Theo Sở Du lịch TP.HCM, dịp lễ 2/9 năm nay thành phố tổ chức nhiều sự kiện văn hóa – du lịch nhằm thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú.
Trong đó, Lễ hội Sông nước TP.HCM lần thứ 3 được đầu tư quy mô với chương trình nghệ thuật khai mạc ứng dụng công nghệ hiện đại, cùng hàng loạt hoạt động đặc sắc: trình diễn nghệ thuật, diễu hành đường phố, thể thao, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa tại TP.HCM, bao gồm cả Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ).

Song song đó, các chương trình tham quan gắn với kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cũng được chú trọng.
Nhiều tour du lịch “về nguồn” được triển khai, trong đó có hành trình: tìm hiểu di tích Biệt động Sài Gòn, những địa điểm gắn liền với hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hay các di tích lịch sử giữa lòng thành phố.

Một trong những điểm thu hút đông đảo khách tham quan là quán cà phê Đỗ Phủ - cơm tấm Đại Hàn (113A Đặng Dung, phường Tân Định). Nơi đây từng là cơ sở nuôi giấu cán bộ, lưu giữ tài liệu mật, đồng thời có hệ thống hầm bí mật để trú ẩn, thoát hiểm trong chiến tranh. Du khách vừa thưởng thức cà phê, cơm tấm, vừa khám phá những chứng tích lịch sử.
Sáng nay 31/8, cả nhà anh Nguyễn Kim Tiến, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây cùng nhau thưởng thức cà phê, cơm tấm, sau đó xuống hầm bí mật. Tận mắt thấy và nghe kể lại, anh càng cảm nhận sâu sắc sự hy sinh, trí tuệ và lòng quả cảm của cha ông ta vì cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.
Anh Tiến chia sẻ, trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, điều anh thấy tự hào nhất là đất nước ngày nay được hòa bình, phát triển, còn thế hệ trẻ thì có cơ hội cống hiến và xây dựng xã hội văn minh: “Nước mình là một trong những nước đang phát triển khá nhanh trên thế giới. Các cải cách của Nhà nước, của Chính phủ Việt Nam mình đang đi rất đúng hướng. Mình rất tin tưởng về định hướng đó của Nhà nước mình. Với gia đình mình thì sẽ luôn lao động, luôn phát huy, gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp mà cha ông ta đã để lại, để xã hội luôn văn minh phát triển”.

Gia đình ông Mai Xuân Hà gồm vợ chồng và hai con nhỏ cũng chọn điểm đến này. Với ông Hà, điểm đến mang ý nghĩa đặc biệt bởi vợ ông từng là bộ đội, gia đình nhiều đời gắn với truyền thống cách mạng.
Điều khiến ông Hà xúc động hơn cả là giá trị lịch sử vẫn được gìn giữ giữa một thành phố hiện đại, sôi động, giúp nhắc nhở thế hệ sau hiểu rằng sự dũng cảm, sáng tạo của ông cha chính là nền tảng để đất nước có ngày hôm nay.
“Các con tôi thì đã đi đến đây rồi, nay nghỉ lễ thì các con đưa ba mẹ đi tham quan ở đây. Các con rất hào hứng. Thấy hầm bí mật được ngụy trang trong tủ gỗ, vali mà không ai ngờ bên dưới. Cha ông ta ngày xưa đánh giỏi và mưu trí thực sự. Suy nghĩ cách này thì địch làm sao mà phá hiện ra được”- ông Hà nói.
Tại Dinh Độc Lập, dòng người xếp hàng dài để tham quan. Nhiều gia đình còn mặc áo dài, áo cờ đỏ sao vàng, cầm cờ Tổ quốc để lưu giữ những bức ảnh kỷ niệm. Họ xem đây là cách để tri ân thế hệ đi trước và khắc ghi giá trị lịch sử.

Chị Nguyễn Quỳnh Trang, nhân viên công ty luật ở phường Sài Gòn cho biết, dịp này cũng chính là thời điểm em trai vào nhập học đại học. Việc đưa em đi tham quan các địa chỉ đỏ để vừa cho em chuẩn bị một kỳ học hiệu quả, vừa cho em tìm hiểu thêm được những nét độc đáo của các di tích lịch sử, di tích chiến tranh của đất nước nói chung và TP.HCM nói riêng.
“Em cảm thấy rất tự hào với đất nước mình càng ngày càng phát triển như thế này. Đợt vừa rồi ở đây thì em cũng có nghe phát động phong trào toàn dân mình ủng hộ cho đất nước anh em Cuba. Huy động tinh thần đoàn kết dân tộc thì em cảm thấy rất là tự hào với đất nước của mình. Và cũng mong muốn phát triển bản thân mình để góp phần nhỏ công sức của tuổi trẻ của mình”- Quỳnh Trang chia sẻ.