Chuyện ở nhà dưỡng lão

Thu Trang, Thanh Phượng, Phương Thảo | 09/10/2020, 18:06

Viện dưỡng lão – một cái tên đã không còn xa lạ trong cuộc sống hiện đại. Ở nơi này niềm vui và nỗi buồn gắn với từng hoàn cảnh, số phận và cuộc đời riêng. Những mảnh ghép ấy tạo nên những thanh âm của cuộc sống...Vào sống ở trại dưỡng lão những ngày cuối đời, có lẽ đến giờ không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận. Người Việt vốn theo quan niệm truyền thống, cha mẹ già thì con phải phụng dưỡng, về già sống quây quần bên con cháu...đó mới là hạnh phúc. Nhưng, liệu có bao nhiêu gia đình làm trọn được chữ hiếu theo quan niệm truyền thống này? Và gia đình có phải là sự lựa chọn duy nhất, tốt nhất cho các cụ? Những câu chuyện rất đời, rất thực mà chương trình "30 phút cùng VOV2" chuyển đến quý thính giả sẽ là những lát cắt về cuộc sống ở nơi dành riêng cho người già.

Chuyện ở nhà dưỡng lão
Bài liên quan
Vì sao có quan niệm đầu năm đi lễ không đặt cành vàng lá ngọc lên ban thờ?
VOVLIVE - Cành vàng lá ngọc là lễ vật biểu trưng cho sự phú quý, vậy vì sao lại có quan niệm đầu năm đi lễ không nên đặt cành vàng lá ngọc lên ban thờ?

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư: Chúng tôi sẽ tuyên chiến với tội phạm sản xuất hàng giả
VOVLIVE - Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: "Chúng tôi rất chia sẻ với bà con và phải kiên quyết chống lại hàng giả, hàng kém chất lượng. Chúng tôi sẽ tuyên chiến với các loại tội phạm này".
Mới nhất