Nhà thơ Ngô Thị Thanh Vân: "Như dã quỳ khát gió lộng rừng xanh"

VOV6 | 07/12/2021, 06:00

Sống ở Tây Nguyên - xứ sở của hoa dã quỳ vàng, nhà thơ Ngô Thị Thanh Vân hoài niệm về sắc hoa mê mải trong trang thơ của chị từ thủa mới sáng tác.

Sinh ra và lớn lên ở Gia Lai, dấu ấn con người, vùng đất Tây Nguyên in hằn trong sáng tác của nhà thơ Ngô Thị Thanh Vân. Những trang thơ của chị đượm sắc hoa dã quỳ, nắng gió và bụi đỏ cao nguyên. Đọc lại bao nhiêu câu thơ cũ, mới là gợi lại bấy nhiêu ký ức xa xăm./.

Bài liên quan
Bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Hoàng Thị Thuý Lan cùng bật khóc tại toà xin giảm nhẹ án
VOVLIVE - Trả lời các câu hỏi của luật sư, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) và Hoàng Thị Thuý Lan (cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc) đều bật khóc và sau đó xin được hưởng tình tiết giảm nhẹ để sớm trở về với xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sẵn sàng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
Không chỉ tinh gọn tổ chức bộ máy, chính quyền hai cấp còn là bước chuyển sâu về phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu lực và hiệu quả điều hành ở cơ sở. Các địa phương đã và đang vận hành thử nghiệm mô hình mới với tinh thần “khẩn trương nhưng chắc chắn”, để đi vào hoạt động chính thức từ 1/7/2025.
Mới nhất