• image

    Chuyện kể từ nơi Bác Hồ ở và làm việc tại Phủ Chủ tịch

    Bùi Kim Hồng,Nhà xuất bản Chính trị quốc gia

    Nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi xin được chia sẻ những câu chuyện hay và cảm động nhất trong cuốn sách “ Chuyện kể từ nơi Bác Hồ ở và làm việc tại Phủ Chủ tịch" do tác giả Bùi Kim Hồng và Phòng Tuyên truyền – giáo dục thuộc khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ chủ tịch sưu tầm và biên soạn. Chúng tôi hy vọng những câu chuyện này sẽ giúp quý vị hiểu đầy đủ, chân thực hơn về cuộc sống đời thường và những giá trị nhân văn sâu sắc trong tư tưởng sống và làm việc của Bác Hồ muôn vàn kính yêu! Biên tập: Vân Anh-Quỳnh Chi Kỹ thuật dựng: Vân Anh Giọng đọc: NSƯT Việt Hùng, PTV Hải Yến.
Chương mới nhất
  • 15/06/2021
    Nhân dân Việt Nam suy tôn Chủ tịch Hồ Chí Minh là “ Người Việt Nam đẹp nhất”, tiêu biểu cho tinh hoa khí phách của dân tộc. Thế giới tôn vinh Người là “ Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất”. Chúng tôi hy vọng những câu chuyện trong cuốn sách “Chuyện kể từ nơi Bác Hồ ở và làm việc tại Phủ Chủ tịch" sẽ giúp quý vị hiểu đầy đủ, chân thực hơn về cuộc sống đời thường và những giá trị nhân văn sâu sắc trong tư tưởng sống và làm việc của Bác Hồ muôn vàn kính yêu.
    Xem thêm Thu gọn
  • 30/06/2021
    Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Thị Lý kể:“Thoát khỏi cảnh ngục tù tăm tối, dã man của bọn xâm lược Mỹ, tôi được đưa ra miền Bắc chữa bệnh. Từ những ngày đầu tháng 11 năm 1958, tôi nằm điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô. Đã mấy lần Bác vào Bệnh viện thăm mà tôi cứ mê man không hay biết gì cả! Lúc tỉnh dậy, có chị thương tôi quá không giấu được nỗi vui mừng, luyến tiếc ấy, bèn kể lại là Bác đến thăm tôi. Tôi khóc òa lên như một đứa trẻ thơ xa mẹ. Một hôm, tôi vừa mở mắt ra, thì thấy một bác sĩ già khoác chiếc áo bờ-lu trắng đứng cạnh giường đang nhìn tôi âu yếm, với nụ cười hiền hậu. Sau giây phút ngỡ ngàng tôi nhận ra Bác, tôi nắm chặt bàn tay Bác và khóc nấc lên. Đúng Bác Hồ rồi, người mà các cô chú trong nhà tù và bà con ở miền Nam hằng ước mơ được gặp. Bác cúi hôn trán tôi. Tôi khóc to hơn và gọi: "Bác ơi, các cô chú trong nhà tù và đồng bào miền Nam mong nhớ Bác lắm!". Tôi ngất lịm đi. Lúc tỉnh dậy, các chị kể lại là nhìn thấy tôi trong cơn mê sảng Bác không cầm được nước mắt. Đó là buổi tối ngày 14-11-1958, cái ngày không bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi...”
    Xem thêm Thu gọn
  • 29/06/2021
    Để động viên khuyến khích những người làm việc tốt, dù là việc to hay việc nhỏ nhưng ích nước, lợi dân, Bác Hồ đều dành tặng huy hiệu của Bác cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích. Bác Hồ không phân biệt đối tượng được tặng thưởng huy hiệu. Có thể là những em nhỏ thật thà, dũng cảm, biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ bạn trong khó khăn, hoạn nạn; những công nhân, trí thức có những ý tưởng, những sáng kiến mang lại hiệu quả; những chiến sĩ chiến đấu tiêu diệt được nhiều giặc, bắn rơi nhiều máy bay, thu được nhiều vũ khí; dân quân bắn cháy tàu chiến; những nông dân vượt khó, sản xuất giỏi; hay các cụ già trồng được nhiều cây…
    Xem thêm Thu gọn
  • 28/06/2021
    Lê Thanh Phương, người đóng vai Kim Đồng trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Nông Ích Đạt, bộ phim ra mắt công chúng năm 1964, bộ phim đạt được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Lê Thanh Phương cũng đạt được giải thưởng cho vai diễn trẻ em xuất sắc nhất tại liên hoan phim Ấn Độ năm 1965. Năm 1964 đoàn làm phim vinh dự được gặp Bác Hồ và đem phim vào Phủ Chủ tịch chiếu để phục vụ Bác và các đồng chí trong Phủ. Và đó là một ký ức không thể nào quên với Lê thanh Phương...
    Xem thêm Thu gọn
  • 27/07/2021
    “Cách đây 30 năm, tôi vinh dự được vào chăm sóc sức khỏe và được hát cho Bác Hồ nghe trước lúc người ra đi.” Đó là những lời kể đầu tiên của nữ y sĩ Ngô Thị Oanh về chuyến “công tác” đặc biệt vào những ngày tháng lịch sử của mùa thu năm 1969…
    Xem thêm Thu gọn
  • 26/06/2021
    Câu chuyện là cuộc trò chuyện của Bác với đồng chí Văn Lợi – Trung đoàn Tân Trào. Bác quan tâm chia sẻ từ việc học hành, đời sống của từng chiến sĩ, bác nhớ từng người, hỏi han đủ chuyện. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đã thể hiện được tấm lòng yêu thương, sâu sát của Bác với những người đồng chí của mình.
    Xem thêm Thu gọn
  • 25/06/2021
    Câu chuyện kể về niềm tự hào vô giá của của một người cảnh vệ có 6 năm được trực tiếp bảo vệ Bác Hồ. 6 năm là khoảng thời gian ngắn ngủi của cuộc đời con người, nhưng với ông đó là quãng đời vẻ vang của người chiến sĩ được trực tiếp bảo vệ vĩ lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của dân tộc Việt Nam anh hùng. Khi được đến bên Người, ông thấy mình vô cùng bé nhỏ, chính Bác đã cầm tay chỉ việc để dạy ông làm công tác bảo vệ…
    Xem thêm Thu gọn
  • 24/06/2021
    Chị Hàn Thị Nguyệt, đi bộ đội từ năm 1947 là chiến sĩ Trung đoàn Sông Lô lừng danh, 20 tuổi chị được kết nạp Đảng. Mỗi mùa thu về, chị lại nhớ đến những ngày đầu mùa thu năm 1969, chị được vào Phủ chủ Tịch để chăm sóc thuốc thang cho bác, chị nhớ lại những ngày được gần Bác khoảng 3-4 tháng cuối cùng trước khi Bác đi xa…
    Xem thêm Thu gọn
  • 24/06/2021
    Năm 1958, nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của Bác Tôn (20-8), Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa quyết định tặng Bác Tôn Huân chương Sao vàng - phần thưởng cao quý nhất. Tại lễ trao tặng, trước khi gắn tấm Huân chương Sao vàng lên ngực áo Bác Tôn, Bác Hồ rất vui và xúc động phát biểu:"Thay mặt nhân dân và Chính phủ, tôi trân trọng trao tặng đồng chí Tôn Đức Thắng Huân chương Sao Vàng, là Huân chương cao quý nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà đồng chí Tôn Đức Thắng là người đầu tiên và là người rất xứng đáng được tặng Huân chương ấy”. Bác Hồ và Bác Tôn luôn quý mến tôn trọng nhau, tình bạn Cách mạng giữa hai bác luôn là tấm gương sáng cho mọi người học tập.
    Xem thêm Thu gọn
  • 23/06/2021
    Vào các dịp lễ tết, vẫn có một số anh chị em "ăn cơm tập thể, nằm giường cá nhân" ở lại trực cơ quan. Mồng một tết âm lịch (năm 1956), nhường anh em khác về quê, một người ở lại bảo vệ cơ quan. Lúc này, Bác đến, cuộc trò chuyện thân tình giữa hai bác cháu sau một hồi đã đi đến quyết định thật bất ngờ của Bác dành cho anh cảnh vệ…
    Xem thêm Thu gọn
  • 22/06/2021
    Câu chuyện về tình bạn, tình đồng chí rộng khắp năm châu bốn bể của Bác. Trong một dịp tình cờ gặp lại đồng nghiệp làm việc tại tờ báo Người cùng khổ năm xưa, một bí mật bất ngờ liên quan đến đồng một hào đã được bật mí, khiến ai cũng bất ngờ...
    Xem thêm Thu gọn
  • 21/06/2021
    Nhân dịp Tết đến, các anh cảnh vệ mang hoa đến chúc Tết Bác. Thế nhưng, Bác đã từ chối một cách rất khéo léo và đề ra một sáng kiến mà ai cũng cảm thấy khâm phục. Đằng sau câu chuyện nhỏ bình dị này là một phong cách sống giản dị, một ứng xử sâu sắc, tình cảm Bác dành cho nhân dân.
    Xem thêm Thu gọn
  • 19/06/2021
    Câu chuyện là lời tự sự đầy xúc động của Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình- cháu ngoại của cụ Phan Châu Trinh dành cho Bác.”Lòng hồi hộp, bồn chồn tâm trạng ấy kéo dài cho đến khi tôi đặt chân đến Phủ Chủ tịch. Cho đến bây giờ, hơn 40 năm qua, biết bao giây phút cảm động, bao nhiêu lần gặp các nguyên thủ và chính khách nhiều nước trên thế giới, bao nhiêu sự kiện chính trị và ngoại giao đến với tôi dồn dập nhưng tôi vẫn nhớ như in cái ấn tượng về lần đầu tiên tôi đã được gặp Bác Hồ”, Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nghẹn ngào.
    Xem thêm Thu gọn
  • 18/06/2021
    Trong muôn vàn tình thương yêu của Người dành cho Nhân dân, có một tình yêu lớn dành cho thiếu niên nhi đồng. Thiếu niên và nhi đồng luôn luôn được Bác Hồ dành cho một tình thương yêu đặc biệt. Tấm lòng yêu thương và những lời dạy của Người vẫn luôn đồng hành cùng thiếu niên nhi đồng cả nước, là di sản văn hóa vô giá của toàn Đảng, toàn dân và của thế hệ trẻ nước ta. Câu chuyện "Dành cho các cháu" là một trong những ký ức đáng nhớ về tình cảm cao đẹp ấy...
    Xem thêm Thu gọn
  • 17/06/2021
    Từ lâu, cậu bé Bờ-ra đã ấp ủ một giấc mơ là được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù cậu biết đó là điều rất khó. Thật bất ngờ, mơ ước ấy đã thành hiện thực vào ngày 01/01/1957, khi ấy Bờ-ra mới 11 tuổi. Nhân Tết Dương lịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh mời các đại sứ, đại diện các phái đoàn ngoại giao tại Việt Nam gặp mặt thân mật, cha Bờ-ra đưa cậu theo. Cho đến năm 2002, Bờ-ra lúc này đã là Thiếu tướng, Phó Tổng giám đốc Hiệp hội Giáo dục, Quốc phòng, đưa học sinh Ấn Độ sang thăm Việt Nam. Những ký ức và ấn tượng của Bờ-ra với vị lãnh tụ kính yêu năm xưa lại trở về, đầy xúc động...
    Xem thêm Thu gọn
  • 15/06/2021
    Cây vú sữa trong vườn Bác đã trở thành biểu tượng về tấm lòng của Bác luôn nhớ tới đồng bào miền Nam ruột thịt phải chịu nỗi đau chia cắt đất nước. Từ khi Bác về cõi vĩnh hằng, các cán bộ nhân viên Khu di tích vẫn thay Bác chăm sóc, vun xới và giữ gìn cây vú sữa như lúc sinh thời. Đằng sau hình ảnh cây vú sữa xum xuê cành lá như ngày hôm nay là một câu chuyện cảm động...
    Xem thêm Thu gọn