• image

    Charlie và nhà máy sôcôla

    Roald Dahl

    Charlie và nhà máy sôcôla (tiếng Anh: Charlie and the Chocolate Factory) là tiểu thuyết văn học thiếu nhi xuất bản năm 1964 của nhà văn Roald Dahl người Anh. Truyện kể về cuộc phiêu lưu của cậu bé Charlie Bucket trong nhà máy sô-cô-la của ông chủ nhà máy lập dị Willy Wonka.
Chương mới nhất
  • 01/06/2022
    Cậu bé Charlie Bucket 11 tuổi sống trong một ngôi nhà bé xíu với bố mẹ và ông bà. Ông bà của cậu phải nằm chung trên chiếc giường duy nhất trong phòng ngủ duy nhất của căn nhà. Charlie và bố mẹ phải nằm trên nệm đặt dưới nền nhà. Mỗi năm một lần vào ngày sinh nhật của mình, Charlie nhận được một thanh sô-cô-la Wonka mà cậu luôn cố gắng để dành trong nhiều tháng sau đó.
    Xem thêm Thu gọn
  • 13/06/2022
    Trong dịp sinh nhật của mình, Charlie được gia đình tặng cho một thanh sô cô la nhỏ và cậu đã cố ăn rất dè sẻn. Ngay cạnh nhà của Charlie có nhà máy sản xuất sô cô la nổi tiếng của ngài Willy Wonka. Ông nội, ông ngoại của Charlie hết lời khen ngợi nhà máy này nên cậu tò mò không biết người ta đã làm những thanh kẹo tuyệt vời này như thế nào...
    Xem thêm Thu gọn
  • 13/06/2022
    Hơn 10 năm rồi, mọi người tò mò không biết ai làm việc trong nhà máy của ông Willy Wonka để sản xuất ra những chiếc kẹo tuyệt vời. Một hôm, báo chí đưa tin nhà máy sẽ mở cửa đón vài vị khách vào thăm quan. Chiếc vé vàng may mắn sẽ được giấu bên trong thanh sô cô la. Và em nhỏ nào tìm được chiếc vé vàng sẽ được ông đưa đi khám phá những bí ẩn trong nhà máy...
    Xem thêm Thu gọn
  • 13/06/2022
    Năm chiếc vé vàng được giấu ngẫu nhiên bên trong bao bì hàng vạn thanh sô cô la được bán khắp cả nước. Một cậu bé suốt ngày ăn sô cô la và một cô bé con nhà giàu đã may mắn sở hữu hai chiếc vé vàng may mắn đầu tiên. Ai sẽ là chủ nhân của ba chiếc vé may mắn còn lại?
    Xem thêm Thu gọn
  • 13/06/2022
    Charlie hồi hộp bóc thanh sô cô la được tặng. Không có chiếc vé vàng may mắn. Tối hôm ấy có thêm thông tin về chủ nhân 2 chiếc vé vàng tiếp theo của cô bé Violet và cậu bé Mike. Thời gian trôi qua mà chưa có tin tức về chiếc vé thứ 5...
    Xem thêm Thu gọn
  • 13/06/2022
    Trời bắt đầu chuyển rét, tuyết rơi dày đặc. Charlie đến trường rất vất vả. Những bữa ăn đạm bạc của gia đình khiến mọi người không còn tâm trí mơ tưởng đến chiếc vé may mắn. Charlie thèm những tô súp nóng hổi giữa thời tiết giá rét này...
    Xem thêm Thu gọn
  • 13/06/2022
    Charlie thận trọng mở thanh sô cô la. Không thể tin được khi tấm vé vàng ẩn sau lớp giấy bạc. Charlie ngỡ ngàng, ông chủ quán vui không kém, ông reo lên thông báo cho mọi người biết chủ nhân của tấm vé cuối cùng. Charlie xúc động đến phát khóc, cậu chạy một mạch về nhà, hét toáng lên khoe với ông bà...
    Xem thêm Thu gọn
  • 23/06/2022
    Cuối cùng, ông Willy Wonka cũng xuất hiện với sự thân thiện, tiếp đón chủ nhân của tấm vé vàng may mắn tới tham quan nhà máy sôcôla của mình. Những vị khách vừa mới bước qua cánh cổng nhà máy đã không khỏi trầm trồ về độ hoành tráng và cảnh quan thần tiên mà họ vốn chưa từng được gặp...
    Xem thêm Thu gọn
  • 23/06/2022
    Trong khi các vị khách đang say sưa theo dõi ông Willy Wonka giới thiệu về nhà máy thì cậu bé Augustus Gloop rướn người xuống dòng sông sôcôla uống lấy uống để, mặc cho mẹ cậu can ngăn. Ông Wonka không hài lòng về hành động đó nhưng vẫn lịch sự yêu cầu cậu trở lại để đảm bảo an toàn sản xuất cũng như an toàn cho chính cậu. Tuy nhiên, Augustus bỏ ngoài tai. Cậu uống một bụng kễnh sôcôla rồi rơi tũm xuống sông...
    Xem thêm Thu gọn
  • 23/06/2022
    Trong lúc mọi người đều rất lo lắng cho Augustus thì ông Wonka lại bình thản trấn an. Ông khẳng định cậu bé sẽ an toàn trong chiếc ống thủy tinh dẫn socola ấy. Ông sẽ cho người cứu cậu bé ra trước khi cậu đáp xuống nồi nấu kẹo. Trong lúc mẹ của Agustus đi theo người được cử đi cứu cậu bé thì mọi người cùng ông Wonka lên chiếc thuyền kẹo dập dềnh trên dòng sông sôcôla...
    Xem thêm Thu gọn
  • 30/06/2022
    Đoàn người dừng lại ở phòng phát minh ra kẹo mút vĩnh cửu và kẹo tóc. Theo lời giới thiệu của ông Wonka, kẹo mút vĩnh cửu là kẹo mà có ăn hoài, ăn mãi, kẹo cũng không bao giờ bé lại. Còn nếu bạn nào ăn kẹo tóc thì sẽ có được mái tóc dày đẹp óng ả. Tuy nhiên, ông Wonka lại chưa kịp thông báo mặt trái của những viên kẹo này...
    Xem thêm Thu gọn
  • 30/06/2022
    Vì nhanh nhảu, lỡ nhai chiếc kẹo cao su chưa được ông Wonka chế biến hoàn chỉnh, cô bé Violet bị biến thành quả việt quất khổng lồ. Bố mẹ và mọi người xung quanh đều hết sức sợ hãi vì cơ thể không bình thường của cô. Violet có trở lại hình dáng ban đầu được không?
    Xem thêm Thu gọn
  • 30/06/2022
    Ông Wonka tiếp tục dẫn Charlie cùng mọi người đi dọc hành lang, nơi ấy có nhiều căn phòng được ghi hàng chữ rõ rệt: Phòng Gối kẹo mềm ăn được; Phòng Giấy phủ tường liếm được dành cho các nhà trẻ; Phòng Kẹo nóng cho những ngày lạnh, Phòng Đồ uống sủi bong bóng bay… Rồi tất cả dừng lại ở Phòng Kẹo vuông xoay tròn ngoái nhìn...
    Xem thêm Thu gọn
  • 11/07/2022
    Charlie cùng ông nội Joe vẫn tiếp tục khám phá nhà máy sôcôla, kinh ngạc nhìn thấy một chiếc thang máy lớn bằng kính có thể đi lên, đi xuống, đi ngang, đi dọc theo bất cứ chiều nào mà con người có thể nghĩ ra. Thang máy lao đi với tốc độ của một quả tên lửa khiến mọi người buồn nôn...
    Xem thêm Thu gọn
  • 11/07/2022
    Thang máy chậm dần và những vị khách thăm quan bước vào phòng sôcôla ti vi. Ở một đầu căn phòng là chiếc máy quay phim to lớn. Còn đầu bên kia là một chiếc máy truyền hình cũng rất to lớn. Những người Umpa Umpa trong bộ đồ du hành vũ trụ đang điều khiển căn phòng sôcôla ti vi như thế nào?
    Xem thêm Thu gọn
  • 11/07/2022
    Ông Wonka cho phóng những thanh sôcôla thành những mảnh nhỏ li ti từ đầu này căn phòng bay qua không gian rồi lại ghép trở lại ở cuối căn phòng. Từ một thanh sôcôla khổng lồ sau chuyến đi đã nhỏ hơn rất nhiều. Mike bỗng có ý tưởng điên rồ là người đầu tiên đi trong không gian qua vô tuyến truyền hình. Mẹ của Mike hốt hoảng khi thấy con trai trở thành tí hon...
    Xem thêm Thu gọn
  • 15/07/2022
    Sau khi vượt qua không gian bằng sóng vô tuyến truyền hình, Mike đã bị biến thành tí hon. Ông Wonka an ủi mẹ của Mike là nhà máy của ông có rất nhiều loại socola có thể giúp cậu bé trở lại bình thường. Charlie rất phấn khởi khi mình đã chiến thắng cuộc thi. Những bất ngờ thú vị nào đang chờ đón đoàn du khách?
    Xem thêm Thu gọn