Theo các tài liệu và nguồn tin nhân chứng, ngày 22/7/1969, sau khi một máy bay trực thăng Mỹ bị bộ đội ta bắn rơi tại khu vực Hòn Tàu, từ khoảng 10h30 phút, không quân địch liên tục đánh phá dữ dội các vị trí đóng quân của ta. Đến khoảng 16h30 phút cùng ngày, bom đánh trúng Hang Đá Mái - nơi Đội Phẫu 5, Mặt trận 4 Quảng Đà đang làm nhiệm vụ cứu chữa thương binh, làm một khối đá lớn sập hoàn toàn, vùi lấp cán bộ, nhân viên quân y và thương binh đang ở trong hang. Trong số những người hy sinh tại đây có dược sĩ Đoàn Ngọc Lễ.

Tham gia đoàn khảo sát có ông Đoàn Ngọc Minh, con trai liệt sĩ Đoàn Ngọc Lễ. Ông Minh cho biết, năm 1989, ông cùng một số nhân chứng và lực lượng địa phương đã tổ chức tìm kiếm hài cốt của cha và đồng đội. Khi đó, vị trí Hang Đá Mái được xác định, song do khối lượng đất đá sạt lở lớn, địa hình hiểm trở, việc tìm kiếm không đạt kết quả. Trước khi rời đi, ông đánh dấu vị trí hang với mong muốn các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tìm kiếm khi có điều kiện.

Từ nguồn tin của nhân chứng, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu và tổ chức khảo sát thực địa. Trong quá trình khảo sát, lực lượng công binh tiến hành rà phá bom, mìn, vật nổ còn sót lại, bảo đảm an toàn cho các lực lượng tham gia. Bước đầu, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí Hang Đá Mái, nơi nghi Đội Phẫu 5 từng đóng quân và hy sinh; đồng thời phát hiện nhiều di vật như dụng cụ y tế, xi lanh, thắt lưng da, áo mưa và một số vật dụng khác.

Những dấu tích và di vật được phát hiện không chỉ góp phần làm sáng tỏ địa điểm Đội Phẫu 5 từng đóng quân, mà còn là cơ sở quan trọng để Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng tiếp tục xác minh, củng cố thông tin và xây dựng phương án tìm kiếm phù hợp. Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao độ và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, lực lượng chức năng phấn đấu sớm tìm kiếm, quy tập các liệt sĩ còn nằm lại giữa núi rừng Hòn Tàu, đưa các anh trở về với đồng đội, gia đình và quê hương, đáp lại niềm mong mỏi suốt nhiều năm của thân nhân liệt sĩ và nhân dân.









