Xót xa cảnh người dân bới bùn đất tìm tài sản sau trận lũ quét kinh hoàng

CTV Nhật Minh/VOV.VN | 03/10/2022, 19:06

Trong những ngôi nhà bị vùi trong bùn đất, người dân trở về cố tìm lại chút tài sản, nhưng tất cả đều đã hư hỏng.

Trận lũ quét kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử khiến xã Tà Cạ, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An thiệt hại nặng nề. Một ngày sau, khi lũ đã rút, đảm bảo an toàn người dân mới dám trở về nhà. Nhưng sức tàn phá khủng khiếp của cơn lũ đã khiến tất cả bị cuốn trôi hoặc nhấn chìm trong bùn đất. Ai nấy đều xót xa, bởi tài sản tích cóp bấy lâu nay đầu mất hết. Họ cố bới lớp bùn đất tìm kiếm chút tài sản, nhưng không còn gì cả. 

Bà Vang Thị Bình (SN 1959, trú tại khối 1 thị trấn Mường Xén) tìm được ít quần áo, đồ dùng sinh hoạt của gia đình nhưng tất cả đều đã hư hỏng. Đã sống hơn 60 năm nhưng đây là lần đầu bà chứng kiến một trận lũ kinh hoàng đến vậy. Nước ầm ầm đổ về, dòng Huồi Giảng đục ngầu cuộn xiết như muốn nuốt chửng tất cả. 

Chưa bao giờ người dân nơi đây đối đầu với một trận lũ kinh hoàng đến vậy. Anh Lô Văn Thọ (SN 1991, trú tại khối 1, thị trấn Mường Xén) mở cửa hàng sửa chữa, mua bán máy tính, các thiết bị điện tử, vay được chút vốn nhưng giờ hàng anh nhập về đều đã đi theo cơn lũ kinh hoàng, khiến anh trắng tay, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

“Sáng nay, em mới vào được nhà mình. Nhưng giờ mọi thứ đều ngập trong bùn đất, máy tính, các thiết bị điện tử coi như hỏng hết cả”, anh Thọ xót xa.

Những gương mặt thất thần trong các căn nhà đã tan hoang sau lũ, người dân nơi đây chưa bao giờ chứng kiến một trận lũ với sức tàn phá khủng khiếp đến vậy. Họ cố gắng tìm trong đống đổ nát những thứ có thể dùng được nhưng đều vô vọng. 

Cả buổi lật tìm, chị Trần Thị Huyền mới thấy tấm ảnh cưới, may mắn nó vẫn chưa hư hỏng, còn lại tất cả tài sản đã mất sạch. 

Một chiếc cầu tre nhỏ được bắc tạm qua dòng Huồi Giảng để tiếp tế các nhu yếu phẩm cho bà con xã Tà Cạ địa phương bị trận lũ quét tàn phá nặng nề nhất. Chính quyền địa phương cùng các cơ quan đoàn thể đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Phía ngoài những đoàn cứu trợ đang vận chuyển các nhu yếu phẩm trực tiếp vào giúp đỡ người dân. Không khí khẩn trương, ai nấy đều không thể tin vào cảnh tượng trước mắt của mình, đâu đâu cũng ngập ngụa trong bùn đất. 

Những người dân ở những vùng không bị ngập của thị trấn Mường Xén cũng đến chi viện với đủ các loại dụng cụ. Tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn với hi vọng những gia đình bị thiệt hại sớm ổn định đời sống.

Nhà anh La Trung Dũng (SN 1983, trú tại khối 1, thị trấn Mường Xén) nằm bên cạnh dòng khe Huồi Giảng, nơi cơn lũ đổ về, lúc này người mẹ già của anh Dũng kịp thoát ra ngoài chạy sang hàng xóm mới thoát khỏi cơn lũ. Tất cả mọi tài sản phía trong, một phần đã bị nước lũ cuốn trôi, một phần thì bị nhấn chìm trong lớp bùn đất. Trở về căn nhà đã tan hoang anh cũng chẳng buồn dọn dẹp, bởi cũng chẳng còn gì để dọn.

Trên các tuyến đường chính, những chuyến xe lớn hối hả chở bùn đất ra khỏi vùng tâm lũ, nhưng khối lượng quá lớn, sau một ngày vẫn chẳng vơi được bao nhiêu. Hiện lực lượng chức năng, cùng người dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả để sớm ổn định đời sống cho người dân./.

Bài liên quan
Mừng rơi nước mắt nhận lại két sắt chứa tiền, sổ đỏ bị lũ cuốn trôi ở Kỳ Sơn
Trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã phát hiện 1 két sắt bị lũ cuốn trôi và vùi sâu dưới lớp đất. Ngay sau đó, lực lượng đã trao trả lại cho người dân. Anh Lương Văn Mặn, chủ nhân két sắt, mừng rơi nước mắt và gửi lời cảm ơn đến các cán bộ, chiến sỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Nhân chứng nổ lò hơi ở Đồng Nai: Ám ảnh cảnh đồng nghiệp nằm bất động khắp nơi
Nhiều nhân chứng vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc lò hơi của công ty gỗ Bình Minh (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) phát nổ, thổi bay tất cả mọi thứ.
Mới nhất