• image

    Quick and Snow Show

    Đối với thế hệ 8x và 9x đời đầu, cái tên "Quick & Snow show" hẳn không còn xa lạ. Khi smartphone chưa phát triển, thì đây là chương trình được đón đợi nhiều nhất của giới trẻ thời bấy giờ. Kể từ số đầu tiên với cái tên MTV Most Wanted phát sóng vào ngày 15/1/1999, tính đến hôm nay "Quick & Snow show" đã trải qua hơn 20 năm. Chương trình đã đi qua gần 1.200 chương trình với gần 1.200 giờ phát sóng, trở thành chương trình ca nhạc theo yêu cầu hàng đầu của Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV
Chương mới nhất
  • 03/10/2020
    Email của bạn Lê Cẩm Thạch gửi từ địa chỉ nguoihanhkhat2010@yahoo.com. Ngồi viết thư cho anh chị, em đã cảm nhận được cái rét của những ngày cuối năm, cái rét của lễ giáng sinh. Nhiều lúc nghe radio, nghe những tâm sự chân thành của các bạn, em cứ ngỡ là những tâm sự của mình. Em ước, có thể đưa được những dòng tâm sự của mình lên radio. Em vốn là một thằng con trai rất nhút nhát. Ngày 8/3 vừa rồi, từ sáng đến trưa mà em chưa dám tặng cho cô ấy, cứ cầm bó hoa trên tay mà như bị điện giật. Giáng sinh sắp đến rồi, em mong anh chị tặng em và bạn em là Lê Thị Hồng Thúy, sinh viên năm thứ nhất khoa Du lịch - Đại học Đà Lạt ca khúc Merry Christmas, Baby của Christina Aguilera với lời nhắn: “Giáng sinh này, tuy chúng ta không gặp nhau, nhưng hình bóng bạn vẫn luôn ở trong tim mình. Chúc bạn có một giáng sinh vui vẻ bên những người bạn mới.
    Xem thêm Thu gọn
  • 03/10/2020
    Đây là đêm giáng sinh đầu tiên mà em không chỉ đón một mình, cả làng em theo đạo Thiên Chúa nên Giáng sinh là một ngày lễ trọng. Lần này, bên cạnh em sẽ có một người anh chị có thể chúc mừng em một lễ giáng sinh hạnh phúc bằng ca khúc Warm and Fuzzy của Billy Gilman và chuyển lời nhắn của em tới anh Lê Đức Minh: “Chúc anh mùa giáng sinh hạnh phúc. Em luôn ở bên anh”. Đây cũng là món quà của bạn “Camera” gửi đến tập thể lớp 12 A Trường PTTH Vân Nội, xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội và cho tất cả các thầy cô giáo nhân ngày lễ giáng sinh với lời chúc: “Các bạn ơi, thời gian trôi nhanh quá, chúng ta hãy tận dụng triệt để những ngày còn lại để mà sống và học hết mình nhé. Vừa noel lại vừa thi học kỳ, mình không biết nói gì hơn là chúc mọi người đạt được mọi mơ ước của mình”.
    Xem thêm Thu gọn
  • 03/10/2020
    Email của bạn Nguyễn Giang ở địa chỉ antivi27@yahoo.com với gửi thư về chương trình với nội dung: “Cháu chào ông bà noel, hàng xóm của cháu không thích nhạc quốc tế một tí nào. Tuy nhiên, cháu cũng cầm lòng nhưng sau một số nhiều lần chia sẻ phổ biến âm nhạc đến mọi nhà. Tất cả các vị láng giềng đáng kính đều nhiệt liệt phản đối kịch liệt mà cháu lại nghiền rock. Có một lần bác tổ trưởng khu chung cư đã lên tiếng nhắc nhở phê bình khiến cháu hổ thẹn vô cùng và đây sẽ là lần cuối cùng cái volume được vặn hết cỡ. Ông bà hãy phá giúp cháu một ca khúc nhạc Rock mừng nô en. Đây cũng là lời xin lỗi chân thành nhất của cháu đến bà con ở lô B chung cư Hạ Kiều, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh”. Ca khúc Christmas Time (Don’t Let The Bells End) của nhóm Darkness.
    Xem thêm Thu gọn
  • 03/10/2020
    Anh chị thân, em tin trên đời này có phép nhiệm mầu. Phép nhiệm mầu đã đưa em đến với cuộc sống này, có lẽ trong ngày Mẹ và Thím sinh thằng em con chú ruột, em đã nói với thượng đế hãy để nó ra đi và để em ở lại. Cũng chính trong đêm đó, Ba đã đưa bàn tay đón em trong hạnh phúc và cũng chính đôi bàn tay ấy đã phải đưa thằng em đi tới thiên đàng. Ngày sinh của em thật đặc biệt phải không anh, chị, 20 năm đã trôi qua và em không bao giờ quên sự kiện đã xảy ra trong đêm mình ra đời. Giáng sinh đã đến và ngày sinh của chúng em cũng gần ngày đó. Em chẳng mong ước gì cho mình mà chỉ cấu trúc cho linh hồn bé bỏng của đứa em luôn được bay bổng trên bầu trời đầy sao kia được ở bên cạnh những thiên thần ca hát ngợi ca đấng sáng tạo. Đây là thư của một cô bé có địa chỉ latdatwinther@yahoo.com Bạn muốn chương trình gửi tặng mình, gửi tặng cậu em bé bỏng và gửi tặng một người bạn tên Dương ở địa chỉ BK22-K462002@yahoo.com hiện đang du học tại Nga. Ca khúc Miss You Most (At Christmas Time) của Mariah Carey. Nó sẽ là món quà cực kỳ quý giá mà bạn mong nhận được.
    Xem thêm Thu gọn
  • 18/09/2020
    Ấn tượng đầu tiên của em về chương trình là khi nghe hai cái tên Quick và Snow của anh chị. Nhưng ban đầu em lại tưởng là quýt với sáo nâu, đâm ra cứ nghĩ đây là chương trình khuyến nông, và em bắt đầu tưởng tượng ra vẻ khắc khổ như người trồng quýt của anh Quang, da đen này, lại thêm cặp mắt bồ nông nữa. Mở đầu bức thư khá là hài hước của bạn Nguyễn Phước Nhân đến từ địa chỉ K98/11 Phùng Hưng, Thành phố Huế. Nhân là một người trong bộ ba Bắc Trung Nam. Sở dĩ có cái tên này vì đó chính là nhóm bạn thân 3 người thi vào 3 trường đại học ở 3 miền khác nhau, Bắc và Nam chiến thắng, còn bạn Nhân của chúng ta thì thất bại dù được đá ngay trên sân nhà. Hạ quyết tâm năm nay đá lại, Nhân muốn được nghe ca khúc trong phim Tây Du Ký bởi vì con đường đến với cổng trường đại học cũng khó khăn tựa như sang tây trúc thỉnh kinh. Anh chị hãy giúp em chuyển đi những lời nhắn này nhé “Ba mẹ ơi, con sẽ quyết tâm nhiều hơn năm trước. Tuấn Nhật ơi ta sẽ theo kịp tụi bay và các bạn đã viết thư cho Nhân, các bạn tốt lắm chúng ta sẽ mãi mãi là goodfriends của nhau nhé”. Chương trình sẽ gửi tặng bạn Nhân ca khúc Semicharmed Life của Third Eye Blind.
    Xem thêm Thu gọn
  • 18/09/2020
    Minh Hải - lớp Anh Văn K26B Đại học Đà Lạt. Chào anh Quang và chị Ngọc Anh em đã bị ốm 5 ngày rồi nhưng sáng nay nghe được giọng nói của anh và chị ở trên đài em rất vui và đã đỡ sốt được một chút, cám ơn anh và chị rất nhiều. Hôm nay mặc dù đang mệt nhưng em vẫn cố mặc chiếc áo dày cộm để ra hàng nét gửi mail cho anh chị. Là sinh viên sống xa nhà hàng ngàn cây số, lúc ốm đau bố mẹ không thể ở bên, em rất buồn vì điều đó, em cảm thấy tủi thân và nhớ nhà lắm nhưng chẳng thể làm gì được. Em chỉ biết tự động viên mình cần phải có nghị lực để vượt qua. Em viết mail này rất mong anh chị tặng cho em một ca khúc nào đó đối với em cũng vui cả. Nếu được như thế em rất vui và khỏe lên rồi. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Quick và Snow gửi tặng bạn ca khúc I’ve Never Been To Me của Charlene.
    Xem thêm Thu gọn
  • 18/09/2020
    Thư của bạn Nguyễn Công Định ở hòm thư 3AB1325 Lục Ngạn, Bắc Giang. “Chào anh nhanh chị chậm, em có một tình yêu tuyệt đẹp và theo em suốt 4 năm. Em và cô ấy quen nhau được 10 ngày thì yêu nhau, một tình yêu sét đánh anh chị ạ. Chính cô ấy đã gợi ý trước, chúng em sướng quá khi biết tình cảm của nhau và cùng bật khóc. Sau đó em nhập ngũ, chúng em vẫn yêu nhau và có một kỷ niệm đẹp. Đó là cô ấy lên thăm em vào một ngày đẹp trời, không thể tin được bởi em không cho cô ấy địa chỉ và từ nhà đến đơn vị phải đi mất gần 9 tiếng đồng hồ. Tình yêu của bọn em đẹp như phim Hàn Quốc và kết thúc cũng Hàn Quốc luôn. Một hôm về phép bị bệnh, em phải vào bệnh viện vào thăm em cô ấy nói muốn chia tay để đến với một người khác tuyệt vời hơn em. Còn hơn cả sét đánh ngang tai, cô ấy đã từng bảo em là người tuyệt vời nhất là không ai có thể thay thế được kia mà. Em đã là người đạt cúp vàng rồi, chẳng lẽ có người còn đạt cúp kim cương? Khi chia tay buồn quá chẳng kịp nói gì, đến nay em lại muốn nói, nhờ anh chị gửi ca khúc Bye Bye Bye của N'sync tới cô ấy là Hà Trà Hương, số điện thoại 0912359775 “Anh biết vào một ngày nào đó, em sẽ nghĩ lại. Anh vẫn chờ!”. Ca khúc Bye Bye Bye của N'sync cũng được bạn ở địa chỉ tinhco121002@yahoo.com gửi tới Kim Lê ở địa chỉ kimlehcmc@yahoo.com với lời nhắn: “Viết những dòng thư gửi cho Lê thật buồn, nhưng biết làm sao được lỗi tại mình mà, nếu năm sau thành công mình sẽ nói với Lê những điều cần phải nói”.
    Xem thêm Thu gọn
  • 18/09/2020
    Ngày 8/3 gặp ở hành lang dãy nhà 3 tầng mình bắt đầu biết bạn. Một chiều đang đứng ở cổng trường, bạn đã đi qua mình với một chiếc áo ca rô, một chiếc xe đạp màu xanh, một dáng người cao gầy và một nụ cười rất khẽ. Mình bắt đầu lo sợ, lo sợ rằng trái tim mình sẽ phải rung lên mỗi khi gặp, dù mình và bạn chỉ là hai người xa lạ. Ngày 26/3 bạn đang say sưa kể chuyện ma cho các bạn gái trong lớp, mình lặng lẽ bỏ đi, mình không sợ chuyện ma mà sợ phải ngồi đối diện với bạn, nghe bạn nói cho mọi người mà không phải cho mình. Thời gian lặng lẽ trôi, mình lặng lẽ với những ý của mình về bạn để biết mình và bạn vẫn là hai người xa lạ. Đầu năm lớp 11 trường tổ chức đá bóng, cùng đứa bạn thân tung tăng đi vào lớp và mình bắt gặp ánh mắt của bạn. Bạn bảo mình phải làm sao đây vì bạn chỉ nhìn mình mà không nói gì, mình lặng lẽ bước qua mà không dám quay đầu nhìn lại. Cuối năm bạn bận rộn với việc thi cử, chia tay bạn bè, rồi mình không còn nhìn thấy bạn nữa và mình nhận ra rằng chúng ta vẫn chỉ là hai người xa lạ. Bạn có biết là mình rất nhớ bạn không, mình ước mong một lần nữa được nhìn thấy bạn, mình yêu màu xanh, màu xanh của sự hy vọng ấy tự bao giờ bạn đã là khoảng trời xanh trong tim mình rồi. Rồi một ngày điều ước của mình thành sự thật, khoảng trời xanh của mình đã xuất hiện, vẫn chiếc áo ca rô, vẫn chiếc xe đạp màu xanh và dáng người quen thuộc. Bạn đi qua mình, vẫn chỉ là hai người xa lạ mà thôi. Nhưng mình sẽ không buồn, chỉ cần khoảng trời ấy mãi xanh trong tim mình. Bạn là Nguyễn Thành Luân còn mình là Thảo Nguyên Xanh ở Quảng Bình.
    Xem thêm Thu gọn
  • 18/09/2020
    Thư của bạn đến từ địa chỉ vicky@yahoo.com Chào chị Snow và anh Quick em không biết lá thư này của em có được anh chị chọn hay không, nhưng em vẫn gửi. Một người bạn thân của em đang gặp chuyện buồn của gia đình. Nó gọi điện cho em để chia sẻ nhưng em thật vô ý quá. Em không hề nhận ra tâm trạng của nó, chỉ đến khi nghe nó khóc trong điện thoại thì em mới nhận ra mình đã sai. Em rất hối hận vì không thể làm chỗ dựa cho nó khi nó buồn đau. Chính vì vậy em muốn gửi tặng nó bài hát Heart Of Steel của Manowar với lời nhắn: “TĐ ơn tớ luôn ở bên cậu, ai cũng đều đã từng trải qua những nỗi đau về tinh thần, nhưng hãy luôn luôn đứng thẳng để vượt qua nỗi đau đó nhé”.
    Xem thêm Thu gọn
  • 21/09/2020
    Anh Quick ơi, chị gái em quý anh cực kỳ. Chị ấy xinh xắn dễ thương học hành lại thông minh nữa. Chị ấy quý anh vì ngay sau khi nghe chuyện cây dưa lê chị lại đổ dầm như cây chuối, không hiểu tại sao lại có người ngây thơ đến thế, cũng may là cuối cùng cây dưa lê vẫn còn sống và kịp ra quả ngọt lịm. Bây giờ mỗi khi bác em phơi quần áo, chị lại nhắn nhẹ là phải soi xem xung quanh có cây nào mọc dại không, thấy một cái là phải tưới ngay. Nếu không thì cũng phải đổ nốt chỗ nước còn lại trong chậu phơi quần áo vào gốc mấy cây hoa của mẹ em, mà mấy cái thứ nước đó toàn hòa với comfort, tưới cây chắc cây chết hết. Nội dung bức thư của bạn Lan Anh – số nhà 11 tập thể K121 Trung Kính, Yên Hòa, Hà Nội gửi đến chị gái của mình cùng với ca khúc Nobuo Uematsu của Suteki Da Ne với lời nhắn: “Chị ơi, em biết chị quý anh Quick nhưng không nhất thiết phải bắt trước anh ấy đâu hoặc không thì chị đừng bắt em phải tưới cây kiểu anh quick như thế”.
    Xem thêm Thu gọn
  • 18/09/2020
    Mail đến từ bạn Vũ Hồng Anh gửi từ địa chỉ kakilovely@yahoo.com. Chào anh chị, em chính là Hồng Anh có biệt danh là “sweet hot” được may mắn nhận một món quà qua chương trình vào ngày 19/10 vừa qua từ một người có tên là Quang địa chỉ email chimcat_khongbibat@yahoo.com cái cảm giác được lắng nghe tâm sự của người ta dành cho mình thật tuyệt mà đây còn là trước sự chứng kiến của toàn nhân loại em cứ nghĩ thế cho nó oai mới sướng làm sao và bây giờ em và Quang đã là một đôi không thể tách rời em đang ngập tràn trong hạnh phúc và em rất muốn chia sẻ niềm hạnh phúc của mình cho tất cả những ai đang yêu, được yêu, và sẽ yêu cùng tận hưởng. Một lý do nữa là em sắp phải đi du học ở một nơi rất xa 4,5 năm nữa mới trở về em không muốn để lỡ bất cứ một giây phút nào để bày tỏ tình cảm của mình với “chim cắt” anh chị có thể phát cho em ca khúc Can You Feel The Love Tonight của Elton John với lời nhắn: “Em muốn nói thật nhiều điều, nhưng có lẽ tốt hơn là không nói gì cả. Anh hãy cứ tin và yêu em, chắc chắn em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh vì chúng mình là của nhau đúng không?”.
    Xem thêm Thu gọn
  • 15/09/2020
    Thư của quasimodo09_11@yahoo.com gửi tâm sự về cho chương trình. “Quick cũng như bạn bè em và dần họ cũng xa lánh. Kể cả chuyện tình cảm, em cũng không hiểu được mình. Hai năm trôi qua, em đã theo đuổi một mối tình đơn phương vô vọng một cách mù quáng đến điên rồ và ngu xuẩn. Để rồi kết cục thật bi thảm, bây giờ em chỉ biết nghe nhạc và ngẫm nghĩ những chuyện đã qua và tự nhủ rằng mình vẫn có nhiều cơ hội để sửa chữa và sẽ không phạm phải những sai lầm như xưa nữa. Thế nhưng quá khứ vẫn ám ảnh, sắp tới ngày 9 tháng 11 là sinh nhật lần thứ 21 của em. Em muốn chương trình gửi tặng em bài hát Wasted Time của Skid Row và muốn mình không phạm phải những sai lầm như xưa. Xin cảm ơn anh chị những người bạn”.
    Xem thêm Thu gọn
  • 15/09/2020
    Bức thư của một bạn gái có tên viết tắt là NC, thư kể về những kỷ niệm với người bạn trai nhiều hơn NC 5 tuổi. Câu chuyện của họ bắt đầu từ hàng internet dọc theo những chuyến xe buýt và dừng lại ngay trước thềm của kỳ thi đại học. Em đã chạy trốn, đã quyết định gạt hết mọi chuyện để lao vào học tập, không thư từ, không điện thoại. Càng nhớ anh ấy bao nhiêu, em càng cố vùi đầu vào bài vở bấy nhiêu để không phải nghĩ đến anh ấy nữa. Em đã qua lý trí phải không?, giờ đây khi mọi chuyện đã xong, em đã có thời gian để nghĩ về anh ấy nhiều hơn thì bỗng nhận ra mọi thứ dường như đã xa rời em mất rồi. Anh chị làm ơn gửi giúp em ca khúc khi vắng anh, En Ausencia de Ti của Laura Pausini tới anh ấy tại địa chỉ hoaivan80@hotmail.com cùng lời nhắn “Anh à, em muốn được như ngày xưa, được cùng anh đi khắp Hà Nội. Đến những con phố mà em chưa hề đặt chân qua, em cũng muốn được cùng anh đi trên xe buýt 32 khi anh đưa em về nhà. Em còn muốn được đi ăn trưa cùng anh và nhìn anh lau đũa cho em nữa, em nhớ lắm. Nhưng dẫu có gì thay đổi thì em cũng sẽ không bao giờ hối hận vì đã dành tình cảm cho anh, cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn mối tình đầu của em”.
    Xem thêm Thu gọn
  • 15/09/2020
    Thư của bạn Xuân Hoàng gửi về chương trình với nội dung: Chào anh, chị, em là Hoàng Buffon, bóng đá là niềm đam mê, âm nhạc Rock có lẽ là nguồn sống của em. Nhân ngày họp lớp, cũng là gần ngày sinh nhật em 9/11, em mong anh chị phát tặng em một bài hát teen-pop thật sôi động. Anh chị ngạc nhiên tự hỏi tại sao em là rock fan mà lại yêu cầu một bài tuổi teen phải không? Có lẽ em là người của tập thể, mà đã là một rock fan chân chính thì không thể là một người bảo thủ, cuộc sống này vẫn còn nhiều điều vui tươi, sôi động. Vậy nên em mới chọn một bài teen pop. Em muốn gửi đến tập thể 12C16 trường PTTH Trần Phú, Đà Nẵng khóa 2002-2003 với lời nhắn “mọi người ơi, gần đến ngày họp lớp rồi đấy, tôi mong mọi người đi đông đủ, ai trong năm chưa nói được gì thì hôm đó là cơ hội đấy còn tôi được ở bên cạnh các bạn là hạnh phúc lắm rồi. Chúc mọi người khỏe và hạnh phúc”. Gửi đến Hoàng và các bạn của Hoàng ca khúc là sự kết hợp hoàn hảo giữ rock và teen-pop đó là Numb của Linkin Park. Ca khúc này cũng được các bạn Nhung, Thu, Hà, Hằng gửi đến sinh nhật bạn Trần Linh Chi - lớp A3 khoa QTKD – K42 ĐH Ngoại Thương Hà Nội với lời nhắn “ Này, "Chi Che" đã nhận được quà trên MTV theo yêu cầu rồi đấy, chúc sinh nhật vui vẻ nhé. Ca khúc này cũng được bạn Conrey thép gửi tới CLB Rock Hà Nội với lời nhắn “em yêu tất cả các anh chị, những con người nhiệt tình và tốt bụng. Chúc cho show chào SEA games vào ngày 22/11 tới, ngày đó chắc chắn em sẽ đến và thưởng thức rock cùng mọi người”.
    Xem thêm Thu gọn
  • 15/09/2020
    Thư của bạn Thanh Hương đến từ thị trấn Tứ Hạ, Hương Trà, TP. Huế. Thật buồn khi phải nói với anh chị rằng, gia đình em đang phải chịu đựng những chuyện thật đau lòng và khó nghĩ. Còn bản thân em thì đã tốt nghiệp gần 2 năm rồi mà vẫn chưa có một việc làm ổn định. Cuộc đời cũng lắm tiếng thị phi, thêu dệt đủ điều, muối đổ lòng ai thì người ấy sót. Nghĩ vậy nên trong gia đình em, mọi người cứ động viên nhau cố gắng sống cho bình yên để còn tỉnh táo giải quyết những việc trước mắt. Người Ả Rập có câu “có thể bỏ qua mọi lời nói” và em biết em có thể làm được điều đó, nhưng sao vẫn quá buồn những khi nghĩ đến cách con người đối xử với nhau. Mong chương trình gửi tặng em và gia đình ca khúc An Angel của The Kelly Family, hy vọng sẽ có ai đó chia sẻ cùng em nỗi buồn này.
    Xem thêm Thu gọn
  • 15/09/2020
    Bạn Đặng Chính, lớp 11A6 trường THPT Cao Lộc Lạng Sơn chỉ sau một thời gian ngắn làm quen qua thư để trong ngăn bàn thì Chính đã được cô bé học dưới một lớp và hẹn gặp vào thứ hai tuần tới rồi đấy. Bạn gửi thư đến chương trình yêu cầu bài hát Why của Avril Lavigne tặng cho chính mình và cho cô bạn ấy với lời nhắn “cô gái bé nhỏ ơi, thứ hai này anh sẽ được gặp em rồi, mà sao anh thấy run quá. Anh chúc em luôn học giỏi, vui vẻ, chúc cho tình bạn của chúng ta sẽ mãi mãi bền lâu và em sẽ luôn là thiên thần trong anh”.
    Xem thêm Thu gọn
  • 15/09/2020
    Bạn Nguyễn Thị Hồng Hạnh gửi mail về cho chương trình: “em chưa bao giờ gửi thư cho anh chị để xin được yêu cầu cả. Em bắt đầu nghe chương trình từ khi em học lớp 10. Bây giờ em đã là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Em là dân tỉnh, ở ký túc xá, xa nhà nên lại càng gắn bó với chiếc đài hơn. Khi em vào đây học mới thấy nhiều vấn đề phức tạp trong cuộc sống, trong giao tiếp. Em cũng phải đi làm thêm, phải bò ra học cật lực trong các kỳ thi, điều mà em ít có khả năng làm khi còn ở nhà. Vì vậy, em mong anh chị phát tặng em và các bạn cùng cảnh ngộ với em một bài hát hay nhé, các bạn phòng em mà nghe được lời yêu cầu của em được phát thì chắc bọn nó lại bắt em khao cho mà xem, nhưng không sao khao cũng được. Chúc hai anh chị hòa bình hơn nhưng đừng chấm dứt chiến tranh, vì như thế buồn lắm. Quick và Snow gửi tặng bạn Nguyễn Thị Hồng Hạnh và các bạn trong cùng phòng ký túc xá, cũng như tất cả các bạn có chung hoàn cảnh ca khúc Before Your Love của Kelly Clarkson. Ca khúc này cũng được bạn Bạch Dương (bachduong81@yahoo.com) gửi tới sinh nhật 9/11 của bạn gái với lời nhắn “Bé bi cố lên, anh luôn bên em, chúc em thành công cả trong công việc, trong học tập và trong tình yêu”.
    Xem thêm Thu gọn
  • 15/09/2020
    Thư của bạn Dương Thị Mỹ Kiều, sinh viên năm thứ nhất Đại học Khoa học Huế. Chào anh chị, em có một người anh trai học giỏi, vui tính và đầy trách nhiệm. Anh trai em là mục tiêu phấn đấu của em. Em tự hào về anh ấy lắm, thế nhưng từ khi lên cấp 3 học ở một trường thành phố, sống tự lập, xa nhà, anh ấy bắt đầu sa sút. Năm lớp 11 đã hút thuốc, uống rượu, nói dối ba mẹ, em còn nhỏ nên chưa hiểu lắm về sự thay đổi này. Chỉ biết thời gian anh em gặp nhau, nói chuyện cứ ngày càng ít đi. Ký ức về người anh trai năm xưa cứ lắng dần trong em. Rồi anh ấy đậu đại học, ở làng em năm ấy chỉ có hai người đậu thôi. Em như được tiếp thêm niềm tin, ước mơ mai đây vào đại học. Ngọn lửa ấy thắp sáng trong em cho đến một ngày. Em hay tin anh ấy bỏ học mà thực chất là đã bỏ từ lâu, để lại trường số nợ mười triệu đồng với thời hạn 6 năm và cả một triệu rưỡi mẹ giấu ba đưa cho anh ấy để xin được học tiếp cũng không còn. Tất cả đã xảy ra trong những ngày cuối cùng của năm lớp 12. Giờ đây em đang bắt đầu cuộc đời sinh viên ngay chính tại ngôi trường anh ấy đã bỏ. Em không thể không nhớ quãng thời gian sau khi thôi học, anh ấy thường ngủ ngày, đi chơi khuya và thường xuyên bỏ nhà đi. Lúc anh em gặp nhau là những lúc cuộc cãi vã xung đột xảy ra, không khí gia đình thêm nặng nề. Em biết từ đầu đến cuối anh ấy vẫn rất thương em, nhưng chính điều đó càng làm em thất vọng và khó tha thứ cho anh ấy. Lần đầu tiên nhận được quà sinh nhật của anh. Em cũng trả lại. Em đã sợ tất cả những gì liên quan đến anh ấy, sợ tất cả những hành động anh ấy làm ngay cả khi nó là chính đáng. Giờ đây, em muốn gửi tới anh ấy ca khúc Behind Blue Eyes của Limp Bizkit với lời nhắn “Nơi đất nước Lào xa xôi. Mong anh cố gắng, hãy thương ba, thương má và tha thứ cho em. Em cầu chúc và chờ đợi một tương lai khác của anh. Con đường vinh quang không nhất thiết phải bắt đầu từ cổng trường đại học”.
    Xem thêm Thu gọn
  • 12/09/2020
    Thư của bạn Nguyễn Thùy Linh có địa chỉ mail togerther_forever_9791@yahoo.com gửi thư về chương trình với nội dung: Chào anh Quick dễ thương và chị Snow yêu quái của em, em đã gửi thư tới chương trình rất nhiều lần, từ những ngày còn học lớp 12 và bây giờ em đã là sinh viên năm thứ 2 Đại học mà vẫn chưa được chương trình đáp ứng yêu cầu nào. Vậy lần này em mong anh, chị phát tặng cho cậu bạn thân của em là Trần Khánh Lê – lớp cầu đường Pháp k42 ĐH Giao thông vận tải Hà Nội bài hát Never Had A Dream Come True của S Club 7 với lời nhắn “HVNH chúc mừng sinh nhật GTVT”.
    Xem thêm Thu gọn
  • 12/09/2020
    Thư của một bạn gái ở Huế muốn thông qua chương trình gửi tới Nguyễn Thanh Lê – lớp địa chất K24 Đại học Khoa học Huế ca khúc The Voice Within của Christina Aguilera với lời nhắn “anh Lê ơi, em cảm ơn những tình cảm của anh dành cho em trong suốt một năm qua, anh đừng để em lại một mình ở Huế nhé ”.
    Xem thêm Thu gọn
  • 12/09/2020
    Thư của bạn Hoàng Ngân muốn gửi bài hát Tubthumping của Chumbawamba tới tập thể lớp 9C-Nguyễn Trường Tộ khóa 1997-2001 và cô Lan giáo viên chủ nhiệm. Đặc biệt là bạn Lý Mách vì bạn là sự kết hợp hoàn hảo giữa Lý Đức và Phạm Văn Mách.
    Xem thêm Thu gọn
  • 12/09/2020
    Thư của bạn Hương Liên – lớp Ngữ văn K24B Đại học Đà Lạt gửi về chương trình với nội dung nhí nhảnh và vô cùng dễ thương với nội dung: “ Dạo ni gặp xui xẻo nhiều quá, em đang khùng đây nhưng không sao, em thì vô tư nhí nhảnh như con cá cảnh, luôn yêu đời yêu người. Đôi lúc thấy em cười nói, nhiều đứa thương tình gỉ tai vô tâm quá. Ôi dào, đâu phải cứ thấy người ta vui vẻ không có xu lẻ là dở hơi đâu phải không anh/chị. Để kỷ niệm 30 ngày đầy vận hạn vừa qua, để hướng tới ngày mai tươi sáng ngày mốt tươi đẹp và ngày kia tươi tốt. Em mong muốn anh chị tặng em ca khúc You Know You’re Right của Nirvana”.
    Xem thêm Thu gọn
  • 12/09/2020
    Anh chị thân mến, thật là lạ khi hôm nay em lại nhìn thấy những vì sao và ánh trăng thu đầu tháng. Em nói thật lạ, bởi vì xung quanh em là những tòa nhà cao tầng như những hộp diêm chứ không phải không gian rộng lớn quê nhà. Con người thật là mâu thuẫn, trước đây bọn em luôn ao ước cuộc sống sinh viên sôi động tươi vui. Giờ đây đã là sinh viên, em lại thấy khác hẳn cuộc sống ở quê em mới thật tuyệt vời với những gương mặt thân thương, nụ cười rạng rỡ. Cuộc sống thật thoải mái và trong lành hương hoa, ánh nắng mặt trời. Ở đất Hà Thành này người sao mà đông thế, họ quá đông để chẳng còn thì giờ gặp nhau, trao nhau nụ cười dù chỉ một lần. Cuộc sống mà chỉ có ra đường mới thấy những tia nắng là thứ mà không thể xuất hiện được trong những hộp diêm khổng lồ này. Đây là nội dung bức thư của Lan Anh - Lớp K48 ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Hà Nội gửi tới chương trình. Lan Anh đang rất nhớ nhà, nhớ bố mẹ, bạn bè. Thông qua chương trình, muốn gửi tặng những người thương yêu nơi quê nhà ca khúc Take Me Home Country Roads của nhóm Hermes House Band.
    Xem thêm Thu gọn
  • 12/09/2020
    Thư của bạn Nguyễn Đăng Vũ gửi đến chương trình với mong muốn tặng bài hát Hole In The Head của Sugababes cho chính mình nhân dịp sinh nhật lần thứ 18.
    Xem thêm Thu gọn
  • 14/09/2020
    Thư của bạn Lê Văn Tường sinh viên lớp K1C trường ĐH Y tế công cộng. “Em và cô ấy tình cờ gặp nhau qua kỳ thi ĐH năm 2002, qua ánh mắt của cô ấy đã để lại cho em ấn tượng ngay từ lần đầu tiên. Sau đó, em và cô ấy cùng đỗ ĐH, cùng học một lớp. Không hiểu sao cứ khi nào gặp cô ấy trái tim em run lên cầm cập và cô ấy dường như là một nửa cuộc đời còn lại của em vậy. Em không thể nói lên lời trước mặt cô ấy, không thể bày tỏ tình cảm của mình”. Em muốn nhắn tới cô ấy “Nga ơi, anh yêu em, xin em đừng buồn anh vì ngày 10/10 vừa qua nhé. Hãy cho anh thời gian, chúc em thành công trong học tập, trong cuộc sống và tình yêu”. Văn Tường gửi tới Nguyễn Thị Hoàng Nga bài hát Listen To Your Heart của Roxette.
    Xem thêm Thu gọn
  • 09/09/2020
    Thư của bạn Trần Thị Tuyết – Lớp 98704 trường ĐH Ngoại Ngữ - Đà Nẵng. Chúc anh một sinh nhật vui vẻ và mãi mãi là linh hồn của sân cỏ nhé hỡi a “Sơn công chúa”. Các bạn ơi, chắc chắn các bạn rất tự hào về Hồng Sơn phải không?, hãy để CLB Hồng Sơn của chúng ta luôn luôn tồn tại và phát triển. Bạn Tuyết đã gửi một món quà đến Hồng Sơn nhân ngày sinh nhật của anh 10/09 đó là bài hát Bailamos của nam ca sĩ Enrique Iglesias.
    Xem thêm Thu gọn
  • 09/09/2020
    Thư của bạn Nguyễn Thanh Tuấn – Lớp NA5a Trường CĐSP Quảng Bình, muốn gửi đến cô hàng xóm Võ Thị Hồng Phước bài hát Still Loving You của Scorpions nhân ngày sinh nhật 10/09 với lời nhắn “happy birth day to you and I’m still loving you”.
    Xem thêm Thu gọn
  • 10/09/2020
    Thư của bạn Lê Thị Bạch Liên – 134 Lý Thường Kiệt, thị xã Đồng Hới, Quảng Bình, muốn gửi bạn Thanh Thủy – Lớp 11A- Anh, trường PTTH năng khiếu Quảng Bình bài hát You’ve Got A Way của Shania Twain nhân ngày sinh nhật 11/09.
    Xem thêm Thu gọn
  • 10/09/2020
    Thư của bạn Đào Thu Phương gửi đến bạn Hiền, Nga, Trang, Thu Nam, Thúy Hòa nhân dịp sinh nhật nhóm ngày 06/09 với lời chúc “mãi mãi đoàn kết và thương yêu nhau”. Bạn Phạm Thu Trang – lớp 12C2 trường PTTH chuyên ban Trần Hưng Đạo gửi tới bạn Phương Thảo và Huyền Nga với bài hát Baby Once More Time của Britney Spears.
    Xem thêm Thu gọn
  • 10/09/2020
    Thư của bạn Phương Thảo đến từ TP.HCM gửi tới người bạn thân của mình là TT sinh viên trường ĐH Luật bài hát No Regrets của Robbie Williams với lời nhắn “TT ơi tớ mãi là bạn thân của cậu, quên T đi TT, tớ biết là cậu sẽ làm được mà”.
    Xem thêm Thu gọn
  • 11/09/2020
    Thư của một bạn gái dấu tên gửi đến chương trình: Bạn em đang bị bệnh đau tim hành hạ và em chẳng biết làm thế nào để chia sẻ với bạn, biết bạn rất yêu chương trình MTV Most Wanted, em mong muốn qua chương trình gửi đến bạn của em là Nguyễn Vân Hạnh – c2b7 tập thể ĐH Văn hóa bài hát If We Hold On Together của Diana Ross cùng với lời nhắn “im be on your side forever”, bạn em nhất định sẽ khỏe và chống đỡ được bệnh tật. Ca khúc trên cũng được bạn Lê Đình Nguyên gửi đến người anh nuôi của mình nhân ngày sinh 10/9 với lời chúc “chúc anh luôn khỏe mạnh và thành công”.
    Xem thêm Thu gọn
  • 11/09/2020
    Thư của bạn Nguyễn Như Tuấn – 52 ngõ 06 Bà Triệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội gửi tới chị gái Nguyễn Thị Mỹ Hạnh bài hát When The Light Go Out của ban nhạc Five.
    Xem thêm Thu gọn
  • 11/09/2020
    Thư của bạn một bạn trai dấu tên SOS trước khi dời xa Hà Nội muốn gửi tới bạn Thu Huyền – lớp SP6-98 ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội ca khúc If You Had My Love của Jennifer Lopez với lời nhắn “mình nhớ bạn nhiều lắm và sẽ không bao giờ quên bạn nhưng mình sẽ tự tin hơn nhiều nếu bạn bớt lạnh lùng đi một chút”.
    Xem thêm Thu gọn
  • 11/09/2020
    Thư của một bạn sĩ quan biên phòng gửi tới bạn gái Nguyễn Thị Tuyết Mai – giáo viên cấp 3 trường Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội bài hát Because I Love You của Shakin’ Stevens nhân ngày sinh nhật 10/09, đây là bài hát thời sinh viên hai bạn dạy cho nhau hát và hát cho nhau nghe.
    Xem thêm Thu gọn
  • 11/09/2020
    Thư của bạn ở quê hương quan họ Bắc Ninh, Lê Hồng Trinh muốn gửi đến các bạn cùng lớp 9a – trường THCS Ninh Xá niên khóa 1988-1999 bài hát Donna Donna của Joan Baez với lời nhắn “mong rằng lớp chúng ta luôn đoàn kết, chúc các bạn bước vào năm học mới đầy tự tin và đạt kết quả cao”.
    Xem thêm Thu gọn
  • 03/09/2020
    Quick and Snow Show - Yêu cầu đầu tiên đến từ bạn Lê Minh Thu, sinh viên lớp Quản trị kinh doanh công nghiệp 39 A, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Thư viết Em yêu âm nhạc nhưng bạn gái thân thiết của em thì không. Bạn ấy có lẽ không thử một bài hát nào, trừ bài "Chị ong nâu nâu". Rồi một ngày bạn ấy nói về MTV Most Wanted một cách sôi nổi, khác hẳn mọi ngày. Em đã rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của bạn ấy và giữa chúng em đã có một sở thích chung nữa là nghe nhạc và MTV theo yêu cầu, Thu muốn gửi đến bạn Hoàng Anh Hồng lớp K 31 trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài hát của Vanessa Williams với lời nhắn Hồng ơi, học tập tốt nhé, chúng mình sẽ mãi là bạn tốt của nhau.
    Xem thêm Thu gọn
  • 03/09/2020
    Quick and Snow Show - Yêu cầu đến từ bạn Đậu Nhí học viên lớp KH 15B Học viện Hải quân Nha Trang, Khánh Hòa. Đậu Nhí muốn gửi tặng một tình yêu bao la, bất tận ca khúc Forever Love của Garry Barlow tới bạn gái Tiểu Nhí lớp 12C Trường Phổ thông Trung học Nguyễn Văn Trỗi Nha Trang nhân ngày sinh nhật 26 tháng 8 với lời nhắn "Chúc em sinh nhật vui vẻ, sang tuổi mới tự tin và can đảm sẽ giúp em đạt được ước mơ của mình".
    Xem thêm Thu gọn
  • 03/09/2020
    Quick and Snow Show - Yêu cầu của một bạn là fan rất trung thành của Backstreet Boy, đặc biệt là Howie. Có một lần vì mải xem ảnh Backstreet Boys quá mà em không kịp ôn bài, thế là đến lớp kiểm tra, chính vì điểm kiểm tra đó mà em đã không được học sinh giỏi. Em buồn quá và quyết tâm biến Backstreet Boys thành động lực giúp em học. Em treo ảnh của Howie khắp nơi, mỗi lần nhìn vào ánh mắt của anh ấy, muốn ngồi vào bàn học. Bây giờ thì em mới đi học thêm nhưng em tự cho rằng đã vào năm học, em tin chắc là năm học này em sẽ đạt được kết quả tốt. Em muốn gửi bài hát C'est La-Vie của B Witched tới chị gái nhân ngày sinh 28 tháng 8. Với lời chúc “chúc chị tuổi mười tám ngày càng xinh ra và đạt được mọi mong ước trong cuộc sống, chúc chị em mình mọi tình cảm tốt đẹp nhất.
    Xem thêm Thu gọn
  • 03/09/2020
    Quick and Snow Show - Yêu cầu của một bạn Vũ Thu Trang, đang học lớp 12I trường Thăng Long. Cách đây 7 tháng có một người bạn trai của em đi sang Đức, lúc đó thì em rất là buồn. Em xin nhờ chương trình phát bài When You're Gone của Bryan Adams. Trích dẫn một đoạn lời của bài hát này gửi đến bạn Vũ Thu Trang. “Anh đi đi lại lại suốt đêm trong phòng mà không biết mình phải làm gì. Anh cố gắng tập trung nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ được chỉ là vì em. Anh quá mệt mỏi vì cô đơn. Những bài hát mà Radio đang phát chỉ làm anh nhớ thêm về em. Khi em bỏ đi, anh mới biết mình mình đang yêu hết ngày dài lại đêm thâu, mọi thứ trở nên đảo lộn kể từ khi em ra đi”.
    Xem thêm Thu gọn
  • 03/09/2020
    Quick and Snow Show - Yêu cầu của một bạn gái có cái tên rất ngộ nghĩnh “Heo gầy”, muốn gửi món quà sinh nhật là ca khúc You’re Still The One của Shania Twain của bạn Nguyễn Xuân Quỳnh ở Khương Thượng, Hà Nội với lời nhắn You’re Still The One, Heo gầy đang trong tình trạng rất buồn vì không muốn mất một người bạn chỉ vì hiểu lầm.
    Xem thêm Thu gọn
  • 03/09/2020
    Quick and Snow Show - Yêu cầu của bạn HN ở Hà Nội. Trong một buổi tối chủ nhật, không được nghe chương trình MTV theo yêu cầu, có chiếc Radio đã nhảy lên ô tô đi picnic cùng anh trai. Cảm thấy bứt rứt, quay ra quay vào cuối cùng đã lấy giấy bút ra viết thư. Ngày 26 tháng 8 là ngày sinh nhật của Vũ Ngọc Hà lớp c50 k40 ĐH KTQD Hà Nội. HN muốn gửi tới bạn hà ca khúc “Anytime You Need A Friend của Mariah Carey” kèm theo câu nói của một doanh nhân “Một trong những hạnh phúc lớn lao nhất trên đời là tình bạn và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có người để thổ lộ tâm sự riêng tư”. Hy vọng là Hà hiểu tớ muốn nói gì, I love you.
    Xem thêm Thu gọn
  • 03/09/2020
    Quick and Snow Show - Vào buổi chiều ngày 27 tháng 8, một chàng trai ở Hà Nội sẽ lên đường đi du học ở Hà Lan đó là bạn Nguyễn Trung Thành. Bạn rất may mắn và hạnh phúc bởi vì trước khi xa Việt Nam, xa bạn bè và người thân, Thành đã được người chị họ của mình là Nguyễn Hồng Điệp gửi tặng một bài hát của Rod Stewart đó là Have I Told You Lately That I Love You với lời nhắn rằng: “Chúc em lên đường học tập may mắn và thành công”.
    Xem thêm Thu gọn
  • 03/09/2020
    Quick and Snow Show - Yêu cầu của bạn Trịnh Võ Thành đến từ trường Phổ thông Trung học Phan Bội Châu - Phan Thiết, Bình Thuận viết: Nhiều lần em viết thư và gọi điện đến chương trình nhưng chả có lần nào yêu cầu của em được đáp ứng cả. Anh chị quả là người độc ác bởi vì viết thư thì tốn mực, tốn giấy, tốn thư, tốn tất tần tật mà lại không có người nhận. Nhiều khi buồn và thất vọng quá muốn mắng cho anh chị một hồi cho hả giận mới thôi, nói cho vui vậy thôi chứ anh chị đừng giận mà sinh bệnh nha. Thật ra em cũng hiểu và cảm thông cho anh chị nhiều lắm, bởi có đến hàng ngàn lá thư kia mà. Nhưng dù sao em cũng biết được là anh chị không được cần cù và chăm chỉ cho lắm, không nói đâu xa, chỉ nghe giọng nói vi vu của anh chị cũng đủ biết anh chị chỉ lựa những bức thư ngắn dăm ba hàng để đọc cho đỡ tốn hơi và đỡ tốn thời gian. Nói thế cho vui tai chứ em biết anh chị cũng rất là bận. Anh chị rất vui bởi vì em đã thông cảm cho anh chị, mặc dù trước 1 cô thông cảm lại là một lời trách cứ. Thành muốn gửi đến cô giáo Mai Thi bài I Can Love You Like That của All 4 One với lời nhắn “Cô Mai Thy ơi, hãy vẫn luôn khỏe mạnh và mẫu mực như ngày nào. Mọi lỗi lầm trong năm học cũ mong cô hãy bỏ qua. Dù năm học mới không được học cô nữa nhưng tình cảm và mến thương của em vẫn mãi dành cho cô. Những kỷ niệm giữa cô với chúng em sẽ mãi mãi in đậm trong tâm trí chúng em. Cuối cùng, em chúc cô sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc.
    Xem thêm Thu gọn
  • 03/09/2020
    Quick and Snow Show - Một yêu cầu đến từ Đà Nẵng, bạn Đinh Thị Kim Loan gửi yêu cầu đến chương trình với mong muốn được nghe bài hát Big Big World của Emilia
    Xem thêm Thu gọn
  • 03/09/2020
    Quick and Snow Show - Một bạn gái giấu tên gửi thư đến MTV theo yêu cầu viết Ngày hôm nay em có hai nỗi buồn cùng một lúc. Đó là kết quả thi đại học và tin anh Hiếu phải đi xa em buồn đến nỗi không biết phải làm gì nữa. Em cũng không dám nhìn bố mẹ nữa. Em cảm thấy có lỗi rất nhiều. Em sợ làm bố mẹ em buồn lắm nên nhiều lúc em ước giá như mình không có trên đời này nhưng nghĩ lại thấy như thế thì hèn quá. Thư gửi từ Huế hay đặt tên cô bé này là Huế đi cũng được. Trong cuộc đời có những lúc vui, lúc buồn, có những bước thăng hoa và có cả những lần vấp ngã nữa và mong em có đủ niềm tin để vượt qua những giây phút khó khăn này. Chúc em đạt được nhiều thành công trong tương lai. Bạn muốn tặng bài Take A Bow của Madonna cho chính mình, để em có thêm lòng can đảm và cố gắng hơn.
    Xem thêm Thu gọn
  • 03/09/2020
    Quick and Snow Show – Thư của bạn Vũ Vĩnh Hà – Lớp D3620 trường ĐH Tài Chính Kế Toán Hà Nội. Hà muốn gửi tặng bạn Vương Hải Thu sinh viên lớp D3608A cùng trường bài hát Imagine của John Lennon với lời chúc: “Chúc thu năm học mới vui khỏe và thành công”. Đây cũng là bài hát mà bạn Nguyễn Việt Hùng sinh viên năm thứ 3 trường ĐH Giao Thông Vận Tải Hà Nội gửi tặng đến em gái Nguyễn Thị Phương Thảo lớp 11A1 trường PTTH Quỳnh Lưu II Nghệ An kèm theo lời chúc: “Chúc em gái bước sang tuổi mới luôn tươi vui và học giỏi”.
    Xem thêm Thu gọn
  • 03/09/2020
    Quick and Snow Show – Thư của bạn Vũ Vĩnh Hà – Lớp D3620 trường ĐH Tài Chính Kế Toán Hà Nội. Hà muốn gửi tặng bạn Vương Hải Thu sinh viên lớp D3608A cùng trường bài hát Imagine của John Lennon với lời chúc: “Chúc thu năm học mới vui khỏe và thành công”. Đây cũng là bài hát mà bạn Nguyễn Việt Hùng sinh viên năm thứ 3 trường ĐH Giao Thông Vận Tải Hà Nội gửi tặng đến em gái Nguyễn Thị Phương Thảo lớp 11A1 trường PTTH Quỳnh Lưu II Nghệ An kèm theo lời chúc: “Chúc em gái bước sang tuổi mới luôn tươi vui và học giỏi”.
    Xem thêm Thu gọn