• image

    Nỗi người lãng mạn

    Lã Thanh Tùng

    Có những thời đoạn, con người có cách sống và cách ứng xử như trong cổ tích. Nhưng trái ngang thay, đôi khi chính sự vị tha, cao thượng lại không mang đến kết quả như ý nghĩa tận đáy lòng người ta mong muốn. Truyện ngắn “Nỗi người lãng mạn” của nhà văn Lã Thanh Tùng kể một câu chuyện như thế...
Chương mới nhất
  • 30/03/2021
    Về cơ quan chưa lâu, tôi được sếp tin tưởng giao cho trách nhiệm dẫn đầu một nhóm kỹ sư và công nhân xuống vùng than giúp cơ sở thực hiện một dự án công nghiệp. Do là chỗ quan hệ thân quen với sếp tôi từ trước, phía Mỏ tỏ rõ là một đối tác khá cởi mở và dễ chịu...
    Xem thêm Thu gọn
  • 30/03/2021
    Ông già Sìn này cũng lõi đời gớm, tôi khâm phục, chuyên môn phải sâu sắc thế nào mới dám quyết định một phương án khôn lỏi nhưng rất chênh vênh như vậy. Gay nhỉ, thế này thì chúng tôi ngang tắt ăn bớt công nghệ vào đâu được nữa. Lơ mơ để bên A bắt vở, tố về thì chết với sếp ở nhà. Cái ông giám đốc mắc bệnh kinh niên này, tưởng khú đỉn mà cũng rắn quá...
    Xem thêm Thu gọn
  • 30/03/2021
    Thế rồi sau đó đơn vị chúng tớ lại phải hành quân tiếp, bàn giao địa bàn cho các anh bên Quân quản. Trước khi đi, tớ có đến chào cô ấy theo nghĩa phụ trách đơn vị, động viên trấn an nhân dân làm ăn sinh sống. Và rồi các cậu có biết cô ấy đã nói với tớ thế nào không? Cô ấy cảm ơn quân giải phóng đã đổi đời cho cô ấy, giải thoát cô ấy khỏi một người mà cô ấy không yêu...
    Xem thêm Thu gọn
  • 30/03/2021
    - Chả thế nào cả - Ông Sìn dấm dẳng - Mãi sau này găp lại anh bạn kia, tớ mới biết chuyện thì đã quá muộn: thằng cha Trung tá Ngụy vừa tìm về đưa Trinh qua Mỹ, bởi lão ta cũng không quên được cô ấy. Vả lại, dẫu sao họ vẫn là vợ chồng. - Thế nghĩa là sếp thỉnh thoảng vẫn nhận được thư của cô ấy? - Tôi hồi hộp hỏi...
    Xem thêm Thu gọn