
“Ngọt ngào khi yêu” với lời ca nhẹ nhàng được cặp đôi nghệ sĩ trình làng vào ngày đầu thu tháng Tám mang ý nghĩa như một bản tình ca nồng thắm.
Như lời chia sẻ của NSƯT Hoàng Tùng, trong dòng chảy đa dạng của âm nhạc Việt Nam đương đại, có những tác phẩm không cần đến sự ồn ào hay phô trương kỹ thuật để tạo ấn tượng, chúng chinh phục người nghe bằng sự chân thành, giản dị và sâu sắc. “Ngọt ngào khi yêu” là một bài hát như vậy. Ca khúc là lời tự sự nhẹ nhàng của một tâm hồn đang yêu, đầy thơ mộng và trong trẻo, nhưng cũng không thiếu chiều sâu nội tâm.

Ngay từ dòng đầu tiên, bài hát đã khơi mở một không gian cảm xúc đầy mộng tưởng: “Thật ngọt ngào biết bao khi yêu một người”. Câu hát không có bất kỳ sự phức tạp nào về mặt ngữ pháp hay cú pháp, nhưng lại truyền tải một cách trọn vẹn cảm giác đắm say và thanh thoát của người đang yêu.
Ca từ trong “Ngọt ngào khi yêu” giàu hình ảnh nhưng không rơi vào sáo rỗng. Các hình ảnh thiên nhiên như “bay qua ngàn ngọn núi”, “trên mặt trăng đầy nắng”, “giữa mặt trời đếm cả triệu vì sao” mở rộng không gian biểu đạt tình yêu ra khỏi đời sống thường nhật, nâng cảm xúc lên mức vũ trụ hóa. Đây là cách viết khá đặc trưng của các bài pop ballad trữ tình mang hơi hướng thơ ca, nơi tình yêu không chỉ là trải nghiệm cá nhân mà còn mang tính biểu tượng, bao quát và siêu hình.
Bài hát do nhạc sĩ Đức Thuỵ phối khí, NSƯT Hoàng Tùng thể hiện. Hòa âm bài hát mang hơi hướng jazz nhẹ, với nhiều hợp âm màu mở rộng. Những hợp âm này không “nặng”, không dồn ép cảm xúc, mà ngược lại, tạo không gian âm thanh mở, mơ màng và dễ chịu. Đây là lựa chọn khéo léo của người viết nhạc để tôn lên chất trữ tình của ca từ và giai điệu. Điều này khiến bài hát vừa mang chất hiện đại, vừa gợi nhớ đến những bản jazz lãng mạn kinh điển.
Sở hữu giọng hát của dòng nhạc thính phòng, Quán quân Sao Mai 2003 cho biết, anh có thể hát đa dạng thể loại, đa dạng phong cách, và cũng thường có ý thức tiếp cận cái mới, cái gần nhất có thể. Thế nên với nhiều tác phẩm được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ca ngợi tình yêu đất nước qua ca khúc “Đất ơi nở hoa”; tôn vinh cha mẹ trong “Tôi thương mẹ tôi”, “Cha mẹ tôi già”, “Cha để lại cho con”; hay tri ân mảnh đất nghìn năm văn hiến trong Album “Ký ức Hà Nội” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, và đến nay là “Ngọt ngào khi yêu”, NSƯT Hoàng Tùng đều phát huy được thế mạnh giọng hát của mình để tạo nên những dấu ấn riêng cho mỗi sản phẩm âm nhạc.
“Có thể một số nghệ sĩ nhìn thời cuộc để thay đổi cho phù hợp nhằm chiều chuộng khán giả, nhưng tôi thì không phải lúc nào cũng làm được như vậy. Những thay đổi của tôi là để hài hòa, tránh việc mình bảo thủ, nhưng tôi vẫn luôn phải là chính mình”, ca sĩ Hoàng Tùng chia sẻ.
Ngoài công việc cố định tại Đài Tiếng nói Việt Nam và giảng dạy tại Trường đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, NSƯT Hoàng Tùng thường xuyên tham gia các chương trình biểu diễn nghệ thuật và xây dựng các sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn cá nhân, mang giá trị thẩm mỹ cao đến với người yêu nhạc.