Đắk Lắk, những ngày đầu tháng 12/2025. Nhiều địa phương còn ngổn ngang sau lũ. Ngày 5/12, hai thương hiệu Rapido và Ferroli đã đồng hành với VOV và Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ vượt qua những con đường sình lầy, trơn dốc quanh co sau khi lũ rút, mang theo quà tặng thiết thực là đồ gia dụng Rapido và Ferroli và tiền mặt với tổng giá trị gần 690 triệu đồng (Rapido gần 360 triệu, Ferroli gần 330 triệu) đến với những khu dân cư còn đang tan hoang, ngơ ngác. Không chỉ là những phần quà cứu trợ, tập thể lãnh đạo và nhân viên Rapido, Ferroli còn gửi đến lời sẻ chia ấm áp giữa mùa mưa rét, tiếp thêm niềm tin cho hàng trăm hộ dân vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn.


Là một trong các hộ bị thiệt hại do bão số 13 và đợt lũ lịch sử sau đó, gia đình ông Nguyễn Văn Út ở thôn 1, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk chịu ảnh hưởng nặng nề: mái nhà tốc hư hỏng, hơn 1ha mía và sắn bị quật đổ, ước thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Ông Út chia sẻ, thiên tai dồn dập khiến kinh tế gia đình gần như kiệt quệ. Suốt hơn một tuần nay, cuộc sống của sáu thành viên chủ yếu trông vào nguồn hỗ trợ của chính quyền và các nhà hảo tâm.
“Hôm nay, gia đình tôi phấn khởi lắm. Được tặng nồi cơm, quạt điện, chảo và tiền hỗ trợ nên chúng tôi mừng lắm. Bão lụt ập đến, nhà tôi mất hết, không còn tiền để sắm sửa, có đoàn tài trợ đồ gia dụng, gia đình cũng yên tâm ổn định lại cuộc sống, sẵn sàng bắt tay vào lao động sản xuất.”


Trong bão số 13 và trận lụt ít ngày sau đó, các thôn 1, 5 và Soi Nga của xã Xuân Lãnh chịu thiệt hại nặng nề: 2 người chết; 17 căn nhà sập hoàn toàn; gần 700 hộ bị tốc mái, hư hại nhà cửa; hoa màu và gia súc bị cuốn trôi, ước thiệt hại khoảng 300 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hữu Duy, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết:
“Đây là sự động viên tinh thần rất lớn sau thiên tai. Những phần quà ý nghĩa này sẽ giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, gây dựng lại kinh tế gia đình và cả địa phương.”

Sáng 6/12, tại nhà văn hóa Khu phố Hòa Vinh (phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk), hai thương hiệu Ferroli và Rapido đồng hành với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ, đã trao 200 phần quà gồm quạt điện, chảo chống dính và 100 triệu đồng tiền mặt đến 200 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lịch sử vừa qua.


Ông Trương Kiện, 79 tuổi, neo đơn nhiều năm tại phường Đông Hòa. Vợ mất sớm, tuổi già lại bệnh tật, lũ về bất ngờ khiến căn nhà nhỏ của ông bị nước nhấn chìm. Ông kể, nếu không có lực lượng cứu hộ đưa đi sơ tán ngay trong đêm, có lẽ ông đã không còn đứng đây để nhận món quà hôm nay. Nhận quạt, chảo và phong bì hỗ trợ, ông Kiện nghẹn ngào:
“Trong lúc khó khăn nhất, được mọi người quan tâm như vầy, tôi mừng lắm. Có chảo nấu ăn, có quạt dùng lại sau khi sửa nhà, tôi cũng an tâm hơn. Cảm ơn lắm.”



Trên sân nhà văn hóa, những phần quà bếp điện, chảo chống dính, mang logo Rapido và Ferroli được xếp ngay ngắn như lời cam kết của doanh nghiệp về một hành trình bền bỉ đồng hành cùng cộng đồng.

Đại diện địa phương, Trung tá Nguyễn Thị Kiều Diễm, Phó Trưởng Công an phường Đông Hòa, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đoàn công tác VOV cùng hai doanh nghiệp Rapido và Ferroli:
“Sự chung tay thiết thực này giúp bà con vơi bớt lo toan, có điều kiện sửa sang nhà cửa và tái ổn định cuộc sống. Chúng tôi trân trọng tấm lòng của các đơn vị.”

Ông Trần Thế Dũng, Giám đốc Chi nhánh miền Nam Thương hiệu Rapido và đại diện Ferroli chia sẻ:
“Những phần quà nhỏ nhưng đúng thứ người dân cần trong lúc “bắt đầu lại” sau thiên tai. Khi bùn đất đã được dọn đi, khi căn bếp có lại chiếc chảo mới để nấu bữa cơm nóng trên những chiếc bếp Rapido sau nhiều ngày bão lũ, khi trong nhà có thêm chiếc quạt Ferroli để hong khô đồ đạc…, chúng tôi mong rằng, chúng tôi đang góp phần tiếp thêm niềm tin cho bà con vùng lũ vào một cuộc sống bình thường dần trở lại.”
Hoạt động tại Đắk Lắk là điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình thiện nguyện của VOV – Rapido – Ferroli – Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ, nối dài chuỗi hoạt động hướng về miền Trung – Tây Nguyên sau đợt mưa lũ vừa qua. Trong ngày 7/12, Rapido và Ferroli tiếp tục đến với bà con vùng lũ tại Khánh Hòa.








