-
Lá bùa đỏ
Bùi Thị Như Lan
Đề tài khai thác nạn triệt phá rừng, buôn lậu gỗ không còn mới nhưng vẫn luôn nóng. Cuộc đấu tranh giữa lực lượng kiểm lâm với bọn lâm tặc là cuộc đấu tranh cam go, quyết liệt. Nhiều khi cái xấu mạnh hơn, nhởn nhơ và thách thức. Hành động của nhân vật Lình lăn đá chặn đường bọn người lấy trộm gỗ mang tính tự phát. Lình được trở về với núi rừng sau những năm tù tội. Bản chất lương thiện, trái tim chất phác của cậu con trai lớn lên nơi rừng núi vẫn dành vẹn nguyên cho bản làng quê hương.
Chương mới nhất
-
Hắn đi mà như chạy, cái chân hắn bỗng giống như cánh chim được sổ lồng. Đúng rồi, ba năm trong trại giam đủ để hắn thấy cuộc sống ngoài đời quý giá đến nhường nào. Rõ ràng là hắn đã được tự do mà hắn chưa dám tin. Đây là thực hay mơ? “Đốp…đốp…” Úi da! đau quá đi. Cái tay hắn tự vả vào mặt mình đau điếng như thế thì rõ là hắn được tự do thật rồi...Thu gọn
-
Hồi hắn còn cắp sách đi học chữ, pá hắn bảo, quả bầu này đựng hồn vía của hắn. Trong quả bầu, trên là lá bùa đỏ của thầy tào ghi ngày tháng chào đời, dưới là nhúm rau, cuống rốn. Hắn sinh năm con rắn, vì thế nơi giấu hồn vía của hắn ở trong bụng rắn đá là tốt nhiều rồi. Pá hắn dặn đi, dặn lại, không bao giờ được nghịch ngợm mà mở nút ra, đây là điều cấm kỵ từ thời ông bà tổ tiên...Thu gọn
-
Hắn lẳng lặng gật đầu. Cái tết năm ấy, hắn buồn nhiều, không theo lũ trẻ trong bản đi chơi hội xuân nữa, hắn ở nhà với pá đến ngày đi học. Cách đây hơn ba mùa cây nghiến đổi lá, vào lúc mặt trời bị dãy núi Phja Khau ngoạm mất một nửa, những vạt nắng cuối ngày nhợt nhạt đổ nghiêng rừng, hắn hí ha, hí hửng nhảy chân sáo về nhà. Mấy năm trong Trường đại học Nông – Lâm ở thành phố Thái Nguyên sao mà dài thế không biết...Thu gọn
-
Than thở một lúc, chú Són quay sang hắn: – Cháu về đây thì tốt rồi, rừng lại có thêm người bảo vệ. Hắn bây giờ không có tâm trí nào mà nghĩ đến rừng nữa, hắn lo sức khỏe của pá thôi. Sáng. Mặt trời chưa thức dậy, sương vẫn ngồi trên ngọn cỏ, lá cây, hắn đã đứng tần ngần dưới gốc nghiến già mà ve vuốt rắn đá, nhìn thật lâu vào hốc đá, nơi có quả bầu. Ôi chao! Hắn muốn biết trong quả bầu có gì bí mật...Thu gọn
-
Nhiều khi, hắn nghĩ, một gã tù ươm cây giống, để rồi những cây con ấy mang đi trồng nơi đất tốt, đơm hoa, kết trái, dâng cho xã hội những thảo thơm sau bao ngày tích tụ khí trời, hương đất. Có ai biết, những cây giống ấy được ươm từ cái nôi trong tù?Thu gọn