Mười con không nuôi nổi một mẹ

Nguyễn Thu Hằng | 29/09/2020, 11:19

Mẹ già ốm đau bệnh tật nhưng lại chỉ mình con gái út chăm sóc, các anh chị hưởng lộc nhà cửa của mẹ nhưng không hề bỏ công, bỏ của chăm sóc. Nhẫn nhịn, dĩ hòa vi quý, tự mình chăm sóc mẹ cho tròn đạo hiếu hay cắt đứt mọi mối quan hệ anh em cho khỏi ấm ức, khó chịu?

Mười con không nuôi nổi một mẹ
Bài liên quan
Từ khi chơi với 'hội bỏ chồng', vợ nhìn tôi bằng nửa con mắt
Vợ tôi trước đây hết lòng hy sinh cho chồng con, nhưng từ khi chơi thân với hội chị em bỏ chồng ở lớp yoga thì trở nên tự do quá trớn, không coi chồng ra gì.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Đài Tiếng nói Việt Nam ký Thỏa thuận hợp tác với Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Belarus
VOVLIVE - Ngày 12/05/2025, tại Thủ đô Minsk, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Belarus của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Đài Tiếng nói Việt Nam ký kết Thỏa thuận hợp tác với Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Belarus.
Mới nhất