• image

    Người đào ếch thành võ trạng

    Câu chuyện "Người đào ếch thành võ trạng" kể về anh chàng đào ếch tốt bụng, anh chàng đó đã cứu sống rắn, chuột, ong và các loài vật này đã giúp anh đánh giặc, lập công với nhà vua. Thế là từ một người đào ếch, nhờ lòng nhân ái và tình thương với động vật mà anh đã trở thành võ trạng...
Chương mới nhất
  • 01/04/2021
    Ngày xưa, có một người chuyên làm nghề đào ếch. Ngày nào anh cũng dậy sớm, ra đồng để tìm ếch. Bây giờ anh là tay đào ếch giỏi nhất vùng, trưa nào anh cũng mang về một giỏ ếch đấy để vợ mang ra chợ bán lấy tiền mua gạo, mua khoai. Một hôm, anh đi đào từ sáng đến trưa mà không đào được một con ếch nào. Khi anh đang định về nhà thì anh thấy một con ếch rất to. Anh chàng vui mừng tiến lại gần nó để bắt. Nhưng thật kỳ lạ, khi đến gần, nó không chạy đi mà còn xin tha thứ. Nghe xong anh để cho chú ếch rời đi. Ngày hôm sau, anh chàng đào ếch nghe vợ đến chỗ cũ để bắt ếch về. Ếch vẫn cầu xin tha thứ nhưng anh chàng vẫn muốn bắt ếch về. Cuối cùng, ếch đã tặng anh chàng đào ếch một viên ngọc cải tử hoàn sinh. Nói xong, ếch nhả viên ngọc trong miệng ra rồi gục xuống chết ngay. Người đào ếch nhặt lấy viên ngọc rồi đào đất đắp mộ cho ếch đàng hoàng. Trên đường về nhà, anh gặp một con rắn bị chết, anh lấy viên ngọc mài vào mảnh bát với một ít nước rồi nhỏ cho rắn một giọt. Một lát sau, con rắn ngọ nguậy sống lại, bò qua chân anh một vòng như tỏ ý cảm ơn. Nhờ viên ngọc đó, người đào ếch còn cứu sống chuột và ong. Cuối cùng, nhờ sự tốt bụng của mình, các loài vật được anh cứu mạng đã giúp anh đánh giặc để lập công với nhà vua. Thế là từ một người đào ếch, anh đã trở thành một võ trạng đấy.
    Xem thêm Thu gọn