Ngày 31/7, giới chức Trung Quốc ghi nhận 31 trường hợp tử vong tại Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi Taishitun ở quận Mật Vân, cách trung tâm Bắc Kinh khoảng 90 phút lái xe. Đây là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận mưa lớn bất thường trút xuống thủ đô Trung Quốc trong tuần qua.
Trong thời gian dài, trung tâm dành cho người cao tuổi này luôn an toàn, chính vì vậy nó không được đưa vào kế hoạch chuẩn bị cho mưa lũ. Chính quyền địa phương cũng bày tỏ lòng tiếc thương và xem đây là “bài học cay đắng".

Trung tâm chăm sóc này có 69 người, bao gồm 55 người khuyết tật. Cơ sở này nằm trên vùng đất trũng gần con sông bị ngập lụt sau những trận mưa lớn bất thường, theo hãng thông tấn địa phương Caixin.
Thời điểm xảy ra trận lũ lụt, trong cơ sở có 77 người, tính cả những điều dưỡng viên và có nhiều người không thoát kịp. Ngày 28/7, lượng mưa đo được ở Mật Vân đạt đỉnh hơn 570 mm, mức "tàn phá nghiêm trọng".
Tờ Caixin đưa tin, có một trường hợp đặc biệt là bà cụ 87 tuổi tự cố gắng thoát ra ngoài. Con gái của cụ bà nói với hãng tin: "Tôi không biết bà ấy lấy đâu ra sức mạnh, nhưng bà ấy trèo lên được bệ cửa sổ. Bạn cùng phòng của bà ấy không thể đứng dậy và chết đuối".
Tính đến chiều 31/7, số người thiệt mạng do mưa lũ ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc tăng lên 44 người, trong khi vẫn còn 9 người mất tích.
Phó Thị trưởng thường trực Bắc Kinh Hạ Lâm Mậu thông tin trong cuộc họp báo cùng ngày, thành phố phải hứng chịu lượng mưa cực lớn và lũ quét xảy ra ở 4 vùng núi phía Bắc là Mật Vân, Hoài Nhu, Bình Cốc và Diên Khánh từ 23 đến 29/7, gây thương vong lớn và thiệt hại tài sản nặng nề.