• image

    Những ngày không quên

    Bùi Thị Thu Trang,Nguyễn Thị Minh Hạnh,VOV1

    Cho đến thời điểm này, Covid-19 được khẳng định là vi rút xâm nhiễm, gây hại lớn nhất lịch sử nhân loại. Việt Nam không nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng, tổn thất khôn lường... Ẩn trong đó có những giá trị không thể nào đong đếm. Những ngày đã qua thực sự là những ngày không thể nào quên... Trong dòng chảy thông tin về nỗ lực phòng, chống đại dịch Covid-19 toàn cầu, cùng nhìn lại một chặng đường không dài, nhưng đủ để chúng ta nhận diện những thành công, sai sót, những kinh nghiệm được đúc rút kịp thời, và cả những bất cập còn tồn tại. Nhìn lại, để thấy giữa vô vàn vất vả, mất mát, đau thương không thể nào quên, có động lực cho tất cả bước tiếp những ngày mai – khi không một ai đoán định được điểm dừng của đại dịch.
Chương mới nhất
  • 14/09/2021
    Những ngày tháng Tư năm 2021, sau hơn 30 ngày không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, hệ thống nhà nghỉ, khách sạn tại Phú Quốc đã không còn chỗ trống. Ngành du lịch Đà Nẵng tăng cường thúc đẩy kinh tế đêm bằng nhiều chương trình khuyến mãi. Du lịch Quảng Ninh sau kỳ "nghỉ đông" kéo dài bừng tỉnh, công bố hàng loạt sự kiện hứa hẹn hút khách với những trải nghiệm mới sôi động, ấn tượng bên bờ di sản vịnh Hạ Long. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức chuỗi hoạt động văn hoá đa sắc màu, cùng kế hoạch bắn pháo hoa tại nhiều địa điểm chào mừng 30/04 và 01/05. Toàn ngành du lịch sau chuỗi ngày hụt hơi kéo dài như được tiếp thêm sinh lực. Người dân sau hơn một năm hạn chế đi lại, hạn chế tiếp xúc, hào hứng chuẩn bị cho một kỳ nghỉ đầy năng lượng.... Những tín hiệu đầy lạc quan cho một giai đoạn kinh tế mới tưởng chừng bắt đầu thì....
    Xem thêm Thu gọn
  • 14/09/2021
    Bệnh viện Hồi sức Covid-19 được gấp rút hoàn thành từ giữa tháng 7/2021 với quy mô 1.000 giường, là cơ sở điều trị bệnh nhân ở tầng cao nhất trong hệ thống phân cấp 5 tầng can thiệp y tế đối với người nhiễm Covid 19...
    Xem thêm Thu gọn
  • 14/09/2021
    Gác lại những nỗi niềm riêng, tất cả hòa mình nơi “tiền tuyến” theo mệnh lệnh trái tim và theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng… Lần thứ hai trong khoảng hơn 1 năm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi người dân chung sức vượt qua đại dịch...
    Xem thêm Thu gọn
  • 14/09/2021
    Khắp mọi miền đất nước, từ những chương trình hành động cấp trung ương, cho tới những hoạt động xã hội hóa, thậm chí là tự phát - “Không để ai bị đói”, “Không ai bị bỏ lại phía sau” - không còn là khẩu hiệu. Tất cả đồng lòng, góp sức gửi trao người dân thành phố Hồ Chí Minh bất cứ thứ gì có thể: từ gạo đến cá; từ đường đến sữa, từ cái bánh, củ khoai, cho đến hạt muối vừng… Nhưng cũng từ thành phố Hồ Chí Minh, đã có những người sau hàng chục năm bám trụ thân quen, nay chẳng níu được chân mình…
    Xem thêm Thu gọn
  • 14/09/2021
    Thành phố Hồ Chí Minh – Sài Gòn sẽ mau chóng khỏe lại thôi - không chỉ là mong muốn của người dân nơi thành phố, bởi đây là trung tâm đầu mối khu vực kinh tế miền Nam Việt Nam. Ngày thành phố “giãn cách cao độ”, các tỉnh phía Nam cũng cô lập dần, hạn chế tối đa mọi hoạt động ngoại tỉnh, theo tinh thần Chỉ thị 16...
    Xem thêm Thu gọn
  • 14/09/2021
    Hàng hóa ứ đọng nhiều nơi, nhiều nơi có nhu cầu lại không thể cung ứng. Rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực ngừng hoạt động. Nhiều doanh nghiệp phá sản. Nhiều doanh nghiệp chỉ hoạt động cầm chừng. Số ít doanh nghiệp duy trì được dây chuyền sản xuất... Đơn hàng xuất khẩu nhiều, khả năng sản xuất lại không tỉ lệ thuận vì thiếu nguyên liệu, thiếu lao động...
    Xem thêm Thu gọn
  • 14/09/2021
    Trên phạm vi toàn cầu, tình hình dịch Covid vẫn diễn biến phức tạp. Các quốc gia đều nhận thấy một vấn đề: phong tỏa, truy vết và giãn cách xã hội không đạt kết quả tối ưu, nếu tiêm chủng không được coi trọng. Thiếu hụt nguồn lực y tế và vắc xin là tình trạng chung!
    Xem thêm Thu gọn