• image

    Sức mạnh lớn hay điều kì diệu nhỏ

    Nguyễn Thị Minh Nguyệt

    Cuốn sách "Sức mạnh lớn hay điều kì diệu nhỏ" của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt truyền tải thông điệp tới trẻ thơ: Mỗi người sinh ra đều mang trong mình những giá trị riêng biệt, vì thế chúng ta không cần phải ghen tị với ai cả. Chỉ cần chăm chỉ học tập, biết yêu thương mọi người và trân trọng thiên nhiên, chúng ta sẽ làm được nhiều điều có ích. Từ đó, cuộc sống sẽ tràn đầy niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc.
Chương mới nhất
  • 09/09/2026
    Vậy là cô bé Bống đã được bố đưa về nhà của ông bà nội ở quê. Tuy rằng ông nội bây giờ đã không còn nữa, nhưng sao Bống vẫn thấy dường như hơi ấm của ông vẫn còn quanh quẩn trong ngôi nhà và khu vườn. Bống cũng rất nhớ bà nội, mặc dù bà đã vào miền Nam ở cùng với bác gái. Hiện tại thì ngôi nhà đang được giao cho bà Quản trông nom. Bà Quản cũng là người yêu thiên nhiên nên bố mẹ của Bống khá yên tâm khi nhờ bà chăm sóc. Trở lại nơi này, Bống ngoài được bà Quản chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ thì cô bé còn được gặp lại những người bạn nhỏ như: Chó Lulu, gà Trống Choai cùng các loài hoa trong vườn. Vậy Bống sẽ có những ngày tháng vui vẻ như thế nào khi về quê? Mời các em theo dõi những trang tiếp theo của cuốn truyện “Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ” của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt.
    Xem thêm Thu gọn
  • 05/09/2026
    Cả khu vườn gần như trầm lắng vì nhớ bà nội của Bống. Bởi bà nội đã chuyển vào miền Nam sống với con gái. Các loài cây, loài hoa sẽ nhớ dáng bà hiền hậu mỗi sáng lại ra vườn tưới cây, nhặt cỏ. Thỉnh thoảng bà còn mua túi dưỡng chất về bón cho cây, nên cây nào cây nấy đều rất mập mạp, trổ hoa to đẹp như một lời cảm ơn gửi tới bà. Tuy nhiên theo nguồn tin của Trống choai thì cô chủ Bống tới đây sẽ thường xuyên về thăm khu vườn. Trống choai còn biết cô ấy là người thân thiện, dễ gần, yêu thiên nhiên và động vật. Chị Hoa hồng và Hướng dương thì tỏ ra khá ghi ngờ về nhận định của Trống choai. Còn mẹ con hoa Ngũ sắc thì đang rất hi vọng Bống là một cô chủ nhỏ công tâm, trân quý tất cả các loài hoa trong khu vườn này. Vậy cô chủ Bống đã mang lại điều gì cho khu vườn đáng yêu này? Mời các em theo dõi những trang tiếp theo cuốn truyện “Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ” của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt.
    Xem thêm Thu gọn
  • 04/09/2026
    Khu vườn nhà ông bà nội của cô bé Bống thật đặc biệt, nó giống như một bức tranh nhiều màu sắc của các loài hoa cùng các vật nuôi trong nhà. Chưa cần phải đợi bình minh lên chú Trống choai đã đánh thức cư dân bằng tiếng gáy ò ó o vang vọng. Khiến chú chó Lulu lập lức ngó đầu ra khỏi cửa chuồng quan sát xung quanh. Tiếp đến là tiếng lao xao của các loài hoa. Hoa Hướng dương con trò chuyện với Hướng dương mẹ về sự khác biệt giữa bình minh và hoàng hôn. Rồi nụ Hồng kiêu sa khẽ cựa mình xòe những chiếc cánh mượt như nhung tỏa mùi hương thơm ngát. Chỉ có mẹ con hoa Ngũ sắc là kém may mắn vì thân hình bé nhỏ, hiếm khi được nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Điều này có làm cho hai mẹ con Ngũ sắc trở nên yếu đuối không? Mời các em theo dõi những trang tiếp theo của cuốn truyện “Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ” của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt.
    Xem thêm Thu gọn
  • 03/09/2026
    Mỗi người sinh ra đều mang trong mình những giá trị riêng biệt. Vì thế chúng ta đâu cần phải ghen tị với bất kỳ ai. Chỉ cần chúng mình luôn chăm chỉ học tập, siêng năng lao động và biết yêu thương mọi người, trân quý thiên nhiên cùng những điều diễn ra xung quanh mình, điều đó sẽ giúp cuộc sống luôn tràn đầy niềm vui, tiếng cười và những điều tử tế. Đây cũng chính là ý nghĩa của cuốn truyện muốn gửi tới chúng ta. Vậy tác phẩm được viết bằng giọng văn như thế nào? Các nhân vật trong đó có tính cách ra sao? BTV Dương Hà có cuộc trò chuyện với tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt về cuốn truyện “Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ”.
    Xem thêm Thu gọn