• image

    Cuộc phiêu lưu của Pinochio

    Carlo Collodi

    Truyện dài “Cuộc phiêu lưu của Pinochio” của nhà văn người Ý Carlo Collodi là tác phẩm văn học được nhiều thế hệ thiếu nhi trên toàn thế giới yêu thích. Nhân vật chính là con rối bằng gỗ nghịch ngợm Pinochio, được bác Geppetto tạo nên từ một khúc gỗ biết nói. Pinochio có suy nghĩ trong sáng, ngây thơ. Cậu luôn hiếu kỳ và muốn tham gia vào những trò chơi tinh nghịch cùng với nhiều bạn nhỏ khác. Vì muốn xem xiếc mà Pinochio sẵn sàng bỏ học. Tới trường cậu luôn bị bạn bè rủ rê đi xem cá mập nên cậu đã bị cá mập nuốt vào bụng. Ở trong đó cậu gặp được bác Geppetto. Vì không thấy Pinochio về nhà nên bác Geppetto đã đi tìm cậu ngoài bờ biển thì chẳng may cũng bị cá mập nuốt vào bụng. Bác Geppetto và Pinochio đã cùng nhau nghĩ ra kế thoát ra khỏi bụng cá để trở về nhà. Từ đó Pinochio luôn cố gắng học tập và làm việc, phấn đấu để phụng dưỡng bác Geppetto. Pinochio đã trở thành một cậu bé thực sự với những suy nghĩ tích cực và hiếu thảo.
Chương mới nhất
  • 17/08/2020
    Bác Geppecto có bộ tóc giả màu râu ngô nên các bạn nhỏ thường gọi là bác Râu Ngô. Một lần sang nhà ông chủ xưởng mộc vui tính Lok Antonio chơi, bác Geppecto đã được người bạn già kể về một khúc gỗ biết nói. Vừa ngạc nhiên vừa có phần tò mò bác Geppecto có ý muốn mục sở thị khúc gỗ đặc biệt này. Tuy nhiên khi khúc gỗ được mang ra thì là lúc những rắc rối bắt đầu xảy đến với hai ông bạn.
    Xem thêm Thu gọn
  • 17/08/2020
    Khúc gỗ đã đùa giỡn với cả bác Antonio và bác Geppecto làm họ liên tiếp hiểu lầm nhau. Họ tranh luận thậm chí còn dẫn tới ẩu đả vì bác nào cũng cho là mình đúng. Sự việc diễn ra tiếp theo như thế nào? Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi buổi đọc truyện thứ 2.
    Xem thêm Thu gọn
  • 17/08/2020
    Với tình yêu thương vô bờ bến, bác Geppecto đã chế tạo Pinochio trở thành một cậu bé người gỗ xinh xắn và đáng yêu. Bác hi vọng Pinochio sẽ mang đến tiếng cười và niềm vui tới cho căn nhà vắng vẻ của mình. Tuy nhiên, cậu bé người gỗ này rất nghịch ngợm và hiếu động. Khi bác Geppecto vừa hoàn thành cánh tay của Pinochio thì cậu ta đã nhanh chóng giật mái tóc giả của bác. Khi bác vừa hoàn thành đôi chân của Pinochio thì cậu đã nhanh chóng nhảy phóc xuống nền nhà và chạy thẳng ra đường gây rắc rối với cảnh sát, khiến cảnh sát bắt phạt bác Geppecto bằng cách giam vào nhà lao một ngày. Ngày hôm ấy Pinochio được bay nhảy khắp nơi. Với bản tính nghịch ngợm ham chơi thì Pinochio sẽ còn gây ra những chuyện gì nữa đây?
    Xem thêm Thu gọn
  • 17/08/2020
    Dù hứa với cha rằng sẽ chăm chỉ học tập, nhưng ngay trong buổi đầu tiên đến trường, Pinochio đã không giữ đúng lời hứa. Thay vì đi đến trường học, cậu đã rẽ vào một rạp xiếc. Các con rối đang biểu diễn rất vui mừng khi nhìn thấy Pinochio và chúng không còn muốn biểu diễn nữa. Điều ấy khiến ông chủ rạp xiếc bực bội, liền bắt Pinochio lại.
    Xem thêm Thu gọn
  • 17/08/2020
    Sau khi rời rạp xiếc cùng năm đồng bạc, Pinochio đã bắt gặp một con Hồ Li và một con Mèo. Pinochio chia sẻ với hai người bạn mới về dự định mua quà cho bố Geppeto. Khi biết Pinochio có năm đồng bạc, Mèo và Hồ Li đã dụ dỗ Pinochio đến Vương quốc Ngốc để trồng năm đồng bạc xuống một khoảnh đất, nhằm thu lợi nhuận khổng lồ sau khi năm cây tiền đơm hoa, kết trái. Pinochio nghe theo lời dỗ ngon ngọt đó, nên đã cùng Mèo và Hồ Li đi về phía Vương quốc Ngốc.
    Xem thêm Thu gọn
  • 17/08/2020
    Cô Tiên Xanh đã làm hết sức mình để cứu Pinochio khỏi cơn nguy kịch, thế nhưng Pinochio lại không muốn hợp tác cùng Cô Tiên Xanh. Chỉ khi “thần chết” tới, thì Pinochio mới chịu uống thuốc do Cô Tiên điều chế. Được hồi sinh, Pinochio mừng vui lắm, cậu kể với Cô Tiên Xanh về năm đồng bạc và những gì đã xảy ra. Khi được Cô Tiên hỏi về những đồng bạc còn lại, Pinochio đã nói dối rằng: mình làm rơi mất, hoặc có lúc cậu lại nói đã lỡ nuốt chúng vào bụng. Mỗi lần nói dối như vậy, chiếc mũi của Pinochio lại dài ra, khiến cậu rất hoảng sợ.
    Xem thêm Thu gọn
  • 26/08/2020
    Sau khi rời vương quốc Ngốc, trên đường đi, Pinochio nhìn thấy một vườn nho và cậu muốn hái một chùm để ăn. Nhưng chưa kịp hái trộm thì cậu bị sập vào cái bẫy của bác nông dân. Bác tóm được cậu và cho rằng cậu chính là thủ phạm ăn trộm gà của bác. Pinochio bị phạt bằng cách phải thức đêm để canh chuồng gà cho bác nông dân. Rất may cho cậu, lũ cáo xuất hiện và chúng là thủ phạm ăn trộm gà. Nhờ mưu trí, Pinochio đã bắt được lũ cáo. Bác nông dân cảm ơn và cho cậu về nhà.
    Xem thêm Thu gọn
  • 17/08/2020
    Pinochio đi tìm cha lênh đênh nhiều ngày trên biển, nhưng cậu vẫn không tìm thấy cha mình. Cậu bị lạc đến một vương quốc có tên gọi: Vương quốc của những chú ong chăm chỉ. Ở đó, mọi người đều làm việc rất chăm chỉ, siêng năng. Tuy nhiên, Pinochio lại nghĩ rằng cậu không cần phải làm gì cả. Suy nghĩ đó khiến cho mọi người rất ghét cậu, họ không cho cậu một chút thức ăn nào vì sự lười biếng ấy. Pinochio đã thay đổi suy nghĩ. Cậu đã gánh nước cho một phụ nữ và cậu được bà ta cho thức ăn.
    Xem thêm Thu gọn
  • 17/08/2020
    Sau khi được Cô Tiên Xanh khuyên bảo, Pinochio bắt đầu chăm chỉ học hành. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, cậu lại kết thân với những người bạn xấu. Gây gổ đánh nhau, Pinochio sợ hãi nên đã chạy trốn. Cậu lênh đênh nhiều ngày trên biển và cuối cùng rơi vào lưới câu của một bác ngư dân. Bác ngỡ cậu là một con cá đặc biệt nên quyết định tẩm bột rán. Pinochio hoảng sợ vô cùng. Câu chuyện về Pinochio tiếp theo sẽ như thế nào nhỉ?
    Xem thêm Thu gọn
  • 17/08/2020
    Pinochio thoát chết trong gang tấc khi chút nữa thì bị ngư ông cho vào chảo dầu. May nhờ chú chó mà cậu đã từng cứu lên bờ giúp đỡ nên Pinochio thoát nạn. Đúng là ai làm việc tốt rồi sẽ đến lúc được đền đáp. Thế nhưng vận rủi vẫn không buông tha cho Pinochio. Cậu dường như đã quen với việc nói dối và cái mũi thỉnh thoảng lại dài ra một chút. Khi trở lại thôn cậu lấy dũng khí tìm đến nhà của tiên nữ. Nhưng cậu phải chờ đến 9 tiếng thì ốc sên chậm chạp mới ra mở cửa. Không biết vì đói quá hay là buồn quá mà Pinochio đã ngất đi.
    Xem thêm Thu gọn
  • 17/08/2020
    Pinochio hứa với tiên nữ là chăm chỉ học tập để trở thành một cậu bé ngoan. Tiên nữ đã thực hiện lời hứa và biến Pinochio trở thành một con người thực sự. Cậu làm bạn với mấy bạn nhỏ ở Vương Quốc Đồ Chơi, nơi người ta nói rằng chỉ có vui chơi mà không cần học tập, làm việc gì hết. Các bạn rủ Pinochio cùng đến Vương Quốc Đồ Chơi để sống cuộc sống hạnh phúc. Pinochio đã nhận lời và cậu không biết rằng đó là quyết định sai lầm của mình.
    Xem thêm Thu gọn
  • 17/08/2020
    Sau gần nửa năm sống ở Vương Quốc Đồ Chơi, Piochio bỗng thấy tai mình to như một con lừa. Cậu nhờ chuột nhắt khám bệnh và biết mình đã mắc bệnh lừa, một loại sốt kì quặc. Hóa ra những đứa bé nào không biết vâng lời dạy bảo, không chăm chỉ học tập thì sẽ bị biến thành lừa. Pinochino vô cùng ân hận và đến gặp người bạn Bấc Đèn Nhỏ để trách mắng cậu ta. Cậu không biết rằng chính Bấc Đèn Nhỏ cũng bị mắc bệnh lừa như mình.
    Xem thêm Thu gọn
  • 17/08/2020
    Chúng mình đang theo dõi những trang truyện kể về cậu bé người gỗ Pinochio và Bấc Đèn Nhỏ bị biến thành hai chú Lừa nhỏ đáng thương. Chỉ vì ham chơi mà Pinochio và Bấc Đèn Nhỏ đã bị người đánh xe dụ dỗ đến vương quốc Đồ Chơi. Ở đấy hai bạn đã được ăn chơi thỏa thích để rồi cả hai đều bị biến thành Lừa và bị mang ra chợ bán. Bấc Đèn Nhỏ thì được một bác nông dân mua. Còn Pinochino thì được bán cho ông chủ gánh xiếc. Ông ta đã dùng roi mây để huấn luyện Pinochio biểu diễn xiếc cùng với những động vật khác. Trong thời gian Pinochio ở gánh xiếc thay vì được ăn cơm rang Milan thì phải nhai rơm khô và lúa mạch. Những giọt nước mắt ân hận đã lăn dài trên má cậu bé người gỗ. Lúc này cậu thấy nhớ trường và nhớ bác Geppetto.
    Xem thêm Thu gọn
  • 17/08/2020
    Sau khi chú lừa Pinochio bị què chân trong quá trình biểu diễn xiếc thì ông chủ đã bán nó cho một người thợ làm trống. Người thợ đã buộc hòn đá to vào cổ lừa rồi dắt xuống biển những mong con vật sẽ nhanh chết để lột da làm trống. Nhưng khi ở dưới biển lừa đã được đàn cá cứu sống bằng cách con thì ăn tai, con thì ăn chân, con thì ăn đuôi…Người thợ làm trống rất bực tức vì đã mất 12 lia để mua lừa, nhưng sau khi nghe Pinochio kể lại mọi chuyện thì cơn giận dữ của ông dần nguôi ngoai. Ông đã đồng ý để Pinochio được trở về nhà. Tuy nhiên trong quá trình bơi vào bờ thì Pinochio lại bị cá mập nuốt vào trong bụng. Cậu đâu có ngờ rằng trong bụng cá mập lại may mắn gặp được cha là bác Geppetto. Hai cha con Pinochio đã tìm cách nào để thoát ra khỏi chiếc bụng khổng lồ của cá mập?
    Xem thêm Thu gọn
  • 17/08/2020
    Để có tiền phụng dưỡng cha đang bị ốm Pinochio không những làm thêm ở nông trại mà cậu còn biết tết những chiếc giỏ bằng cỏ rồi mang ra chợ bán lấy tiền. Buổi tối cậu chăm chỉ ngồi học bài và tập viết. Thông qua bạn Ốc sên, Pinochio biết được Tiên nữ đang bị mắc trọng bệnh. Không ngần ngại cậu đã đưa hết số tiền kiếm được để Ốc sên đi mời bác sĩ đến khám bệnh cho cô Tiên. Pinochio vô cùng hối hận vì đã nhiều lần làm Tiên nữ lo lắng và buồn phiền. Vào đúng đêm hôm đó Pinochio đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong chiêm bao cậu được gặp lại Tiên nữ. Cô đã tha thứ cho tất cả những sai lầm trước kia của cậu bởi vì bây giờ Pinochio đã biết yêu thương, chăm sóc mọi người và làm nhiều việc tốt. Khi giấc chiêm bao kết thúc thì cũng là lúc Pinochio trở thành một cậu bé có khuôn mặt khôi ngô, mái tóc vàng và đôi mắt xanh xinh xắn giống như bao bạn nhỏ khác.
    Xem thêm Thu gọn