Mộc Châu tạo ấn tượng khó phai với giải chạy Marathon đường mòn Việt Nam 2022

Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc | 21/05/2022, 18:35

Những cung đường ấn tượng với phong cảnh nên thơ, cùng sự thân thiện, mến khách của người dân Mộc Châu đã mang đến cho các vận động viên trải nghiệm khó quên khi tham dự Giải Marathon đường mòn Việt Nam năm 2022

Hôm nay (21/5), tại cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La, trên 1.500 vận động viên đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Giải Marathon đường mòn Việt Nam năm 2022 đã tranh tài ở các nội dung từ 5km đến 70km. Những cung đường ấn tượng với phong cảnh nên thơ, cùng sự thân thiện, mến khách của người dân đã mang đến cho các vận động viên trải nghiệm khó quên. 

3h sáng, từ Khách sạn Mường Thanh Mộc Châu, các VĐV tham gia cự ly chạy 70 km đã bắt đầu xuất phát. Sau đó, ở các nội dung 42 km, 21 km, 10 km và 5 km, các VĐV cũng lần lượt xuất phát ở các địa điểm khác nhau. Dù thời tiết Mộc Châu hôm nay có mưa, nhiều đoạn sương mù phủ trắng, nhưng các VĐV đã thể hiện quyết tâm cao, sẵn sàng chinh phục mọi thử thách trên những cung đường mòn của cao nguyên Mộc Châu xinh đẹp.

Anh Chu Quang Anh, VĐV đến từ Hà Nội chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một giải chạy địa hình thế này. Ấn tượng là phong cảnh rất đẹp, những cung đường mòn, những vườn mận chín. Dọc đường chạy tôi gặp nhiều bà con đồng bào các dân tộc đứng hai bên đường chào đón, cổ vũ. Chúng tôi cảm thấy mình được chào đón, rất là vui".

Trên cao nguyên thơ mộng, hơn 1.500 VĐV tham gia giải chạy đã thử thách bản thân trên nhiều địa hình khác nhau, qua những đồi chè xanh ngát, đến thung lũng mận Phiêng Cành, Nà Ka, Mu Náu sai trĩu quả; cùng những bản làng hoang sơ, với con người thân thiện, mến khách…Những nụ cười rạng rỡ, những cái chạm tay, lời cổ vũ của du khách và người dân bản địa như xua tan mệt mỏi, tiếp thêm động lực cho các VĐV.

Tại Đồi chè trái tim, không khí sôi động hơn bất cứ nơi nào, bởi đây là đích chung của tất cả các nội dung thi. Khi các nhóm VĐV nắm tay nhau tiến về vạch đích, nhiều em nhỏ trong trang phục dân tộc đã ríu rít chạy theo để cổ vũ và tặng những bông hoa tươi đẹp để chúc mừng.

Chị Nguyễn Thị Thơm, VĐV đến từ Thái Nguyên cán đích ở cự ly 10 km hào hứng: "Tôi không nghĩ mình có thể về đích với thành tích tốt như vậy. Bởi vì đường trơn có nhiều đoạn đồi núi dốc. Chạy qua những đoạn đường được mọi người cổ vũ tôi thấy rất là mừng, cảm thấy có thêm động lực để tiến về phía trước".

Đây là năm thứ 4 liên tiếp, giải chạy được tổ chức tại huyện Mộc Châu. Ông David Lloyd, người sáng lập, Trưởng Ban tổ chức giải, cho biết Mộc Châu là địa phương có điều kiện lý tưởng để tổ chức giải thể thao mang tầm cỡ quốc tế. Ngay từ lần đầu đến Mộc Châu vào năm 2018, ông đã bị thu hút bởi cảnh sắc thiên nhiên, khí hậu và con người nơi đây nên quyết định chọn Mộc Châu là địa điểm tổ chức giải chạy.

"Mọi năm giải được tổ chức vào dịp tháng giêng, vào mùa hoa mận nở. Năm nay tổ chức vào mùa mận chín. Tuy thời tiết có mưa, nhưng giải chạy vẫn được tổ chức thành công. Ban tổ chức đã bố trí nhiều trạm tiếp sức, phục vụ nước, hoa quả, đội ngũ nhân viên y tế... đảm bảo VĐV chạy an toàn, thuận lợi, được hỗ trợ kịp thời" - Ông David Lloyd nói.

Sau một ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng và quyết tâm cao của các VĐV, Giải Marathon đường mòn Việt Nam năm 2022 đã khép lại với những thành tích ấn tượng. Ban Tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên về đích ở từng cự ly, cùng giải phong trào để động viên khích lệ những người yêu thích môn chạy Marathon.

Những cung đường chạy độc đáo, vẻ đẹp riêng có của Mộc Châu và sự thân thiện của người dân nơi đây đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mỗi VĐV và du khách, để rồi, tất cả cùng mong trở lại Mộc Châu trong những lần tiếp theo./. 

Bài liên quan
Cựu cầu thủ HAGL và dàn sao đình đám chạy half-marathon “Tự hào Tổ quốc tôi”
Sáng nay 21/4, rất nhiều người nổi tiếng cùng các VĐV chuyên nghiệp, không chuyên đã tham gia Giải half-marathon “Tự hào Tổ quốc tôi” do Báo Người Lao Động tổ chức.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Indonesia thưởng thức phở, ngắm cảnh Hồ Gươm
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia cùng các thành viên Bộ Ngoại giao hai nước đã ăn sáng với phở, uống cà phê và đi bộ ngắm Hồ Gươm.
Mới nhất