Phóng viên Trọng Phú thông tin, đến thời điểm này, tuyến đường Lê Duẩn - Khâm Thiên đã cấm đường, người dân tập trung rất đông tại đây, không khí cực kỳ náo nhiệt.


Phóng viên Đinh Trung thông tin: Lúc 19h55 trên tuyến phố Ngọc Hà - Lê Hồng Phong, lực lượng chức năng đã tổ chức cấm đường. Hôm nay lượng người đổ về phố Ngọc Hà đông hơn hẳn, người dân đã ngồi hết xuống phần lòng đường.


Phóng viên Lê Thanh có mặt tại ngã tư Kim Mã - Đào Tấn thông tin, để phục vụ người dân có mặt từ đêm nay tại khu vực này, Hội Phụ nữ phường Long Biên đã phối hợp với lực lượng chức năng phát cơm và nước miễn phí cho người dân.


Phóng viên Hải Hà phản ánh, ngay lúc này, khu vực ngã tư Liễu Giai - Kim Mã đã đông kín người dân đến chờ theo dõi diễu binh, diễu hành A80 vào sáng mai. Thời tiết lúc này không mưa, mát mẻ, từng tốp người mang theo cờ, máy ảnh, điện thoại, háo hức chờ đợi.
Đây là địa điểm đoàn diễu binh sẽ đi qua trước khi về tập kết ở Cung thể thao Quần Ngựa. Mặt đường rộng và thoáng, nên khu vực này là một điểm quan sát lý tưởng. Nhiều người dân từ các tỉnh xa đã đến đây từ sáng và đang vô cùng háo hức chờ tới sáng mai.


Phóng viên Dương Thuật thông tin: Có mặt trong đoàn người có mặt tại khu vực đường Trần Phú - Hùng Vương, cựu chiến binh Trần Văn Hiền, phường Đông A (Ninh Bình) cho biết ông có mặt tại Hà Nội từ sáng sớm. Ông chọn đi bộ từ bến xe Giáp Bát lên tới khu vực Hùng Vương để trực tiếp cảm nhận bầu không khí náo nức của Thủ đô trong ngày kỷ niệm trọng đại.

Tại điểm tập trung, ông Hiền và các đồng đội được lực lượng tình nguyện viên cùng cơ quan chức năng tận tình hướng dẫn, phục vụ bánh kẹo, hoa quả, nước uống, cơm và bố trí chỗ ngồi ưu tiên. Khi đoàn vào Hà Nội, đông đảo người dân đã vẫy tay chào đón, tạo nên không khí hân hoan, ấm áp tình quân dân.
Ông Hiền từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Đông Nam Bộ. Lần này, ông cùng 15 đồng đội từ phường Đông A cùng nhau trở lại Thủ đô, ôn lại ký ức một thời và hòa mình vào dòng người nô nức dự lễ.

Phóng viên Dương Thuật, Sỹ Thành phản ánh: Dù trời mưa, người dân vẫn đổ về các tuyến phố Bà Triệu, Hàng Khay, Tràng Thi, Lý Thái Tổ để tìm chỗ đẹp theo dõi diễu binh, diễu hành. Nhiều người có mặt từ sớm mang theo ô, áo mưa để tránh ướt. Trên các tuyến đường này, lực lượng chức năng đã bắt đầu hạn chế phương tiện lưu thông.


Phóng viên Đồng Toàn cho biết, có mặt tại khu vực Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, 2 bạn Hạnh, Chinh cho biết họ đi từ Bắc Giang xuống Hà Nội từ 5h sáng nay để tìm chỗ sẵn sàng chứng kiến màn diễu binh, diễu hành vào sáng mai.

Phóng viên Phi Long thông tin, người dân tiếp tục đội mưa đổ về những "vị trí đẹp" để xem diễu binh, diễu hành vào ngày mai. Hiện khu vực Hùng Vương, Trần Phú, Hàng Cháo - Nguyễn Thái Học vẫn có mưa nhỏ nhưng không cản được dòng người tiếp tục đổ về đây.


Phóng viên Phi Long phản ánh, bất chấp cơn mưa chiều 1/9, trên đường Kim Mã nhiều người vẫn che ô, mặc áo mưa chờ đợi xem diễu binh A80, dù sự kiện sáng mai mới diễn ra.
Cơn mưa vào chiều nay không cản được người dân háo hức chờ xem buổi diễu binh, sẽ diễn ra vào sáng 2/9.
Rất hào hứng chờ xem tổng duyệt, chị Phan Thị Tuyến từ Tuyên Quang xếp hàng đặt chỗ ở ngã tư Kim Mã - Núi Trúc từ 5h sáng. Chị cùng mấy anh chị em trong khu tới Hà Nội xem diễu binh.

Liên tục hò reo, vẫy cờ và hát cùng những người lạ xung quanh, chị chia sẻ: "Các chiến sĩ đã luyện tập rất vất vả cho sự kiện quan trọng này, mình chịu khó một chút không vấn đề gì. 80 năm mới có một lần mà, gác lại hết công việc, đi xem diễu binh đã”.
Phóng viên Đồng Toàn phản ánh, hiện trên các tuyến phố như Hàng Khay, Tràng Tiền, Tràng Thi đã gần như kín chỗ. Dọc 2 bên phố Tràng Tiền, lực lượng chức năng đã tổ chức chia các khu vực ưu tiên dành cho các cựu chiến binh, những người có công với cách mạng...


Theo thông tin từ phóng viên Cao Thắng, tại các tuyến phố trung tâm tính từ khu vực Hùng Vương trở đi như Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Giải Phóng, Kim Mã, Ngọc Khánh, Tràng Thi, đường Thanh Niên và nhiều tuyến phố khác đã chật kín người. Tất cả các vị trí đã cắm chốt yên vị từ lúc 15h chiều nay và không còn một chỗ trống nào.
Trong khi đó vẫn còn đến hàng chục nghìn người vẫn đi bộ dưới lòng đường để tìm chỗ nhưng không còn. Như vậy đến thời điểm này đã kín chỗ xem diễu binh. Đến khoảng 16h chiều nay, nhiều tuyến đường, lực lượng chức năng đã bắt đầu cấm, hạn chế những tuyến đường cắt ngang tuyến đường chính đoàn diễu binh đi qua nên đường đã bắt đầu thông thoáng.

Phóng viên Quách Khiêm thông tin: Tại khu vực SVĐ Mỹ Đình hiện thời tiết mưa nhỏ, người dân đã chuẩn bị sẵn ô và áo mưa để giữ chỗ, xếp hàng vào xem Concert Quốc gia, cũng như theo buổi diễu binh diễu hành vào ngày mai (2/9).


Phóng viên Bảo Long thông tin: Cơn mưa lớn chiều 1/9 tại Hà Nội dường như không ngăn được dòng người đổ về khu vực trung tâm để chờ đợi xem màn diễu binh, diễu hành hoành tráng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Trong chiều nay, tiếp tục có rất đông người dân đội mưa tìm chỗ xem diễu binh ở khu vực ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học.


Hà Nội dựng 15 trạm khách "A80 Tự hào Việt Nam" phục vụ nhân dân xem diễu binh, diễu hành
Thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết, theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Sở Văn hoá và Thể thao chủ trì phố hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố và chính quyền cơ sở tổ chức vận hành 15 trạm trên địa bàn tại các khu trung tâm và tuyến phố diễu binh, diễu hành. Tham gia vận hành còn có sự tham gia của các doanh nghiệp mong muốn được chia sẻ, đồng hành và cùng đóng góp vào sự kiện trọng đại của đất nước.

Các Trạm khách là điểm dừng chân thân thiện, giúp người dân - đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật… có không gian nghỉ ngơi, được hỗ trợ nước uống, quạt mát, chỗ ngồi… để tham gia trọn vẹn các hoạt động diễu binh, diễu hành đông người ngoài trời. Các điểm trạm cũng sẽ đóng vai trò như “điểm kết nối” nổi bật để người dân có thể dễ dàng định vị, tìm kiếm thông tin hữu ích khi cần sự giúp đỡ. Bên cạnh vai trò phục vụ nhân dân, Trạm khách còn là điểm nhấn văn hóa - truyền thông góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về Thủ đô qua các sản phẩm truyền thông đại chúng.

Đặc biệt, tên gọi “Trạm khách” không chỉ mang tính hiện đại, gần gũi mà còn gợi nhắc đến một giai đoạn lịch sử đáng nhớ, khi các Trạm khách từng là điểm đến quen thuộc, nơi tiếp đón cán bộ, chiến sĩ; đồng thời cũng là địa điểm phục vụ nhân dân trong các hoàn cảnh đặc biệt. Qua đó, dự án “Trạm Khách: A80 Tự hào Việt Nam” vừa giữ được nét truyền thống vừa khẳng định tinh thần nhân văn và sự quan tâm của Thành phố đối với người dân.
Tại Thủ đô Hà Nội vào thời điểm này đang có mưa nhưng dòng người đổ về khu vực trung tâm vẫn rất đông. Theo phóng viên Hải Sơn, tại khu vực Cửa Nam đã có rất đông người dân tập trung về đây, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành rào chắn, phân luồng giao thông tại khu vực này.


Phóng viên Phi Long thông tin: Đến thời điểm này, tại các địa điểm xem diễu binh diễu hành đã có rất đông người dân có mặt. Trên đường Nguyễn Thái Học rất đông người dân, các cựu chiến binh đến sớm háo hức chờ thời khắc diễu binh, diễu hành vào sáng 2/9. Tại đây, các cựu chiến binh được lực lượng chức năng bố trí chỗ ngồi đẹp nhất để xem diễu binh, diễu hành. Các tình nguyện viên cũng tổ chức phát nước miễn phí cho người dân đi xem diễu binh và lực lượng làm nhiệm vụ.

Hàng nghìn cựu chiến binh từ khắp mọi miền Tổ quốc đã về Hà Nội trong dịp này để hòa mình vào không khí mừng 80 năm Quốc khánh. Nhiều người được con cháu đưa về, có người tự bắt xe khách, thậm chí đi xe máy để kịp dự lễ.
Ông Hán Phi Thường, 77 tuổi, cựu chiến binh đến từ tỉnh Phú Thọ cùng 2 cựu chiến binh khác ra Hà Nội từ mấy hôm nay. Ông cho biết, tuổi này rồi, khó được về Thủ đô thêm lần nữa để xem diễu binh nên nhất định dịp 80 năm Quốc khánh ông phải đi. 'Tôi phải có mặt để thấy hy sinh của mình và đồng đội có ý nghĩa thế nào, đất nước hùng mạnh ra sao so với năm 1975, sau giải phóng miền Nam. Chiến tranh đã qua rồi. Được là một công dân bình thường, ở cạnh gia đình, là hạnh phúc lớn nhất. Nhìn khí tài hiện đại thể hiện sự lớn mạnh của quân đội, tôi vui và xúc động lắm", ông Thường cho biết.