Hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh nam khoa được tốt nhất
6 giờ sáng mỗi ngày, chị Vũ Thị Thanh Thủy - điều dưỡng trưởng Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - đã có mặt tại phòng làm việc. “Giờ làm việc theo quy định là 7h30 nhưng ngày nào tôi cũng đến sớm để xử lý trước các công việc quản lý chung, để sau đó dành được nhiều thời gian hơn đến các buồng bệnh thăm hỏi, trò chuyện với bệnh nhân, giúp họ thoải mái tư tưởng, cởi mở, phối hợp để việc điều trị bệnh mang lại kết quả cao hơn”, chị Thủy cho hay.
Trong bộ đồng phục điều dưỡng viên, chị Thủy rảo bước đến các buồng bệnh sạch sẽ, thoáng mát, nằm san sát nhau. Nhìn thấy chị Thủy, bệnh nhân và người nhà chào hỏi thân tình. Chu đáo, tỉ mỉ, thân thiện hỏi han người bệnh về bệnh tình, kèm theo lời động viên vui vẻ, đôi khi là cả sự tếu táo, chị mang lại cho bệnh nhân cảm giác nhẹ nhàng hơn khi phải đối mặt với căn bệnh.

Vừa trở về phòng làm việc, trò chuyện với tôi được ít phút, có người nhà bệnh nhân gõ cửa, chị lại tất tả chạy sang phòng bệnh tư vấn, hướng dẫn. Cứ vậy, mỗi ngày, chị Thủy và các điều dưỡng viên của Khoa Nam học như con thoi chạy đi chạy lại với bệnh nhân của mình. Dù bận rộn, nhiều khi thấm mệt, nhưng nụ cười trên môi và sự bình tĩnh, ân cần của họ với bệnh nhân dường như không bao giờ tắt. “Chỉ cần hỗ trợ được cho bệnh nhân, làm thế nào để bệnh nhân được chữa trị tốt nhất là chúng tôi vui rồi. Nhiều người nhà bệnh nhân trở nên thân thiết với Khoa, kết nối với chúng tôi cả trong và sau khi điều trị”, chị Thủy bày tỏ.
Một thực trạng khiến các y bác sĩ của Khoa Nam học trăn trở là hầu hết người bệnh khi phát hiện có dấu hiệu bất thường ở bộ phận sinh dục, hoặc bị rối loạn sinh lý, yếu sinh lý, họ thường mang tâm lý mặc cảm, tự ti, xấu hổ, lo ngại người khác biết sẽ nghĩ rằng họ đi quan hệ tình dục bừa bãi nên mới mắc bệnh xã hội, bởi vậy, họ giấu giếm, không dám đến bệnh viện, hoặc nếu có thì lại đến các phòng khám tư, hay qua các hệ thống tư vấn hotline vì cho rằng nơi đây sẽ ít ai biết. “Nhiều trường hợp vì tâm lý e ngại nên chỉ đi khám chữa khi bệnh đã nặng, mọi biện pháp can thiệp, chữa trị sau đó không thể mang lại được kết quả tốt như khi được phát hiện sớm, thậm chí có trường hợp tử vong”, chị Thủy cho biết.
Một trong nhiều trường hợp như vậy là bệnh nhân H.V.M ở Hải Dương, sinh năm 1974, hiện đang điều trị ung thư dương vật tại Khoa Nam học. Anh M chia sẻ: “Khi thấy bộ phận sinh dục bị đau, tôi e ngại, xấu hổ nên cố chịu đựng. Đến khi đau quá, tôi mới đến khám ở Khoa Nam học và biết mình bị K bộ phận sinh dục.
“Đáng buồn hơn là những trường hợp vì tâm lý e ngại mà đến khám chữa ở những phòng khám tư yếu kém bên ngoài, không phát hiện được bệnh mà chẩn đoán là bệnh da liễu, viêm loét bình thường và cho thuốc bôi, có trường hợp còn tự mua thuốc bôi ở nhà. Qua một vài tháng như vậy, bệnh không khỏi, kéo dài thời gian nên khi bệnh nhân đến với chúng tôi thì đã quá muộn. Tiền mất, tật mang mà còn bị các di chứng khác”, chị Thủy trăn trở.
Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tuấn Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Nam khoa, kiêm Chủ nhiệm Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho rằng, bệnh lý về mặt nam khoa vốn rất tế nhị và nhạy cảm. Mỗi bệnh nhân mắc bệnh lý này trước khi đến bệnh viện, cơ sở y tế để khám chữa, nội tâm họ hẳn đã phải đấu tranh rất nhiều. Ngay cả khi đi khám rồi, họ cũng không chia sẻ nhiều về bệnh tình của mình. “Bởi vậy, quá trình thăm khám và điều trị, ngoài sự thấu hiểu, đồng cảm, chúng tôi còn chú ý quan sát người bệnh để có ứng xử phù hợp. Có những bệnh nhân rất mạnh mẽ, đối diện với căn bệnh một cách nhẹ nhàng, chủ động phối hợp với bác sĩ để việc thăm khám, điều trị được tốt nhất. Thế nhưng, với những bệnh nhân tâm lý không vững vàng, chúng tôi phải khơi gợi từ từ để họ dần mở lòng, sau đó mới khéo léo nói về căn bệnh của họ. Việc hiểu về cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày của bệnh nhân cũng khá quan trọng, bác sĩ sẽ phần nào căn cứ vào đó để đưa ra phác đồ điều trị cho hiệu quả”, bác sĩ Nguyễn Tuấn Đạt chia sẻ.
Với mỗi ca mắc bệnh nam khoa, thời gian khám lâm sàng ban đầu có thể lên tới hơn nửa tiếng. “Chúng tôi phải thăm khám, tư vấn rất kỹ cho từng bệnh nhân và cho cả cặp đôi, bởi vợ hoặc người yêu của bệnh nhân chính là người sử dụng dịch vụ của chúng tôi nên phải hiểu để cảm thông và chia sẻ với người bệnh”, bác sĩ Đạt cho hay.
Hãy coi bệnh lý nam khoa như các bệnh lý thông thường khác
“Ở Khoa Nam học, mỗi y bác sĩ và điều dưỡng viên ngoài chữa trị bệnh lý, còn phải là một bác sĩ tâm lý. Có những cặp vợ chồng chỉ vì trục trặc, không hòa hợp về đời sống tình dục nên biến thành ức chế, chán nản và đứng trước nguy cơ ly hôn. Bởi thế, chúng tôi thậm chí còn phải tư vấn cả chuyện “chăn gối” cho người bệnh”, bác sĩ Nguyễn Tuấn Đạt cho hay.

Bệnh nhân mắc bệnh nam khoa, ngoài đau đớn về thể xác còn bị tâm lý đè nén nặng nề. Họ tự ti với người thân, với vợ hoặc bạn gái, và tự ti với chính bản thân, nhất là những bệnh nhân tuổi đời còn trẻ. Rất nhiều bệnh nhân khi được thông báo mắc bệnh nam khoa thì điều đầu tiên họ nghĩ đến không phải là sức khỏe, tính mạng mà là việc bị mất đi khả năng đàn ông và họ rất khó đối diện, chấp nhận sự thật đó. “Hiểu được tâm lý này, với những bệnh nhân chỉ bị cắt bán phần bộ phận sinh dục, chúng tôi sẽ tư vấn và giải thích để họ hiểu rằng, sau này họ vẫn có thể quan hệ tình dục bởi phẫu thuật không làm ảnh hưởng đến hoóc-môn, lượng testosterone. Đồng thời, chúng tôi sẽ phẫu thuật chỉnh hình bộ phận sinh dục cho họ nếu họ có nhu cầu và thấy cần thiết. Với những bệnh nhân bị cắt toàn bộ dương vật, chúng tôi sẽ tạo hình để đảm bảo yếu tố thẩm mỹ”, chị Thủy chia sẻ. Ngay cả khi thông báo cho bệnh nhân biết về căn bệnh của họ, các bác sĩ và điều dưỡng viên cũng phải lựa chọn cách nói để bệnh nhân không bị sốc, giảm đi sự lo lắng, sợ hãi. “Mỗi bác sĩ sẽ có một cách tiếp cận riêng với bệnh nhân, tùy tâm lý từng người bệnh”, chị Thủy cho hay.
Dẫn ra trường hợp bệnh nhân C.H.H, sinh năm 1984, ở Nam Định, chị Thủy cho biết, trường hợp này, bệnh nhân bị tâm lý khá nặng nên ban đầu chúng tôi phải tiếp cận trước với vợ của bệnh nhân. Trước khi làm giải phẫu để có kết quả chính xác về căn bệnh, chúng tôi đã phải giải thích hết các phương án, tình huống có thể xảy ra cho bệnh nhân và người nhà nắm được, chuẩn bị tinh thần.
Theo bác sĩ Đạt, rào cản lớn nhất trong chữa trị bệnh lý nam khoa là văn hóa và tâm lý của người Á Đông nói chung. Họ coi bệnh nam khoa và đời sống tình dục là những chuyện tế nhị, không thể để ai biết. Đi khám nam khoa, người bệnh đeo khẩu trang, đội mũ, đeo kính mát bởi ngại gặp người quen, thậm chí còn giấu vợ/bạn gái để đi khám chữa bệnh, không dám thừa nhận mình có bệnh về nam khoa.
“Bộ phận sinh dục cũng giống như các bộ phận khác trong cơ thể, có bệnh là phải chữa trị. Hãy coi bệnh lý nam khoa cũng giống như các bệnh lý thông thường khác. Chữa càng sớm thì hiệu quả điều trị càng cao, thời gian điều trị càng ngắn, chi phí điều trị càng thấp. Chỉ khi bệnh nhân hiểu được điều đó mới vượt qua được rào cản, mặc cảm, đi chữa trị kịp thời tại những cơ sở y tế đáng tin cậy, bác sĩ có năng lực và có đầy đủ trang thiết bị chuyên sâu. Nếu vì mặc cảm mà tìm tới những cơ sở điều trị năng lực chuyên môn yếu kém thì không chỉ bệnh không khỏi, mà khi vào bệnh viện chữa trị tiếp, hiệu quả điều trị sẽ không cao và chi phí cũng tăng rất nhiều”, bác sĩ Đạt nhấn mạnh.