Từ khoảnh khắc mở màn, khán phòng Nhà thi đấu Đa năng như bùng nổ trong giai điệu mashup “Black Jack” – “Nước hoa” của Vĩnh Thọ (Thor) – Quán quân Âm Sắc VOV, Á quân Ngọc Sáng VOV. Với kỹ thuật thanh nhạc chắc, phong thái trình diễn tự tin và khả năng làm chủ sân khấu, Vĩnh Thọ đã khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ trẻ bản lĩnh, biết cách thổi tinh thần hiện đại vào âm nhạc. Là thành viên nòng cốt của CLB nghệ thuật Bình Minh Đỏ, Vĩnh Thọ không chỉ đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ nhiều khát vọng.

Vĩnh Thọ (Thor) – Quán quân Âm Sắc VOV, Á quân Ngọc Sáng VOV – mở màn bùng nổ với mashup “Black Jack” – “Nước hoa”, mang đến năng lượng hiện đại và phong cách trình diễn chuyên nghiệp.
Dòng cảm xúc tiếp tục được nâng lên qua phần song ca “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của Trương Xuân Tài và Mai Xoan – hai nghệ sĩ trẻ nhưng dày dạn kinh nghiệm sân khấu. Xuân Tài, Quán quân ACT Got Talent 2017, với giọng hát khỏe khoắn, vang sáng và phong thái làm chủ sân khấu, đã tạo nên điểm tựa vững chắc cho phần trình diễn. Mai Xoan, ca sĩ tốt nghiệp Nhạc viện TP.HCM, mang đến sự đối thoại mềm mại bằng chất giọng trong trẻo, giàu cảm xúc. Khi hai sắc âm ấy hòa quyện, ca khúc trở thành bản hòa ca dung dị mà sâu lắng – nơi truyền thống gặp gỡ hiện đại, và tình yêu Tổ quốc ngân lên trong thanh âm tuổi trẻ.

Trương Xuân Tài và Mai Xoan hòa giọng trong “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” – tiết mục kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật, cảm xúc và tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ.
Giữa dàn khách mời trẻ, Phượng Vũ – giọng ca từng gây tiếng vang tại The Voice và đăng quang Ai Sẽ Thành Sao 2018 – xuất hiện như một dấu lặng tinh tế, mang theo sự từng trải và đẳng cấp của nghệ sĩ đã chạm tới trái tim công chúng. Với “Cầu vồng lấp lánh”, cô không chỉ phô diễn kỹ thuật điêu luyện mà còn truyền tải cảm xúc một cách tiết chế, sang trọng. Mỗi nốt ngân, mỗi nhịp lặng đều được điều khiển tinh tế, tạo nên hiệu ứng cảm xúc mạnh mẽ. Trong tổng thể chương trình, Phượng Vũ giống như điểm neo cảm xúc – nơi âm nhạc được nâng lên thành nghệ thuật biểu đạt, để từ đó, toàn bộ đêm thi thêm phần sâu sắc và chuyên nghiệp.

Ca sĩ Phượng Vũ – giọng ca từng gây dấu ấn tại The Voice đã mang “Cầu vồng lấp lánh” đến tạo điểm nhấn đẳng cấp và sâu lắng cho đêm chung kết.
Khi Xuân Tài trở lại sân khấu với “Việt Nam – Tự hào cước tiếp tương lai”, không khí khán phòng như được thắp sáng bằng niềm tự hào dân tộc. Với chất giọng vang khỏe, cách xử lý ca khúc có chiều sâu, Xuân Tài mang đến hình ảnh thế hệ trẻ biết kế thừa truyền thống, sẵn sàng dấn thân để “viết tiếp” câu chuyện Tổ quốc bằng khát vọng và hành động.
Tông cảm xúc được chuyển mượt mà sang sắc màu trẻ trung khi Đinh Huy – Quán quân Theo dòng Văn hiến Việt Nam 2024, Giải Nhì Tiếng hát Cách mạng 2022 – mang đến “Tiến lên hay lùi”, một bản nhạc pop sôi động về tình yêu. Với phong cách trình diễn cuốn hút, nhịp điệu bắt tai và tinh thần tràn đầy năng lượng, Đinh Huy khiến khán giả thấy được sự đa dạng của nghệ thuật: dù là tình yêu hay Tổ quốc, tuổi trẻ đều biết cháy hết mình, dám yêu và dám sống trọn đam mê.

Đinh Huy – Quán quân “Theo dòng Văn hiến Việt Nam 2024” – khuấy động khán phòng với “Tiến lên hay lùi”, ca khúc pop trẻ trung về tình yêu, đậm tinh thần sôi động của tuổi trẻ.
Sự tinh tế trong dàn dựng thể hiện rõ ở phần sắp đặt tiết mục “Bắc Bling” của Mai Xoan – một sáng tác mang màu sắc hiện đại kết hợp yếu tố dân gian. Giọng hát của cô mềm mại, giàu sắc thái, xử lý tinh tế những quãng nhấn nhá dân ca trên nền nhạc điện tử hiện đại. Chính sự dung hòa ấy tạo nên vẻ đẹp mới mẻ: truyền thống trong hình thức đương đại – một hướng đi thể hiện bản lĩnh và tư duy nghệ thuật của ca sĩ được đào tạo bài bản.

Mai Xoan mang đến “Bắc Bling” – ca khúc hiện đại kết hợp chất liệu dân gian, thể hiện tư duy nghệ thuật sáng tạo và phong cách biểu diễn tinh tế.
Và khi Đàm Ý Nhi cất giọng trong “Đi giữa trời rực rỡ”, bầu không khí như bừng sáng. Với giọng hát trẻ trung, kỹ thuật vững và cách truyền cảm tự nhiên, cô khép lại đêm diễn bằng một kết tinh trọn vẹn – vừa tươi sáng, vừa đầy hy vọng.

Đàm Ý Nhi khép lại đêm nhạc bằng “Đi giữa trời rực rỡ” – giọng hát trẻ trung, kỹ thuật vững, mang thông điệp về khát vọng và bản lĩnh của thế hệ nghệ sĩ mới.
Từ sự góp mặt của những gương mặt giàu kinh nghiệm như Phượng Vũ, Trương Xuân Tài, Mai Xoan, đến sức trẻ tràn đầy của Vĩnh Thọ, Đinh Huy và Đàm Ý Nhi, có thể thấy ban tổ chức đã đầu tư kỹ lưỡng để tạo nên một tổng thể nghệ thuật hài hòa, đẳng cấp. Chính họ – những nghệ sĩ khách mời – đã thổi hồn vào sân khấu, góp phần định hình chất lượng và uy tín cho đêm Chung kết Hoa khôi Sinh viên Phát thanh – Truyền hình 2025.
Khi ánh đèn khép lại, khán giả vẫn mang theo trong tim dư âm của những giai điệu rực rỡ – nơi âm nhạc, tuổi trẻ và tình yêu Tổ quốc cùng hòa nhịp. Và đó cũng chính là bản sắc của VOV College – ngôi trường không chỉ đào tạo những người làm báo, làm truyền thông chuyên nghiệp, mà còn nuôi dưỡng những tâm hồn biết cảm nhận, biết sẻ chia và lan tỏa giá trị nhân văn qua từng hành động, từng giai điệu, từng câu chữ.








