Có nên ly hôn khi vợ mê cờ bạc?

Đinh Tài tổng hợp | 28/05/2021, 10:12

VOVLIVE - Thói ham mê cờ bạc của người vợ khiến gia đình tán gia bại sản. Liệu người chồng nên làm gì trong tình cảnh này?

Dù đảm đang, tháo vát việc nội trợ gia đình nhưng người vợ trong câu chuyện hôm nay lại mắc một thói xấu. Đó là thói ham mê cờ bạc, khiến gia đình phải chịu cảnh mất nhà, mất cửa. Sức chịu đựng của người chồng đã lên đến đỉnh điểm khi hết lần này đến lần khác, luôn bị người vợ lừa dối. Liệu người chồng có nên tiếp tục nhẫn nhịn hay cần có biện pháp mạnh tay để người vợ từ bỏ thói hư tật xấu của mình? 

modern-menswear-fashion-photo-collage(1).jpg
Thói ham mê cờ bạc đã khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh lao đao. Ảnh: Vnexpress

“Chúng tôi cưới nhau đến nay đã được 12 năm, bao nhiêu thói hư tật xấu của nhau dường như đã bộc lộ ra hết. Số phận đã gắn kết chúng tôi với nhau nên dù có nhiều điểm chưa hài lòng về cô ấy, tôi vẫn tự nhủ sẽ bỏ qua hết một lòng chung thủy, không có tư tưởng thay lòng đổi dạ. Vợ tôi là một người phụ nữ khá tháo vát, đảm đang trong việc nội trợ, chăm sóc gia đình. Ba bố con tôi luôn có những bữa ăn ngon miệng. Khi con cái còn nhỏ, vợ tôi chăm sóc con rất khéo, vì thế các cháu lớn lên khỏe mạnh, ít khi bị ốm đau. Bên cạnh những điểm tốt như vậy, vợ tôi có một thói xấu mà ít phụ nữ mắc phải. Đó là cô ấy rất ham mê bài bạc từ tú lơ khơ, xóc đĩa đến lô đề, cá cược cô ấy đều ham thích. Được thì chẳng thấy đâu, nhưng không ít lần cô ấy phải mang tiền nhà đi trả nợ và cũng không ít lần có người đến tận nhà tôi để đòi tiền. Tháng trước thì có một chuyện động trời đã xảy ra, cô ấy tự ý bán ngôi nhà của chúng tôi đang ở để trả nợ, khi người ta đến đòi nhà thì bố con tôi mới biết. Bây giờ cả nhà tôi đang phải đang ở thuê trong điều kiện thiếu thốn, rất khổ sở.

Cách đây hơn ba năm, nhà tôi đã rơi vào một phen lao đao vì trả nợ vay nặng lãi của cô ấy. Khi ấy vợ tôi sinh cháu thứ hai, cô ấy ở nhà nhàn cư vi bất thiện nên sinh ra bài bạc. Cô ấy nói chỉ chơi nhỏ thôi, vậy mà lãi mẹ đẻ lãi con cũng thành một khoản khá lớn. Chúng tôi phải vay anh em, người thân, bạn bè, mỗi người một ít thì cũng đủ trang trải nợ nần cho cô ấy. Lần đó, hai bên nội ngoại đã họp lại mỗi người một câu, cùng góp ý cho cô ấy thức tỉnh lại. Trước mặt bố mẹ hai bên, cô ấy đã hứa sẽ chí thú làm ăn, không tơ tưởng đến niềm đam mê đó nữa. Mấy năm vừa rồi tỏ ra chí thú làm ăn, chính vì vậy, vợ chồng tôi đã dành dụm trả hết được nợ nần. Lần này cô ấy quay lại với bài bạc còn khủng khiếp hơn trước nhiều, đến nỗi phải bán cả nhà đi để trả nợ, khiến cả nhà tôi đều rất sốc. Nhà thì đã bán rồi, vợ chồng cắn xé nhau cũng chẳng giải quyết được việc gì nên dù rất buồn nhưng tôi cũng lại bỏ qua cho vợ. Tôi bàn với cô ấy dồn nốt số tiền còn lại vay thêm bố mẹ, anh em, họ hàng để mua lại căn nhà nhỏ, lấy chỗ ở ổn định cho gia đình, rồi vợ chồng sẽ tập trung làm ăn, tích cóp cho tương lai. Chúng tôi cũng đã tìm và đặt cọc được một căn nhà nhỏ sâu trong ngõ, phù hợp với túi tiền và gần gũi, thuận tiện cho các con đi học. Thế nhưng hôm qua lấy tiền đem đi thanh toán, tôi lại thấy thiếu đi mấy chục triệu. Tôi thực sự vô cùng ức chế, cảm thấy mình không còn sức lực để tha thứ nữa.”

Có thể cân nhắc ly hôn nếu người vợ không từ bỏ thói cờ bạc

Người xưa có câu “Cờ bạc là bác thằng bần” để ám chỉ việc ham mê cờ bạc sẽ luôn dẫn đến những kết cục bi đát. Làm thế nào để cô vợ của nhân vật từ bỏ được thói hư tật xấu này, hãy cùng nghe những lời khuyên của thính giả dành cho nhân vật: 

Đầu tiên là chia sẻ của bác Đinh Văn Vui ở tỉnh Nam Định và bác Vũ Thị Lịch ở tỉnh Bắc Giang. Theo hai bác, người chồng không nên tin tưởng người vợ nữa mà hãy lập tức ly hôn: 

“Trước tiên chú phải trách cháu, vợ chồng đã sống bên nhau, cháu đã biết vợ cháu chơi cờ bạc. Hết lần này đến lần khác, cháu đã không can ngăn lại còn bỏ qua cho cô ấy. Im lặng là vàng, nhưng đằng này cháu im lặng là phá hoại tiền bạc và hạnh phúc của của gia đình. Theo ý bác, bây giờ không còn cơ hội nào nữa. Cháu phải ly hôn ngay.” Bác Đinh Văn Vui cho biết. 

“Không phải là một lần mà là nhiều lần, vợ cháu vẫn không thay đổi. Ngôi nhà gia đình cháu ở cô ta cũng bán đi hết. Cháu không việc gì phải lưu luyến, giờ cháu còn trẻ khỏe, còn lo trả nợ được cho vợ, thử hỏi sau này khi già đi, con cái lớn lên thì cháu làm sao mãi trả nợ cho người vợ nghiện cờ bạc như vậy được.” Bác Vũ Thị Lịch chia sẻ. 

simple-look-of-the-day-photo-collage.jpg
Có thể cân nhắc đến việc ly hôn nếu người vợ tiếp tục lao vào con đường cờ bạc. Ảnh: Nld.com.vn ; giadinh.net.vn

Còn theo bác Nguyễn Thị Sơn ở Hà Tĩnh, thương vợ là đúng nhưng thương theo cách của nhân vật trong câu chuyện lại là một sai lầm. Giờ người chồng cần phải đưa ra thử thách cho vợ của mình.

Cháu lựa một thời điểm thích hợp, nói chuyện với vợ một lần nữa. Đồng thời, cháu cho vợ cháu thời gian tự suy ngẫm về việc làm sai trái của mình và cũng nói với vợ cháu rằng, đánh bạc đến mức khuynh gia bại sản như thế thì không thể chấp nhận được. Nhưng vì hạnh phúc gia đình và những đứa con thì cháu nên thử thách vợ cháu trong tầm 1-2 năm. Trong khoảng thời gian đó, vợ cháu không được tái phạm bất kỳ lần nào nữa, cần sự cải tà quy chính để trả hết nợ nần. Nếu sau thời gian đó, vợ cháu vẫn tính nào tật nấy thì cháu nên ly hôn ngay”. Bác Nguyễn Thị Sơn cho biết

simple-look-of-the-day-photo-collage-2-.jpg
Người chồng cũng nên tâm sự và đưa ra những thử thách cho người vợ của mình. Ảnh: Hatinh24h.com.vn

Với tình cảnh của gia đình nhân vật như thế, cũng có ý kiến cho rằng “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” trước hết trách bản thân nhân vật đã quá chiều vợ nên mới thành ra nông nỗi như thế:

“Bây giờ cháu nên cho vợ cháu một cơ hội rồi gọi bố mẹ anh em đôi bên ra để làm chứng, xem vợ cháu có thay đổi gì không, nếu không thay đổi chỉ đành chia tay, mong cháu cứng rắn, quyết tâm lên”. Chị Đinh Thị Vĩnh nói

Tại sao cháu biết vợ cháu cờ bạc lâu dài như thế mà cháu vẫn làm ngơ, để đến khi nợ nần quá lớn rồi cháu còn vay nợ, trả tiền cho con bạc nên vợ cháu cứ tái phạm lần này qua lần khác. Cho nên bây giờ cháu phải thận trọng theo dõi việc bài bạc của vợ cháu. Cháu cũng nên cho vợ cháu một cơ hội rồi an ủi, bảo ban để vợ cháu có thể thay đổi được thói xấu của mình.” Bác Triệu Xuân Trụ cho biết

simple-look-of-the-day-photo-collage-1-(1).jpg
Người chồng không nên nuông chiều vợ quá mức mà cần nghiêm khắc để vợ từ bỏ con đường cờ bạc. Ảnh: Giaoducthoidai.vn

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng, tạm thời nhân vật nên ly thân. Cũng có thể coi như đây là thử thách cho vợ mình.

Theo tôi, anh nên tạm thời ly thân để cho vợ anh tỉnh ngộ ra, chứ còn nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì gia đình anh sẽ tan vỡ. Không những thế, việc này kéo dài cũng ảnh hưởng đến con cái sau này. Còn nếu như canh vẫn không cứu vãn được nữa thì đành ly dị”. Bác Lê Minh chia sẻ

Nhân vật trong câu chuyện nên ly hôn để giải thoát cho mình và các con. Đó là chia sẻ của bác Nguyễn Thanh Hải khi thấy vợ nhân vật không còn coi trọng mái ấm gia đình nữa:

“Sống với người mẹ như vậy thì các con của anh cũng không thể nhận được tình cảm ấm áp và sự chăm sóc ân cần của mẹ. Có câu “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, một khi vợ anh đã không còn coi trọng tổ ấm thì khó có thể xây dựng được nó bền vững.” Bác Nguyễn Thanh Hải nói

teal-branch-line-family-photo-collage.jpg
Ly thân cũng là một sự lựa chọn không tệ nhằm thức tỉnh con đường cờ bạc từ người vợ. Ảnh: Vnexpress, Vilacolaw.com

Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến khuyên nhân vật không nên quyết định nóng vội mà cần cho vợ mình thêm cơ hội nữa để sửa sai. Tiêu biểu là chia sẻ của chị Đoàn Thị Thảo ở tỉnh Phú Thọ và bác Hoàng Thị Tùy ở tỉnh Nam Định.

“Bây giờ bạn phải nói chuyện với bố mẹ vợ lại lần nữa để bàn với bố mẹ vợ là nếu như vợ chồng chúng con vẫn còn có thể sống với nhau, yêu thương nhau được, không ly hôn để mà vì các con. Để được như thế, bố mẹ vì chúng con, cố gắng đưa vợ về để dạy bảo bên nhà bố mẹ hoặc là có cách gì để ngăn chặn. Tình cảm không được thì phải nhờ đến pháp lý.” Chị Đoàn Thị Thảo nói

“Cháu nên cho cô ta một cơ hội nữa và một thời gian theo dõi thêm xem cô ta chịu khó làm ăn, bỏ con đường cờ bạc hay không. Còn nếu cô ta vẫn ngựa đi lối cũ thì cháu nên ly hôn. Cô ta làm như thế thì cuộc đời của cháu không thể nào ngóc đầu lên được.” Bác Hoàng Thị Tùy cho biết

gold-and-black-wine-cheese-night-themed-party-photo-collage.jpg
Ảnh: Phunutoday.vn

Cần đưa ra những thử thách cho người ham mê cờ bạc

Chỉ vì thói ham mê cờ bạc mà có rất nhiều trường hợp đã mất nhà, mất cửa. Thắng thì ham chơi, thua thì ham gỡ nhưng càng thua thì càng mất tỉnh táo và càng gỡ thì lại càng chôn chân sâu hơn. Chỉ đến khi không còn tiền tay trắng thì họ mới biết là mình đã mắc phải lỗi lầm rất lớn.

Với trường hợp của người vợ trong câu chuyện này thì lạt mềm đã không thể buộc được nữa. Có lẽ phải cần có những biện pháp mạnh tay hơn mới có thể thức tỉnh được vợ của nhân vật. Đã đành là con người, ai cũng có thói hư tật xấu. Nhưng thói xấu của người vợ nhân vật đã phương hại nghiêm trọng đến cuộc sống của gia đình. Nhưng người chồng vẫn nhẫn nhịn bỏ qua hết lần này, đến lần khác cho cô ấy.

brown-and-green-clean-grid-color-inspiration-moodboard-photo-collage.jpg
Ảnh: Nguoiduatin.vn; anninhthudo.vn

Dường như nhân vật trong câu chuyện luôn rơi vào thế bị động, chạy theo khắc phục, giải quyết những việc đã rồi, những việc không thể xoay chuyển, thay đổi được. Những hậu quả đó đã đẩy cả nhà vào cảnh không còn chỗ ở như hiện nay.

Tâm lý của người chồng đã quá chán chường, vậy nên hãy cho người vợ biết những cảm xúc thực sự trong lòng mình. Người vợ buộc phải hiểu và có những cam kết chắc chắn với chồng con, với bố mẹ hai bên việc chấm dứt tật xấu của mình.

Thời gian qua, những thú vui riêng đã cuốn người vợ khỏi gia đình, khiến người vợ không thể cân bằng mọi thứ trong cuộc sống, dẫn đến trắng tay. Đó là lựa chọn của cô ấy và cô ấy cần phải hiểu sâu sắc.

Những lựa chọn của mỗi cá nhân có thể mang lại đau đớn cho những người thân yêu. Nếu trong cuộc sống mỗi người không quan tâm đến mọi người xung quanh, chỉ ích kỷ, đáp ứng riêng cho thú vui mình thì cuộc sống gia đình sẽ đi đâu, về đâu.

brown-and-green-clean-grid-color-inspiration-moodboard-photo-collage-1-.jpg
Thay vì nhẫn nhịn, người chồng nên cho vợ biết cảm xúc thực sự chán chường trong lòng của mình. Ảnh: phunusuckhoe.vn

Trong câu chuyện này, dường như người vợ vẫn chưa thành thật về mọi khoản nợ nần. Khi bán nhà đi để trả nợ, tại sao cô ấy vẫn cần tới mấy chục triệu đồng trong khoản tiền tích cóp để gia đình mua nhà?

Vì thế, hai vợ chồng cần làm rõ để biết những việc cần giải quyết trong tương lai để tránh tình trạng người vợ cứ lặng lẽ lấy gia đình ra trả nợ, đẩy chồng con và những người thân vào sự việc như thế.

Vẫn biết có an cư mới lập nghiệp, có nơi ở ổn định là cái đích phấn đấu của mọi cặp vợ chồng. Nhưng hiện tại, việc vay mượn để mua một ngôi nhà có vẻ quá sức với gia đình hai vợ chồng.

brown-and-green-clean-grid-color-inspiration-moodboard-photo-collage-2-.jpg
Việc ở nhà thuê đôi khi là động lực để con người ta phấn đấu trong cuộc sống. Ảnh: Reatimes.vn

Nếu ở nhà thuê mà thoát khỏi những khoản nợ, khoản lãi mẹ đẻ lãi con thì có lẽ nhân vật cũng nên cân nhắc đến việc ở nhà thuê. Việc ở nhà thuê nhiều khi lại là động lực để con người ta phấn đấu tới cái đích trước mắt là mua được một ngôi nhà mới.

Còn khi con người ta đủ đầy về vật chất, chưa chắc người ta đã chí thú làm ăn. Thấy gia đình túng thiếu, con cái phải đi ở thuê, có khi người vợ không dám lao vào thú vui của mình nữa mà sẽ lấy lại cân bằng, chí thú với công việc làm ơn hơn. Từ đó, cả vợ chồng và các con mới được sống trong tình cảm ấm áp trong mái nhà của mình./.

Theo vov2
Copy Link
Bài liên quan
Phụ nữ có nên "buông" Tết?
VOVLIVE - Theo nhà văn Hoàng Anh Tú, rất nhiều phụ nữ ngày nay đã phải gồng mình để đảm bảo có một cái Tết đầy đủ cho gia đình.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng
VOVLIVE - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố, tỉnh Phú Thọ và nhân dân về dự Lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.
Mới nhất