Vợ chồng em chồng tôi vỡ nợ do chơi lô đề đến mức phải bán toàn bộ nhà đất đi trả nợ nhưng vẫn chưa đủ. Thấy vậy mẹ chồng yêu cầu vợ chồng tôi phải cho em mượn sổ đỏ nhà riêng để cầm cố vay tiền trả nợ.
-
Mới cưới nhau được một thời gian ngắn nhưng tôi luôn cảm thấy mệt mỏi vì cách kiểm soát của vợ tôi. Ngày yêu nhau, ai ở nhà nấy nên mọi thứ cứ êm đẹp trôi qua, lúc đó tôi còn mong nhanh đến ngày cưới để chúng tôi được về chung nhà.
-
Mẹ chồng và ngay cả chồng tôi luôn tự hào mình là người Hà Nội, mọi thứ đều theo kiểu có quy củ, ý tứ. Tôi làm gì cũng chịu khó học hỏi, nhìn trước ngó sau nhưng mỗi khi tôi vào bếp, mẹ chồng lại soi từng tí…
-
Trong thời gian tôi mang bầu, chồng tôi không may bị tai nạn phải vào bệnh viện, chạy chữa tốn rất nhiều tiền. Trong lúc tôi chạy vạy khắp nơi để lo tiền thì mẹ chồng tôi giả vờ không biết đến hoàn cảnh của con trai.
-
Ngày cưới đang đến gần, nhưng tôi lại không muốn có ngày ấy nữa, tất cả đang sụp đổ trong tôi từ khi biết chuyện động trời của chồng sắp cưới
-
Tôi ốm mệt, có kêu thì chồng chỉ hỏi han qua loa rồi gần như quên. Ốm thì tự mua thuốc uống và làm các công việc nhà như bình thường. Vậy nên tôi lúc nào phải làm "siêu nhân", không biết ốm, không biết mệt...
-
-
Vợ tôi không chịu li hôn, cũng không chịu quay lại sống chung với chồng con.
-
Vợ chồng tôi cũng đã chạy chưa nhiều nơi và bác sỹ nói nguyên nhân chính là do chồng tôi, trong khi mẹ chồng luôn thúc giục, thậm chí còn khuyên tôi nên chia tay chồng.
-
Dù đã lập gia đình, chồng tôi vẫn không ngừng nghĩ tới người yêu cũ.
-
Sau đám cưới, khoản tiền mừng chúng tôi trả hết nợ vay bạn bè để lo đám cưới và còn dư một ít. Nhưng mẹ chồng đòi giữ hộ vì trong đó có cả tiền mừng là khách của vợ chồng bà…
-
Tôi đã khuyên con chuyện trăm năm nên nghĩ kỹ trước khi quyết định, ông ta gần gấp đôi tuổi con tôi, chênh lệch tuổi tác như vậy liệu sau này có hạnh phúc không, nhưng nó bỏ ngoài tai tất cả
-
Ngày cuối cùng trước khi rời xa chúng tôi, mẹ gọi cả ba anh em đến bên giường bệnh thều thào, mẹ phải nói ra chuyện bấy lâu chôn chặt trong lòng thì khi nhắm mắt mới thanh thản. Cả 3 anh em đều sốc khi biết rằng, tôi không cùng bố với các anh chị của mình.
-
Ra mắt ra đình nhà chồng sắp cưới, tôi mới phát hiện anh trai chồng là người yêu cũ của mình.
-
Gia đình người yêu rất khá giả, nếu không muốn nói là giàu có, nếu lấy anh, trước mắt tôi sẽ chẳng phải lo nghĩ về nhà cửa, xe cộ, cuộc sống cũng sẽ rất thoải mái. Thế nhưng tôi lại không có cảm giác an toàn. Tôi luôn nghĩ rằng, một ngày nào đó bố mẹ anh không còn lo cho anh nữa, thì anh sẽ làm gì để nuôi vợ con?
-
Tôi mới đi làm, lại là viên chức trong cơ quan nhà nước nên đồng lương khá eo hẹp, trong khi cả năm nay đi cùng anh, tôi gần như là người đứng ra trả hết các khoản chi tiêu của hai đứa.
-
Bạn bè đều khuyên tôi không nên yêu và cưới một người đàn ông gia trưởng, thiếu tôn trọng đối phương, thế nhưng tôi vẫn không thể từ bỏ anh dù đã thử nhiều lần.