 25 triệu đồng; 114 thùng mỳ tôm, nước lọc; 20 thùng sữa đóng hộp, bánh kẹo; 8 áo phao; khoảng 400 bộ quần áo cùng nhiều nhu yếu phẩm và thuốc chữa bệnh. Cô giáo Đậu Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung, cho biết toàn bộ số tiền cùng các nhu yếu phẩm mà học sinh và cha mẹ các em ủng hộ sẽ được nhà trường nhanh chóng gửi tới người dân vùng bão lũ. Cũng theo cô giáo Đậu Thị Lan, điều đáng quý là thông qua hoạt động này, các em học sinh được giáo dục, nhân lên lòng nhân ái, sẻ chia, giúp đỡ đồng bào gặp hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn:

“Trước tình hình bão lũ thiên tai xảy ra ở miền Bắc mà hiện nay đồng bào đang phải gánh chịu, giáo dục các em về lòng nhân ái, sự đồng cảm và sẻ chia rất là quan trọng. Các em được cảm thấy là mình được sẻ chia, được góp sức một chút gì đó để chia sẻ với đồng bào miền Bắc bằng những món quà rất là ý nghĩa. Nhà trường rất là cảm động vì nhận được sự đồng hành của cha mẹ học sinh giáo dục các em về lòng nhân ái”.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Chính phủ dành một phút mặc niệm các nạn nhân thiệt mạng do bão lũ
Sáng 14/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9/2024, nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, khắc phục hạn chế, tháo gỡ vướng mắc, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.
Mới nhất