Tùy bút: “Nào ai có nghĩa, có tình, lại đây!” (5/2/2019)

05/02/2019, 20:53

Có một bài thơ - Bài thơ “Nhìn từ xa...Tổ quốc” của nhà thơ Nguyễn Duy- viết cách đây 30 năm, những câu thơ được viết bằng chính những trải nghiệm, sự mẫn cảm và từ tột cùng tình yêu Tổ quốc, đến hôm nay vẫn nguyên tính thời sự: “Có thể ta không tin ai đó/ có thể không ai tin ta nữa/ dù có sao vẫn tin ở con người/Dù có sao/ đừng khoanh tay/ Khủng khiếp thay ngoảnh mặt bó gối/ Cái tốt nhiều hơn sao cái xấu mạnh hơn?/ những người tốt đang cần liên hiệp lại/ Dù có sao/ vẫn Tổ Quốc trong lòng”... Chúng ta vừa bước qua năm Mậu Tuất 2018 chưa tới 20 giờ đồng hồ- một năm được chứng kiến những thành tựu đáng kể của đất nước; được chứng kiến thật nhiều câu chuyện đẹp, lung linh tình người; những câu chuyện đầy ắp tinh thần truyền lửa, thắp sáng niềm tin, lòng tự hào dân tộc. Nhưng, chừng ấy thôi là chưa đủ! Nhân ngày đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi 2019, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của nhà báo Uông Ngọc Dậu, với nhan đề: “Nào ai có nghĩa có tình, lại đây!”, qua sự thể hiện của...

Tùy bút: “Nào ai có nghĩa, có tình, lại đây!” (5/2/2019)
Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Đài Tiếng nói Việt Nam ký Thỏa thuận hợp tác với Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Belarus
VOVLIVE - Ngày 12/05/2025, tại Thủ đô Minsk, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Belarus của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Đài Tiếng nói Việt Nam ký kết Thỏa thuận hợp tác với Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Belarus.
Mới nhất