Diễn viên Ngọc Lan: Không chỉ 8/3, ngày nào tôi cũng muốn nhận quà từ 'trai trẻ'

07/03/2024, 06:53

Sau gần 6 năm bước ra khỏi cuộc hôn nhân, diễn viên Ngọc Lan chia sẻ cùng phóng viên VTC News cuộc sống bên cậu con trai 7 tuổi và những dự định trong nghề nghiệp.

Ngọc Lan là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim truyền hình Việt. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên có chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả. Bên cạnh công việc, cô thường chia sẻ với khán giả về cậu con trai Louis đáng yêu. Đây là kết quả của cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng khá ngắn ngủi của cô và diễn viên Thanh Bình.

Trong dịp 8/3, Ngọc Lan trải lòng cùng VTC News về cuộc sống của hai mẹ con sau ly hôn.

Diễn viên Ngọc Lan hài lòng với cuộc sống độc thân bên con trai.

Diễn viên Ngọc Lan hài lòng với cuộc sống độc thân bên con trai.

Con trai là “người đồng hành” tuyệt vời

- Sau gần 6 năm làm mẹ đơn thân, Ngọc Lan có thể chia sẻ về cuộc sống hiện tại của hai mẹ con?

Năm nay con trai Louis của tôi 7 tuổi. Đối với tôi, từ ngày con trai chào đời cho đến nay, mọi thứ đều như một giấc mơ. Tôi luôn có cảm giác, mới ngày hôm qua, mình là một người phụ nữ độc lập, tự do, vậy mà chỉ ngủ một giấc dậy đã có đứa con lớn chừng này.

Dù còn nhỏ tuổi nhưng con đã biết chia sẻ với tôi, biết lo lắng khi nhìn thấy tôi buồn, biết cô đơn khi đi học về không thấy tôi ở nhà. Con đã biết hơn thua với bạn bè, biết cố gắng phấn đấu để đạt mục tiêu nào đó, biết đọc, biết viết, biết nhắn tin cho mẹ… Lần đầu tiên đọc được tin nhắn của con trai, tôi rất xúc động.

Thậm chí đến bây giờ, tôi vẫn không tin mình đang có một đứa con hiện hữu trong cuộc đời. Tôi hạnh phúc khi mình có đứa con tuyệt vời đến như vậy.

Tôi không quan trọng 6 năm mình là mẹ đơn thân như thế nào. Đối với tôi, đã là một người mẹ, trách nhiệm với con phải đặt lên hàng đầu. Có lẽ quen với việc này nên tôi không có suy nghĩ gì về “mẹ đơn thân”.

Tôi không thấy sự khác biệt khi nuôi con cùng chồng hay nuôi con một mình. Sự khác biệt có chăng là tôi thấy trong 7 năm qua mình đã có người đồng hành tuyệt vời.

Ngọc Lan luôn coi con trai là bạn đồng hành tuyệt vời của mình.

 Ngọc Lan luôn coi con trai là bạn đồng hành tuyệt vời của mình.

- Ngày 8/3, các chị em đều tranh thủ “khoe” niềm hạnh phúc nhận được những món quà bất ngờ từ chồng, người yêu, Ngọc Lan có chạnh lòng không?

8/3 năm nay tôi cảm thấy rất hạnh phúc, như mình nhận được một món quà lớn vì ngày 7/3 tôi được off đoàn phim, về nhà với con trai.

6 tháng qua, tôi miệt mài đi về giữa TP.HCM và Đà Lạt để vừa làm việc, vừa chăm sóc con trai. Lần này được về nhà với con một cách chính thức nên tôi rất vui.

- Món quà 8/3 Ngọc Lan mong muốn được nhận nhất là gì?

Tôi nghĩ ai cũng thích được nhận quà, tôi cũng không ngoại lệ. Thậm chí tôi còn thích ngày nào cũng được nhận quà chứ không riêng gì ngày 8/3 (cười).

Từ ngày con trai bắt đầu đi học từ khi hơn 1 tuổi cho đến ngày hôm nay, 6 năm qua, năm nào tôi cũng nhận được quà của con trai. Đó là những món quà con tự làm với sự hỗ trợ, hướng dẫn của các cô ở trường. Tôi biết con mình cũng sẽ lớn lên, đứa trẻ dần trưởng thành cũng sẽ dần xa cha mẹ, nên tôi mong năm nào, dịp nào cũng đều được nhận quà từ "chàng trai trẻ" của của mình, không riêng gì ngày 8/3.

- Vào những ngày lễ dành riêng cho mình chị sẽ làm gì?

Những ngày lễ, dù làm gì tôi cũng đều dành thời gian cho con nhiều nhất có thể. Những hoạt động của tôi đều muốn có con bên cạnh. Đây là điều tôi thích nhất, mong muốn nhất trong các dịp lễ.

Sau khi ly hôn, Ngọc Lan nhận được nhiều lời tán tỉnh, làm quen nhưng cô đều từ chối vì ưu tiên số 1 của cô là con trai.

Sau khi ly hôn, Ngọc Lan nhận được nhiều lời tán tỉnh, làm quen nhưng cô đều từ chối vì ưu tiên số 1 của cô là con trai.

Con trai còn nhỏ, tôi chưa nghĩ đến chuyện “đi bước nữa”

- Con trai ngày càng lớn, Ngọc Lan chắc hẳn sẽ khó khăn hơn rất nhiều trong việc vừa làm mẹ vừa làm bạn với con. Chị có thể chia sẻ trong việc chăm sóc và dạy con, chị có những thay đổi nào để phù hợp với con hơn?

Trong vai trò cha mẹ, tất cả các phụ huynh có thể hướng dẫn, dạy dỗ con. Nhưng làm bạn với con, để cùng “hư” với con, để cùng con trưởng thành, để khi con vấp ngã, có thể đồng hành được với con là điều không đơn giản.

Tôi đang làm bạn với con trong cuộc sống. Tôi không biết mình có làm tốt hay không, nhưng đến hiện tại, tôi chưa cảm thấy có gì khó khăn trong việc làm bạn với con. Trẻ con lớn nhanh, sẽ có sự thay đổi mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm… nên cần quan sát, cần ở bên cạnh con nhiều hơn để mình biết, nhìn nhận thấy sự thay đổi của con và có hướng xử lý phù hợp theo từng giai đoạn sự phát triển của con.

Điều quan trọng nhất tôi thấy khi nuôi dạy con là các bậc phụ huynh cần phải bình tĩnh. Khi thấy một sự việc diễn ra, chúng ta không nên vội phán xét, không nên đưa ra quyết định ngay thời điểm đó.

Nếu sự việc nghiêm trọng, chúng ta cần có thời gian suy nghĩ, tìm hiểu thêm thông tin, tìm hiểu thêm kinh nghiệm từ các bậc phụ huynh. Sau đó, dựa trên tính cách, môi trường của con mà chúng ta có hướng xử lý phù hợp. Tôi nghĩ đây là điều mà mọi người cần thật sự lưu ý.

Tôi thấy hành trình làm cha mẹ là chúng ta trưởng thành cùng con, học cùng con. Con sẽ dạy cho chúng ta rất nhiều bài học. Tôi đã học được từ con, từ việc dạy con rất nhiều điều.

- Có bao giờ con trai khiến Ngọc Lan phải buồn, phải thất vọng?

Có buồn chứ nhưng thất vọng thì không. Bởi vì đó là một đứa trẻ và là con của mình nên mình không thể thất vọng. Một đứa trẻ đang trong sự phát triển, nếu nó sai là do mình sai nên mình không được quyền thất vọng.

Tôi buồn bởi con cũng có lúc ngỗ nghịch, có lúc làm cho mình lo lắng. Bản tính của tôi là một người lo xa nên tôi rất hay buồn. Những nỗi buồn không phải vì con mang tới mà buồn vì mình suy diễn và lo về tương lai quá nhiều. Tôi tự tưởng tượng quá nhiều thứ về những điều không hay sẽ xảy ra ở tương lai của mình và con, do đó, tôi có buồn và lo lắng.

Dù là diễn viên tay ngang nhưng Ngọc Lan luôn được khán giả đánh giá cao về khả năng diễn xuất.

Dù là diễn viên tay ngang nhưng Ngọc Lan luôn được khán giả đánh giá cao về khả năng diễn xuất.

- Khi con trai đã lớn hơn và hiểu chuyện, Ngọc Lan đã có dự định đi bước nữa hay không?

Hiện con trai còn nhỏ, còn cần tôi rất nhiều nên tôi chưa nghĩ đến chuyện thay đổi cuộc sống hiện tại.

Từ thời điểm quyết định một mình nuôi con, một mình đồng hành với con, tôi đã có quyết định riêng cho mình. Đó là phải sắp xếp cuộc sống như thế nào để đồng hành cùng với con trong nhiều vai trò một cách tốt nhất, để con có sự phát triển và được lớn lên với nền tảng đạo đức tốt nhất.

Đồng thời, tôi cũng có kế hoạch kinh tế để làm sao đủ nuôi con được trong thời buổi khó khăn như bây giờ. Hiện tại, tôi đang phát triển các dự án và dự định riêng của mình khá tốt.

- “Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu thì tận sâu trong đáy lòng họ vẫn là sự yếu đuối và cần một điểm tựa”? Chị nghĩ như thế nào về nhận định này?

Tôi nghĩ không chỉ riêng phụ nữ, ai tồn tại trong cuộc sống này cũng đều cần một điểm tựa trong cuộc đời. Là một diễn viên, việc quan sát đời sống xã hội rất cao nên tôi đã nhận ra điều này. Đây cũng là vốn sống tôi dành cho vai diễn của mình.

Như mọi người, tôi cũng cần có một người ở bên cạnh để làm điểm tựa, để có động lực, sự chia sẻ trong cuộc sống. Đôi khi, ngoài xã hội, tôi buộc phải trở thành người mạnh mẽ, nhưng khi có một mình, tôi cũng có những lúc yếu đuối.

Diễn viên Ngọc Lan: Khi có một mình, tôi cũng có lúc yếu đuối.

Diễn viên Ngọc Lan: Khi có một mình, tôi cũng có lúc yếu đuối.

- Gần đây, khán giả thường thấy Ngọc Lan trên sóng livestream thay vì những bộ phim truyền hình, liệu đây có phải là hướng đi lâu dài của chị?

Hơn 10 năm rồi tôi không tham gia gameshow vì thấy mình không phù hợp. Về phim truyền hình, từ khi ly hôn, tôi quyết định chỉ nhận 1-2 phim trong một năm và giới hạn thời gian 6 tháng. 6 tháng còn lại tôi sẽ dành cho những dự án kinh doanh của mình và dành thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng con trai.

Vây nên tần suất tôi xuất hiện trên các bộ phim sẽ giảm đi hơn một nửa so với ngày trước. Nhưng may mắn là mỗi năm tôi đều có phim được phát sóng để khán giả không quên mình. Ngược lại, tôi cũng không bị quên nghề.

Khán giả thấy tôi trên sóng livestream là do tôi làm việc khi nhãn hàng booking. Tôi không dám “múa rìu qua mắt thợ” bởi các bạn bán hàng livestream rất chuyên nghiệp. Tôi không thể nào vượt qua được các bạn. Tôi chỉ có thể cố gắng làm tốt nhất trong phạm vi có thể.

Bên cạnh đó, tôi cũng có sản phẩm kinh doanh nên cũng muốn thử việc kinh doanh bằng hình thức này xem thế nào. Tôi cũng muốn thử thách bản thân trong công việc mới này. Còn lâu dài tôi vẫn theo thế mạnh của mình, kinh doanh truyền thống và làm nghệ thuật.

Ngọc Lan có vẻ đẹp sắc sảo và cuốn hút.

Ngọc Lan có vẻ đẹp sắc sảo và cuốn hút.

- Dự định sắp tới trong công việc của chị là gì?

Có lẽ tôi sẽ không nhận lời tham gia phim nào mới trong năm nay. Bởi vì bộ phim tôi nhận trong năm 2023 đã trọn vẹn 6 tháng, còn lấn sang năm 2024 cho nên tôi thấy thương con. Tôi muốn được ở nhà với con trong thời gian tới nhiều hơn.

Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ tập trung cho công việc kinh doanh để được phát triển nhiều hơn. Làm chủ không chỉ lo cho công việc của mình, mà còn lo đời sống kinh tế của nhân viên. Do vậy, tôi khá áp lực và mong muốn làm được tốt hơn.

Tôi thấy mình may mắn khi ở lĩnh vực mới là kinh doanh, tôi có được những người cộng sự rất tốt đã hỗ trợ và đồng hành cùng tôi, giúp công việc của tôi được thuận lợi hơn.

Trịnh Trang

Bài liên quan
Sao Việt 27/4: Đông Nhi khoe bụng bầu, Bảo Anh lộ diện sau khi công khai con gái
Đông Nhi tự tin khoe bụng bầu 5 tháng, Bảo Anh lộ diện sau thông báo có con, trở lại công việc.

(0) Bình luận
Nghe
1x
1.5x
2x
  • vov1
  • VOV GIAO THONG HA NOI
  • VOV GIAO THONG HCM
  • vov2
  • vov3
  • vov4
  • vov5
  • vov6
  • vovtv
  • vtc1
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất