• image

    Sự tích mùa xuân

    "Sự tích mùa xuân" xoay quanh câu chuyện của hoàng tử Út với sự tích đi tìm mùa xuân của mình. Vì sự lười biếng của hoàng tử út mà Trái Đất chỉ có ba mùa hạ, thu, đông. Nhưng khi thấy các loài cây vừa phải chịu đựng giá rét của mùa đông đã phải oằn mình hứng ánh nắng chói chang, gay gắt của mùa hạ thì hoàng tử đã rất hối hận. Khi đó, chàng đã dùng trái tim ấm áp của mình sưởi ấm cho muôn loài. Hài lòng khi thấy chàng út đã hối cải, Ngọc Hoàng đã ban phép màu cho hoàng tử để chàng có thể giúp cây cối đâm chồi nảy lộc...
Chương mới nhất
  • 16/03/2021
    Ngày xửa ngày xưa, từ thời mà Trái đất của chúng ta chưa có 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông như ngày nay và muôn loài đều phải nói chung một thứ tiếng. Ngày đó, mặt đất quanh năm ẩm ướt, mọi vật phải sống trong màn sương mờ. Cuộc sống tù túng, tẻ nhạt kéo dài rất lâu. Không thể cam chịu mãi, mọi vật trên mặt đất họp lại để bàn bạc. Thế rồi, chim bồ câu đại diện cho muôn loài lên thỉnh cầu thượng đế. Cuối cùng, thượng đế đã rất hài lòng hài lòng khi thấy chàng út đã hối cải, Ngọc Hoàng đã ban phép màu cho hoàng tử để chàng có thể giúp cây cối đâm chồi nảy lộc...
    Xem thêm Thu gọn