Video: Tiếng vang

08/12/2023, 16:03

VOVLIVE - “Hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu”. Cuộc đời là tấm gương phản chiếu lại những hành động của ta. Nếu ta nhìn cuộc sống với ánh mắt nhiệt tình, cởi mở, thì cuộc sống cũng đem lại cho ta những quả ngọt, và ngược lại. Chúng ta thường trách cuộc sống không dịu dàng với bản thân mình, giống như cậu bé trong câu chuyện sau đây, để rồi khép mình lại với thế giới. Nhưng người mẹ đã dạy cho cậu một bài học về ý nghĩa của việc cho đi để nhận lại hạnh phúc.

Bài liên quan
Quán mì "cho đi yêu thương", giúp người khác dạy con nhỏ
Quán mì "bán như cho" của người đàn ông ở TP.Cà Mau cứ mỗi chiều tối lại đông khách. Bên cạnh nhiều người nghèo, có cả những người khá giả đến ăn. Họ đến để sẻ chia và kể cho con mình nghe về “câu chuyện cho đi” và tình yêu thương giữa người và người.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sỹ đi cứu hộ tại Myanmar
Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý, hiện nay tình hình an ninh chính trị tại Myanmar đang rất phức tạp, hậu quả động đất rất nặng nề sẽ gây rất nhiều khó khăn cho các lực lượng cứu hộ, trong đó có lực lượng của QĐND Việt Nam.
Mới nhất